GIẢI TRÍ

Diễm My 6x – ‘Nữ hoàng ảnh lịch’ thách thức thời gian

Tuấn Tuấn • 09-11-2021 • Lượt xem: 1431
Diễm My 6x – ‘Nữ hoàng ảnh lịch’ thách thức thời gian

Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt, không thể bỏ qua nữ diễn viên Diễm My. Từng là một “nữ hoàng ảnh lịch” vào thập niên 80 - 90, ở độ tuổi 58, Diễm My tiếp tục khiến nhiều người chào thua trước nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành”. Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân bền vững hơn hai thập kỷ qua còn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bởi sự hoàn hảo hầu như luôn luôn bên cạnh “nữ hoàng không tuổi”. 

Người đẹp không tuổi

Khi còn là một cô nữ sinh cấp ba, Diễm My đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lê Dân. Từ đây, Diễm My bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy qua một số bộ phim như “Tiếng sóng”, “Phía sau cuộc chiến”, “Trang giấy mới”, … của nhiều đạo diễn tên tuổi.

Bên cạnh những thành công nhất định về điện ảnh, Diễm My còn khiến nhiều người ngưỡng mộ trước nhan sắc khả ái. Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ, bộ ảnh của nữ diễn viên sớm gây ấn tượng mạnh trong mắt công chúng. Sau đó, những bức ảnh này đã tạo nên cơn địa chấn mạnh mẽ trên thị trường ảnh lịch. 


Sở hữu nhan sắc diễm lệ, Diễm My phủ sóng thị trường ảnh lịch và được công chúng ưu ái trao tặng danh xưng “nữ hoàng ảnh lịch” cho đến tận ngày nay.

Vào thập niên 80 – 90, ảnh lịch có hình Diễm My xuất hiện hầu hết ở khắp mọi nhà. Nữ diễn viên bao phủ thị trường ảnh lịch từ lịch tờ, lịch lốc, lịch bướm, … trải dài từ Bắc đến Nam. Không những thế, từ chiếc gương, hộp mứt hay tờ vé số cũng xuất hiện dày đặc hình ảnh của người đẹp. Chính từ cơn sốt này, danh xưng “nữ hoàng ảnh lịch” ra đời, gắn liền với Diễm My cho đến tận ngày nay.

Trước nhan sắc diễm lệ của Diễm My, nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi cô không đi thi Hoa hậu. Ít ai biết rằng, trong quá khứ người đẹp đã từng nhận được lời mời tham gia. Tuy nhiên, tiêu chí cuộc thi vào thời điểm ấy rất khác so với hiện tại. Diễm My đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nhưng chiều cao 1m73 của cô đã vượt qua khuôn khổ cho phép. Giấc mơ Hoa hậu đành khép lại, nhưng với nhan sắc ấy, người đẹp vô cùng xứng đáng được một lần đội vương miện trên đầu.


Trong những năm gần đây, Diễm My bắt đầu trở lại với công chúng trong một số sự kiện và nhiều bộ phim điện ảnh sau một thời gian chăm lo cho gia đình.

Sau một khoảng thời gian “hô mưa gọi gió” với nghệ thuật, Diễm My lui về sau vun đắp hạnh phúc gia đình. Đồng thời, mất tích khỏi làng giải trí trong suốt một thời gian dài đằng đẵng. Dù bản thân còn đam mê với nghề nhưng cuộc sống gia đình lẫn thiên chức người mẹ đã khiến người đẹp trì hoãn ngày trở lại. 

May mắn thay, ông xã của chị là một người biết cảm thông và tôn trọng vợ mình. Chính anh là người đã động viên, thôi thúc Diễm My trở lại với phim ảnh. Được sự cổ vũ của ông xã, Diễm My quay trở lại với ánh đèn nghệ thuật.

Người đẹp liên tiếp gặt hái nhiều vai diễn ấn tượng và oanh tạc màn ảnh trong nhiều bộ phim như “39 độ yêu”, “Tuyết nhiệt đới”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Mẹ chồng”, “Gái già lắm chiêu II”, … Đa phần đều là các vai làm mẹ nhưng Diễm My luôn khiến người xem thu hút và đồng cảm cùng nhân vật.


Ngoài vẻ đẹp không tuổi, Diễm My còn được công chúng đánh giá cao bởi gu thời trang quý phái và sành điệu. Chị luôn biết cách để bản thân trở nên nổi bật nhưng không kém phần đẳng cấp khiến bao người phải trầm trồ.

Ở độ tuổi 58, Diễm My vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ lẫn sự thu hút mỗi khi xuất hiện. Nếu thời kỳ đỉnh cao, chị gây tiếng vang trên thị trường ảnh lịch thì ở hiện tại nhan sắc của chị tiếp tục là một biểu tượng. Biểu tượng cho một nhan sắc không tuổi và biểu tượng cho cuộc hôn nhân bền vững mà bất kì ai cũng đều mơ ước.

Vẹn toàn hạnh phúc gia đình

Khi bản thân đang trên đà phát triển sự nghiệp, Diễm My bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi” khiến nhiều người tiếc nuối. Đó thời điểm khi chị vừa hoàn thành xong bộ phim “Về trong sương mù” vào năm 1994. Chị kết hôn cùng Hà Tôn Đức, một doanh nhân Việt kiều thành đạt. Sau khi yên bề gia thất, “nữ hoàng ảnh lịch” mai danh ẩn tích hơn 10 năm trời. Thời gian này, chị vừa là vợ cũng vừa là mẹ của hai cô con gái là Thùy My và Quế My.

