GIẢI TRÍ

Đoàn Khoa ‘tái xuất’, làm đạo diễn kịch thể nghiệm ‘Mình nói chuyện mình’

Phong Du • 29-07-2023 • Lượt xem: 924
Đoàn Khoa ‘tái xuất’, làm đạo diễn kịch thể nghiệm ‘Mình nói chuyện mình’

Vắng bóng đã lâu trên các sân khấu kịch cũng như các sân khấu trình diễn khác, đạo diễn Đoàn Khoa bất ngờ trở lại, ra mắt kịch thể nghiệm. Dự án hứa hẹn nhiều bất ngờ với dàn diễn viên tên tuổi: NSND Kim Xuân, Hồng Ánh, Quang Thảo và Huỳnh Ly.

Theo thông tin từ đạo diễn Đoàn Khoa, tác phẩm kịch thể nghiệm của anh được mang tên “Mình nói chuyện Mình”. Tham gia vở diễn là những tên tuổi đáng chú ý của làng kịch nghệ Sài Gòn như NSND Kim Xuân, Hồng Ánh, Quang Thảo và nghệ sĩ trẻ Huỳnh Ly. Vở diễn dự kiến được phúc khảo và công diễn với số lượng suất diễn giới hạn vào tháng 8/2023.


Tác phẩm “Mình nói chuyện Mình” của tác giả Đoàn Khoa dự kiến ra mắt vào tháng 8/2023

Đã khá lâu, Đoàn Khoa mới trở lại với sân khấu. Lần tái xuất này, một mình Đoàn Khoa “diễn cả ba vai chính”: tác giả kịch bản, đạo diễn và diễn viên. Đây chắc chắn là điểm thú vị đầu tiên của dự án kịch thể nghiệm này, bởi khán giả và giới chuyên môn từ lâu chỉ quen thuộc với một Đoàn Khoa – đạo diễn.


Đạo diễn Đoàn Khoa qua hí họa của Hoàng Tường (Ảnh: NVCC)

Công chúng từng biết tới một Đoàn Khoa cá tính bước ra từ sân khấu nhỏ với Tiếng hát thiên nga, Những con thú thủy tinh. Một Đoàn Khoa thành danh với chương trình Duyên dáng Việt Nam 5 đầy chất thơ và lãng mạn, nơi Mỹ Linh một bước “thăng hạng” với sân khấu và màn trình diễn Trên đỉnh phù vân không thể ấn tượng hơn.

Một Đoàn Khoa cần mẫn gây dựng sân khấu IDECAF, đặt nền tảng xây dựng những vở kịch thiếu nhi được khán giả yêu thích, như: Hoàng tử chăn lợn, Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Phượng hoàng và cây khế, Vua cò, Ngư ông và nàng tiên cá... Một Đoàn Khoa hoài cổ mong muốn tái dựng phong cách kịch Kim Cương qua vở Người mua hạnh phúc. Rồi một Đoàn Khoa cải lương với Thương hoài ngàn năm…


Đạo diễn Đoàn Khoa tự phác thảo thiết kế sân khấu kịch thể nghiệm “Mình nói chuyện Mình”

Anh còn có thể viết báo, có thể chụp ảnh, vẽ tranh và cả dạy học. Thế nhưng một Đoàn Khoa – diễn viên thì hiếm. Và anh sẽ dành sự hiếm hoi đấy cho tác phẩm kịch thể nghiệm “Mình nói chuyện Mình” lần này. Theo anh - đây là một nhân vật “đặc biệt” và hơn thế nữa, anh muốn thông qua nhân vật này sẽ chuyển tải một cách trực tiếp tới khán giả những thông điệp mà anh tâm đắc.

Ngoài Đoàn Khoa, hai gương mặt đạo diễn khác góp mặt trong dự án mới của anh lần này là Hồng Ánh và Quang Thảo, với vai trò diễn viên. Hồng Ánh ghi dấu ấn của mình trong vai trò đạo diễn qua tác phẩm Giờ của quỷ. Tiếp nối, cô làm đạo diễn phim Đảo của dân ngụ cư, bộ phim gặt hái nhiều thành công tại các LHP quốc tế trong suốt các năm 2017-2019. Hồng Ánh từng đứng ra sản xuất nhiều dự án phim và sân khấu khác nhau. Trong “Mình nói chuyện Mình”, cô là người nắm giữ vai trò giám đốc sản xuất của dự án.


