GIẢI TRÍ

Diễn viên Hoài An: 'Không câu nệ vai chính hay phụ, cát-xê nhiều hay ít'

Anh Châu • 02-07-2019 • Lượt xem: 1825
Diễn viên Hoài An: 'Không câu nệ vai chính hay phụ, cát-xê nhiều hay ít'

Chia sẻ của diễn viên Hoài An nhận được nhiều ủng hộ của khán giả. Nhiều đồng nghiệp cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với quan điểm làm nghệ thuật của 'đàn chị' Hoài An.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, diễn viên Hoài An đã bày tỏ quan điểm sống và làm nghề rất thẳng thắn. Những suy nghĩ và tư duy làm nghệ thuật của chị đã nhận được rất nhiều sự đồng thuận, các đồng nghiệp trẻ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Hoài An khi đọc được những chia sẻ này. Cụ thể, nữ nghệ sĩ viết: "Em chưa bao giờ hời hợt với nhân vật của mình. Không câu nệ vai dài hay vai ngắn, vai chính hay vai phụ, nhiều hay ít tiền... vì niềm hạnh phúc của em là được cháy hết mình với những đam mê..."

Kèm theo chia sẻ đó, Hoài An còn đăng tải rất nhiều hình ảnh trong một bộ phim ngắn cô đang thực hiện. Được biết, dù chỉ là phim ngắn (10 phút), Hoài An đã đầu tư rất nhiều về cảm xúc, thoại, trang phục,... để có những thước phim ưng ý nhất. 

Khi xem những hình ảnh nữ nghệ sĩ đăng tải, có thể nhận thấy, vai diễn của Hoài An trong phim là dạng vai bi, thể hiện biểu cảm và chiều sâu tâm lý nhân vật. Đa số các cảnh quay đòi hỏi Hoài An phải khóc rất nhiều. Chính vì thế, nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng dành cho nữ diễn viên. Bởi trước đó, Hoài An từng chia sẻ, cô bị khô tuyến lệ. Nếu còn tiếp tục đóng vai những vai khóc nhiều, Hoài An có thể phải cắt tuyến lệ. 


Diễn viên Hoài An quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua hàng chục vai diễn bà mẹ cam chịu. Tuy nhiên sau nhiều năm gắn bó với các vai bi, chị bị ảnh hưởng nặng nề tới mắt - tuyến lệ bị khô. 


Nhiều người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp đã dành những lời hỏi thăm, mong chúc bộ phim thật thành công.

Từng chia sẻ với báo chí về tình trạng sức khỏe của đôi mắt và tuyến lệ của mình, Hoài An bộc bạch: "Do dạo trước tôi đóng nhiều vai khóc quá nên mắt bị khô tuyến lệ, bây giờ bác sĩ dặn là phải để cho mắt nghỉ ngơi chứ nếu còn khóc nữa thì mắt sẽ bị nhiễm trùng nặng, bắt buộc phải cắt tuyến lệ, không thể khóc được nữa. Với lại tôi bị dị ứng với keo dán mi giả, nên bây giờ đi sự kiện này nọ tôi đâu dám dán mi giả nữa đâu. Trường hợp cần kíp quá phải xài thì bác sĩ nói thôi cứ dán đi rồi vô bệnh viện họ cho toa thuốc ba ngày để chữa trị.

Nói chung là bây giờ mình phải sống chung với thuốc thôi, mắt mình không còn được như ngày xưa nữa, diễn một cảnh khóc là mắt đã mờ. 

Ngày xưa người ta gọi tôi có đôi mắt khóc theo rắc-co (raccord - thuật ngữ điện ảnh diễn tả sự tương thích của các cảnh nối liền nhau), nghĩa là một cảnh đó diễn 4-5 lần tôi vẫn rơi nước mắt đúng cái câu đó, từ đó. Bây giờ thì mắt tôi yếu lắm, đâu có được như vậy nữa, nhiều khi khóc nó không có rơi trúng cái nhịp đó, có thể sớm hoặc trễ hơn. Mà đóng mấy vai nội tâm quen rồi, giờ gặp những vai không có khóc mình cũng không muốn nhận. Giờ sợ bị cắt tuyến lệ nên phải đánh tiếng với các đạo diễn thân quen là cho những vai ít phải khóc lại''.


Bất chấp những cảnh báo của bác sĩ, Hoài An vẫn đảm nhận những vai diễn bi thương bởi lòng đam mê nghệ thuật, cống hiến hết mình để có những sản phẩm chất lượng, hoàn hảo gửi đến khán giả.