Hơn 20 năm chung sống cùng nhau, Diễm My và ông xã cứ như cặp vợ chồng son vừa mới cưới. Nhìn vào cuộc sống của chị, ai nấy cũng đều ước ao bởi không có gì ngoài từ hoàn hảo. Thế nhưng với Diễm My không phải ngẫu nhiên mà mọi thứ vẹn toàn luôn đến với mình. Bản thân là một người phụ nữ, chị luôn biết cách xây dựng tổ ấm gia đình bằng sự khôn ngoan và chu đáo của bản thân.


Diễm My hạnh phúc bên cạnh ông xã Hà Tôn Đức cùng hai cô con gái xinh đẹp là Thùy My và Quế My. Hiện tại, cả hai cô con gái của nữ diễn viên đang sinh sống và học tập tại Mỹ.

Bước ra ngoài xã hội, Diễm My khoác lên người những bộ cánh lộng lẫy, được muôn người ngưỡng mộ trước nhan sắc không tuổi. Khi trở về nhà, chị quay về cuộc sống của một người vợ đảm đang từ việc bếp núc đến lo từng bộ trang phục cho chồng mình. Mặc dù ở nhà luôn có người giúp việc nhưng chị vẫn muốn bản thân tự tay làm những việc trên. Một phần vì muốn hai cô con gái tự lập, một phần cũng là thói quen, là cách gìn giữ hạnh phúc trong nhiều năm qua.

Đối mặt với những thử thách, Diễm My thể hiện mình là một người phụ nữ đầy bản lĩnh và thông minh. Những lần xuất hiện trước công chúng, ai ai cũng chắc bẩm cuộc sống của “nữ hoàng ảnh lịch” sẽ không có sự khó khăn tồn tại. Thế nhưng ít ai ngờ rằng, gia đình chị cũng từng rơi vào khủng hoảng kinh tế khi việc làm ăn của ông xã có chút thua lỗ. 

Cùng chồng vượt qua biến cố, chị luôn động viên tinh thần và tin tưởng tuyệt đối vào anh. Thay vì tiếp tục lịch trình cá nhân, Diễm My tập trung thời gian ở nhà nhiều hơn để mỗi khi ông xã trở về chị luôn ân cần bên cạnh. Song song đó, chị quyết định cắt giảm chi tiêu trong nhà một cách rất dứt khoát. Thay vì trước đây hay đi mua sắm, du lịch nhiều lần trong năm, … chị hạn chế lại và thay đổi một số thói quen để tiết kiệm kinh tế cho gia đình.


Diễm My không cố chứng minh cho công chúng thấy mình đang hạnh phúc. Cô chỉ muốn cho bản thân mình thấy rằng, không phải ai hồng nhan thì cũng sẽ bạc phận.

Thấy vợ hành động như thế, anh xã cũng rất xót xa, anh tâm sự với Diễm My nếu không may mắn trắng tay thì sẽ ra sao. Diễm My không một chút do dự, nếu trắng tay thì cả hai làm lại từ đầu. Không những thế, chị còn gợi nhắc chồng mình về thưở ban đầu khi lúc đó anh là một chàng Việt kiều mới về nước và tìm kiếm cơ hội làm ăn. Cả hai cũng đi lên từ tay trắng rồi mới bắt đầu gầy dựng cơ nghiệp như ngày hôm nay. 

Bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào bạn đời và sự quyết tâm, chị sẽ vẫn ở bên anh dù bất cứ trường hợp nào. Cũng chính từ lời nói này, chỉ một thời gian sau, gia đình Diễm My cũng sớm đi qua cơn khủng hoảng. Và rồi việc làm ăn của ông xã chị bắt đầu thành công trở lại.

Trả lời trước truyền thông, “nữ hoàng ảnh lịch” thừa nhận bản thân mình là một người khá nóng tính và thẳng thắn. Ngược lại, ông xã của Diễm My lại là một người kiên nhẫn và biết lắng nghe vợ mình. Nhờ vào đức tính này, anh quen được chị suốt ba năm trước khi cả hai về chung một nhà. Sự lắng nghe thấu hiểu của anh đã dần khiến Diễm My đằm thắm hơn, vợ chồng cũng không có nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình.


Để giữ gìn nhan sắc tươi trẻ như hiện tại, hạnh phúc gia đình chính là bí quyết đã giúp Diễm My có được điều ấy.

Với Diễm My, hạnh phúc gia đình là “đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”. Cả hai phải biết thông cảm cho nhau và tôn trọng đối phương. Điều đó không những giúp duy trì hôn nhân hạnh phúc mà đó còn là bí quyết gìn giữ nhan sắc của một người phụ nữ. 

Trải qua hơn 25 năm hôn nhân, dù cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng hôn nhân của chị luôn bền vững theo năm tháng. Chị luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống với lối suy nghĩ tích cực. Chính điều này như một chiếc chìa khóa vạn năng giúp Diễm My luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Gọi chị là “nữ hoàng thách thức thời gian” quả thật không sai một tí nào.