Hồng Ánh và Quang Thảo – 2 gương mặt diễn viên – đạo diễn của sân khấu kịch Sài Gòn - Ảnh: FBNV

Về Quang Thảo, anh cũng đã gây ấn tượng khi làm đạo diễn vở kịch Giấc mộng vàng son, và sau đó là tổng đạo diễn chương trình Cải lương – Trăm năm nguồn cội. Quang Thảo còn là tác giả nhiều vở kịch nổi tiếng ở sân khấu IDECAF, như: Quan Thích thích làm quan, Chiếc vòng gia bảo, cùng các tác phẩm thuộc series Ngày xửa ngày xưa như: Chuyện thần tiên xứ Phù Tang, Chúa tể muôn loài, Tề Thiên đại thánh, Hoàng tử gấu và hạt đậu thần, An Ly và Thần băng giá…

Hồng Ánh và Quang Thảo có nhiều lần xuất hiện chung, thường xuyên “cáp đôi” trong nhiều vở diễn. Hai nghệ sĩ tung hứng, diễn xuất ăn ý cùng nhau qua các tác phẩm trên sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh một thời. Có thể kể đến cái tên như: Sông dài, Giấc mộng vàng son, Chuyện bây giờ mới kể, Hãy khóc đi em, Nửa đời hương phấn, Nửa đời ngơ ngác…

Sự kết hợp giữa đạo diễn – diễn viên Đoàn Khoa và cặp diễn viên – đạo diễn Hồng Ánh, Quang Thảo hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Bên cạnh Đoàn Khoa, Hồng Ánh và Quang Thảo, dàn diễn viên của “Mình nói chuyện Mình” điểm danh NSND Kim Xuân và gương mặt trẻ Huỳnh Ly.

Trên bình diện kịch nói, NSND Kim Xuân đã kinh qua cả trăm vở diễn lớn nhỏ, ở mọi thể loại. Dường như, chưa từng có vở diễn nào làm khó được người nghệ sĩ này, dù là chính kịch, hài kịch hay những tác phẩm sân khấu thể nghiệm. 

NSND Kim Xuân đến với nghề kịch từ rất sớm. Năm 19 tuổi bà thi đậu vào đoàn kịch Cửu Long Giang và bén duyên sân khấu từ đó. Là “người quen” của các sân khấu kịch Sài Gòn như: Bông Hồng, 5B, IDECAF…, Kim Xuân sở hữu một “gia tài’ đồ sộ các vai diễn và vở diễn để đời. 

NSND Kim Xuân từng chia sẻ: “Gần 50 năm theo đuổi nghiệp diễn, tôi vẫn chưa thỏa mãn về mình trong nghề”. Bà luôn luôn mong muốn tìm tòi cái mới. Và cũng chính vì sự khát khao cái mới đó, Kim Xuân nhận lời tham gia vào dự án kịch thể nghiệm “Mình nói chuyện Mình” của Đoàn Khoa lần này.  

NSND Kim Xuân cho biết thêm: “Đoàn Khoa xuất hiện đã ít. Số lần Đoàn Khoa “lộ diện” trên trên khấu còn ít hơn. Khoa nổi tiếng là người đạo diễn của những lần… mất hút. Thế nhưng, mỗi lần trở lại của Khoa là một lần khác lạ và tươi mới. Vì thế, ngay khi nhận được kịch bản và nghe đạo diễn nói về những gì anh muốn mang tới công chúng yêu kịch nói, tôi lập tức bị thu hút. Và quyết định không bỏ lỡ cơ hội này”.


NSND Kim Xuân

Hành trình 3 thế hệ kịch nói góp mặt trong “Mình nói chuyện Mình” trải dài từ Kim Xuân, Đoàn Khoa tới Hồng Ánh, Quang Thảo và điểm cuối thanh xuân – diễn viên trẻ Huỳnh Ly. 


Diễn viên Huỳnh Ly 

So sánh với các đồng nghiệp 9X, Huỳnh Ly chưa hẳn là một cái tên gây nhiều sự chú ý trong giới giải trí Việt. Tuy nhiên, cô lại được biết đến nhiều hơn ở “trường” quốc tế. 

Huỳnh Ly là một trong số ít diễn viên Việt Nam được đạo diễn Carline Guiela lựa chọn cho vở kịch mang tên “Saigon”. Vở diễn thành công vang dội tại Pháp và được ra mắt công chúng tại hơn 20 quốc gia. Huỳnh Ly từng có 3 năm liên tục gắn bó cùng đoàn kịch. Sau đó, cô quay lại Việt Nam, âm thầm học tập và tự đào luyện mình trên các sân khấu kịch Sài Gòn, với phong cách làm việc chuyên nghiệp và cầu thị.

Huỳnh Ly cho biết cô hiện vẫn đang trong những chuyến lưu diễn cùng “Saigon” tại nhiều nơi trên đất Pháp và Bồ Đào Nha. Đan xen giữa những chuyến đi - về, cô muốn có thêm những vai diễn đúng nghĩa để tìm kiếm cơ hội làm nghề. ““Mình nói chuyện Mình” cho tôi cảm nhận rõ ràng về điều đó. Hấp lực ấy đến với tôi trước tiên, là cơ hội học hỏi từ những tiền bối thành danh trong làng kịch nghệ. Sau đó là một kịch bản mới đầy thử thách và mang tính thể nghiệm cao”, cô nói. 

Điểm thú vị trong dự án kịch thể nghiệm “Mình nói chuyện Mình” của đạo diễn Đoàn Khoa chính là sự tụ họp của người từng chung “nhà” cũ. Dàn diễn viên đều là những nghệ sĩ từng có thời gian kết hợp cùng nhau hoặc có tên trên cùng những sân khấu kịch tên tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh.