GIẢI TRÍ

Đối đấu cùng antifan: Sau cơn mưa, Hương Giang còn nhìn thấy cầu vồng?

Tuấn Tuấn • 09-11-2020 • Lượt xem: 2047
Đối đấu cùng antifan: Sau cơn mưa, Hương Giang còn nhìn thấy cầu vồng?

Đang yên đang lành, showbiz Việt những tháng cuối năm bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn bởi cuộc chiến đầy căng thẳng giữa Hương Giang và cộng đồng antifan. Đây là một câu chuyện không mấy mới mẻ nhưng sự “cả giận mất khôn” của nàng Hậu đã đẩy sự việc trở nên cao trào.

9 năm trở thành sao, 1 ngày thành “tội đồ”

Bước chân vào làng giải trí từ năm 2012, Hương Giang là một trường hợp đặc biệt của showbiz Việt khi mang thân phận là một người chuyển giới. Với danh xưng này, cô cũng đã phải “lăn lộn” với nghề, đối mặt nhiều lần với thị phị để bước lên hàng ngũ ngôi sao hạng A như hiện tại.

Sự nổi tiếng ngày một thăng hạng, tần suất xuất hiện của Hương Giang ngày một nhiều hơn. Từ những show truyền hình thực tế cho đến các talk show, đi đâu người ta cũng thấy Hương Giang có mặt. Nhưng lạ thay, một cô ca sĩ không được đánh giá cao về chuyên môn giọng hát, trở thành Hoa hậu, Hương Giang nghiễm nhiên ngồi lên những vị trí không mấy ai nghĩ tới. Nhưng một điều phải công nhận, dù là ở bất kì lĩnh vực nào, Hương Giang đều làm tốt cũng như luôn khiến người khác phải tâm phục khẩu phục trước mình.


Từ một ca sĩ không được đánh giá cao, Hương Giang vụt sáng trở thành sao hạng A với danh hiệu “Miss International Queen 2018”.

Ngoài tài năng như ca hát, nhảy múa còn khá mơ hồ, cô gái này gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng bởi sự hoạt ngôn thông minh và lém lĩnh. Điều này dễ dàng nhận thấy ở các chương trình mà Hương Giang tham gia. Tuy nhiên, vũ khí này vừa có mặt lợi lẫn mặt hại như một quả bom nổ chậm mà chính bản thân Hương Giang cũng không thể nào lường trước.

Người xưa có câu “Nói dài, nói hay thành ra nói dại”, Hương Giang xuất hiện nhiều và nói cũng nhiều thật. Trong những phát ngôn của cô, có cái rất hay, rất viral nhưng cũng có cái lại gây tranh cãi, hiểu lầm dẫn đến nhiều mâu thuẫn. 

Cũng chính từ những bất đồng trong lời nói, Hương Giang được người hâm mộ “ưu ái” gọi cô là “nữ hoàng đạo lý” thay vì là một “Hoa hậu” như trước đây. Ngỡ đó chỉ là trò vui, mọi thứ dần kịch tính hơn khi cụm từ “anti” bắt đầu xuất hiện trước nghệ danh “nữ hoàng đạo lý”. Không dừng lại, một cộng đồng những người anti cô nổi cộm trên khắp các trang mạng xã hội và phát triển ngày một mạnh mẽ. Thay vì phải mất vài năm để có hơn 100 nghìn người hâm mộ thì ngay tức khắc Hương Giang chỉ mất duy nhất một ngày để có hơn 100 nghìn người anti.


Việc xuất hiện với tần suất dày đặc từ sóng truyền hình cho đến truyền thông, Hương Gian dần khiến khán giả bội thực và quay lưng lại với mình.

Group “Anti nữ hoàng đạo lý” với hơn 100 nghìn người tham gia nhanh chóng trở thành tâm điểm của showbiz Việt. Người người, nhà nhà bay vào hóng chuyện, giới truyền thông bắt đầu đưa tin, chẳng mấy chốc lan truyền đến tai nàng Hậu. Không để mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn, Hương Giang nhanh như chớp đưa ra “bản án tử” dành cho những người thách thức cô qua sự hỗ trợ của luật pháp. Bên cạnh đó, cô còn khuyến mãi một series mới toanh do chính mình làm host được mang tên “Sao kết bạn cùng antifan”. 

Về phía những hater, điều đầu tiên có thể nhận thấy là sự giận dữ trước những đáp trả của Hương Giang. Từ phạm vi một group kín hơn 100 nghìn người, họ bắt đầu nhân rộng thành nhiều hội nhóm khác nhau. Song song cùng cuộc chiến giữa Hương Giang và antifan, những nhãn hàng, chương trình có sự góp mặt của cô đều bị liên lụy. Từ những bình luận tiêu cực, những hagtag mang tính tẩy chay, họ bắt đầu có những chiến lược bài bản hơn qua những email, tin nhắn gửi trực tiếp đến các đối tác mà Hương Giang đang làm việc. 

Mức độ ảnh hưởng ngày một nghiêm trọng, các đối tác bắt buộc phải lên tiếng trấn an dư luận qua những thông báo trên các phương tiện truyền thông. Đỉnh điểm nhất là sự việc một nhãn hàng điện thoại đành “muối mặt” không cho hình ảnh của Hương Giang xuất hiện trên sóng livestream nhưng cũng chẳng được gì khi giọng nói của cô ấy vẫn vang lên với những icon phẫn nộ đầy màn hình.


Trước phản đối của số đông, Hương Giang cũng đã viết thư tay xin rút lui khỏi đêm thi “Người đẹp biển – Du lịch” của cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020” sau những ồn ào trong thời gian vừa qua.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, “Sao kết bạn cùng antifan” buộc phải lên sóng như đã hứa. Nhưng một Hương Giang đầu tư MV tiền tỷ lại bất ngờ mang đến một sản phẩm gây nhức mắt người xem đến độ gần 20 phút. Tưởng chừng như phần nào xoa dịu được đám đông, thành quả này ngay lặp tức được mọi người gắn mác “giả trân” và cùng nhau đi tìm bằng chứng soi sáng sự thật. Hương Giang từ một người làm chủ cuộc chơi, cô rơi vào tình cảnh “nghìn cân treo sợi tóc”. Im lặng thì không được, lên tiếng cũng chẳng xong, “nữ hoàng chuyển giới” đành tự hỏi “Giang đang ở đâu đấy Giang” cho vơi bớt nỗi lòng của một người bại trận.

Sự việc ngày một nóng hổi trên truyền thông, sau vài ngày “im hơi lặng tiếng”, Hương Giang bắt đầu suy nghĩ chậm lại và nhìn nhận bản thân ở nhiều góc độ khác nhau qua một bài phỏng vấn nhanh sau hậu trường. Đồng thời, nàng Hậu cũng chính thức gửi lời xin lỗi đến đông đảo người hâm mộ về sự việc vừa qua cũng như khép lại series “Sao kết bạn cùng antifan” chỉ mới được phát sóng 1 tập. 

Trước những động thái này, dù group “Anti nữ hoàng đạo lý” đã được người sáng lập khai tử nhưng không đồng nghĩa cuộc chiến giữa Hương Giang và những hater đã kết thúc. Những group anti mới ngày một mọc lên nhiều hơn, chiến dịch tẩy chay cũng được đẩy đến cao trào. Dù trong sự nghiệp của Hương Giang đều có thăng có trầm nhưng có lẽ đây là một giai đoạn dầu sôi lửa bỏng mà chính bản thân cô ấy dù có thông minh đến mấy cũng không thể nào trở tay kịp.

Hương Giang sai, antifan sai hay cả hai cùng sai?

Trong quá khứ, showbiz Việt đã chứng kiến nhiều cuộc thanh trừng giữa nghệ sĩ và antifan. Kết thúc cuộc chiến, có người lặn mất tăm, có người sự nghiệp hủy hoại nhưng cũng có người “tẩy trắng” mạnh mẽ quay về vị thế của mình. Tuy nhiên, tàn dư để lại không mấy nhẹ nhàng, nó trở thành một nguồn dữ liệu quan trọng được nhiều người lưu trữ. Chỉ cần ngôi sao ấy tái phạm thì dĩ nhiên cuộc chiến sẽ được “khởi nghĩa” lần hai, lần ba, … và nhiều lần hơn nữa.

Sơ bộ về sự việc giữa Hương Giang và antifan, thực ra vẫn còn nhẹ đô hơn nhiều vụ việc khác của showbiz Việt. Nhưng chẳng may xảy ra vào thời đại công nghệ nên tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt và được truyền thông thổi phồng ở nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Hương Giang dính phải làn sóng chỉ trích. Cô đã từng vấp phải sự phản đối của khán giả bởi sự non kém trong cách ứng xử của mình với bậc tiền bối. Sự việc này ảnh hưởng trầm trọng đến mức Hương Giang từng suy nghĩ đến chuyện giải nghệ nhưng sau đó cô rút lui khỏi làng giải trí hơn một năm trời, tìm sự bình yên cho bản thân. 

Tiếp nối câu chuyện này, cô gây bất ngờ cho người hâm mộ khi trở lại một cách đường hoàng với thành tích “Miss International Queen 2018”. Đó là một cách dập tắt đám cháy thông minh nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Điều đó chỉ cho thấy rằng, Hương Giang là một trường hợp cá biệt, may mắn có được chiếc phao cứu sinh chứ chưa chắc “phượng hoàng sẽ tái sinh” nếu như cô trắng tay ra về.


Với danh hiệu Hoa hậu, Hương Giang đã thoát khỏi làn sóng tẩy chay của khán giả đối với mình trước đó. Tuy nhiên, kế hay không thể lặp lại hai lần cũng như Hương Giang không thể nào trở thành Hoa hậu lần nữa.

Quay về thời điểm hiện tại, lý do vì sao đến bây giờ Hương Giang mới có nhiều antifan đến vậy sẽ có nhiều lý do được đưa ra. Đầu tiên, việc phủ sóng dày đặc của cô khiến khán giả vô cùng ngán ngẩm và bội thực. Dù không xem những chương trình có mặt Hương Giang nhưng cứ mở các trang mạng xã hội cũng đều sẽ gặp phải những đoạn hightlight được cắt ra từ các chương trình mà cô tham gia. Điều này chứng tỏ nền giải trí Việt Nam đang có quá ít các ngôi sao đủ tiềm lực thu hút khán giả, kéo lượng rating cũng như tạo viral cho chương trình.

Thứ hai, Hương Giang đã trở thành cái gai trong mắt của nhiều người từ rất lâu. Từ những sự việc vô lễ với tiền bối đến những lần đụng độ đồng nghiệp hay những phát ngôn có phần tự tin thái quá đã dần tích tụ lâu ngày và chờ ngày phát nổ. Hương Giang có thể không biết nhưng những người không thích cô thì luôn luôn túc trực, theo dõi những sơ hở của cô ấy.

Thứ ba, ngôi vị hiện tại của Hương Giang đang có một thế lực đứng phía sau nhăm nhe lật đổ. Nếu như ra mặt đối đầu thì có lẽ phần thắng sẽ nghiêng về nàng Hậu nên cách tốt nhất là chơi trò “ném đá giấu tay” thì tự động nữ hoàng sẽ dần gục ngã và kết quả sẽ như ý muốn của đối thủ. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết được đặt ra bởi yếu tố bất ngờ luôn luôn xảy ra trong cuộc sống.


Hương Giang có rất nhiều ưu điểm để khán giả yêu mến nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cũng dành tình cảm cho cô.

Nhìn về sự việc, ở góc độ của một người khán giả, câu chuyện giữa Hương Giang và antifan như một món tráng miệng không hơn không kém. Nó sẽ được diễn ra ở chốn văn phòng trong giờ giải lao hoặc thậm chí là một buổi gặp gỡ tám chuyện của những người đam mê về showbiz. 

Đứng ở phương diện của một người làm truyền thông, đây là một cuộc chiến bình thường như cân đường hộp sữa và là chuyện không của riêng một ai tại thị trường giải trí. Điều đầu tiên phải cần thừa nhận, fan có quyền trở thành antifan và ngược lại. Ở phương diện của một người nghệ sĩ, việc lên án hay thách thức antifan là một điều tối kị. Trừ những trường hợp antifan có nhiều hành động đe dọa, đột nhập nơi ở hoặc có những hành tung biến thái. 

Ở đây, cách hành xử của Hương Giang là đúng nhưng cách cô truyền tải ngôn ngữ đến người hâm mộ đã sai từ khi bắt đầu. Không những thế, việc Hương Giang dồn dập quá nhiều bằng những dòng trạng thái lại càng sai hơn. Cô không hề muốn xoa dịu hay làm hòa với số đông mà ngược lại cô sẵn sàng đối mặt, kích thích trận chiến lên đến đỉnh điểm khiến antifan phẫn nộ và hành động ngày một tăng cao. Qua đó, có thể nhận thấy đây là một pha xử lý khủng hoảng truyền thông đi vào lòng đất mà dù cho thực sự là chính Hương Giang hay có một ekip phía sau tư vấn thì vẫn là một pha xử lý cực kỳ tệ hại.


Từ một người làm chủ cuộc chơi, Hương Giang rơi vào thế bị động. Cô không còn cách nào khác ngoài việc “xuống nước” với antifan nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá trễ.

Trước những bất lợi về phía mình, Hương Giang ý thức bản thân phải làm hòa cùng antifan qua lời xin lỗi được viết trên trang cá nhân. Tuy nhiên, lời xin lỗi này chỉ làm những người đã từng yêu mến Giang cảm thấy an lòng nhưng với cộng đồng hater vẫn chưa thỏa đáng. 

Trong cuộc sống, lời xin lỗi chỉ có giá trị khi người đó thật sự thành tâm, bày tỏ sự chân thành và thái độ cầu tiến sửa lỗi sai. Có những lời xin lỗi khi được bày tỏ sẽ nhận về những sự cảm thông, san sẻ. Nhưng với Hương Giang, lời xin lỗi của cô hoàn toàn phản tác dụng và càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Do đó, câu chuyện giữa Hương Giang và antifan sẽ còn tiếp tục kéo dài nhiều chương, nhiều hồi hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào những động thái của cô ấy trong thời gian sắp tới. 

Nói về cộng đồng hater, họ đều có lý do để chỉ trích và soi mói một ai đó. Họ có quyền tìm đến nhau để cùng bàn luận về một chủ đề, một cá nhân mà họ đang anti. Tuy nhiên, việc cố gắng đào bới quá khứ hoặc đem những vấn đề không liên quan vào đã đẩy mục đích ban đầu đi quá xa. 

Hương Giang có thể cô ấy xuất hiện dày đặc, hoạt ngôn nhiều, … nhưng không đồng nghĩa cô ấy là một người không biết cố gắng, không cống hiến sức mình cho nền nghệ thuật nước nhà. Bên cạnh đó, từ việc anti Hương Giang vì cô ấy nói đạo lý đã bắt đầu chuyển hướng sang vấn đề giới tính, phần nào trở thành một hình thức “cyberbullying” không những ảnh hưởng trực tiếp đến Hương Giang mà còn gián tiếp đến cộng đồng LGBT tại Việt Nam. 


Là một người chuyển giới, Hương Giang đã rất vất vả trong công cuộc đấu tranh giành lấy quyền bình đẳng không chỉ cho bản thân mình mà còn có cộng đồng LGBT tại Việt Nam qua những hoạt động cộng đồng.

Trong bài chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân của mình, Hương Giang có đề cập đến chuyện trí nhớ của bản thân không được tốt. Nếu nhìn cô ấy ở thời điểm hiện tại, đây có thể là một lý do hết sức bình thường biện minh cho bản thân. Nhưng nếu nhìn cả một quá trình về Hương Giang, đó là một hành trình đau thương mà một người chuyển giới phải đối mặt để được là chính mình. 

Để trở thành một Hương Giang thực sự, cô ấy đã phải trải qua hơn 20 giờ đồng hồ trên bàn phẫu thuật cùng nhiều mũi kim lẫn thuốc gây mê giữa sự sống và cái chết thấp thỏm. Vượt qua lần đại phẫu này, cô ấy được là chính mình, cô ấy có quyền được ước mơ về sự nghiệp, về tình yêu lẫn cuộc sống. Thế nhưng, tác dụng phụ của những loại thuốc này cũng phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của Giang rất nhiều. Có thể hôm nay Giang nói bạn cảm thấy lọt tai nhưng hôm sau cảm thấy khó chịu nhưng hãy cảm thông cho cô ấy phần nào hoặc hãy góp ý thẳng thắn, văn minh thay vì cứ nhắm vào giới tính để công kích.


Chọn cách tạm dừng hoạt động trong thời gian sắp tới là một quyết định hoàn toàn đúng đắn cho Hương Giang. Cô sẽ có thời gian nhìn lại bản thân cũng như những thiếu xót, góp ý của khán giả để thay đổi, hoàn thiện mình hơn. 

Người ta thường hay bảo nhau “Nhân vô thập toàn”, nghĩa là trong cuộc sống này không ai là hoàn hảo cũng chẳng mấy ai mà không phạm phải sai lầm. Do đó, đừng vì một sai phạm của ngày hôm nay mà cứ mãi nhìn vào lỗ hổng đó rồi lại đạp đổ hết tất cả những gì Hương Giang đã làm được trong suốt chặng đường vừa qua. 

Có lẽ lúc này đây, cuộc chiến giữa Hương Giang và antifan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lời xin lỗi vẫn còn đó nhiều hoài nghi nhưng ít ra cô ấy đã biết nhìn nhận bản thân và bày tỏ mong muốn khép lại mọi chuyện. Trước mắt, đó là một điều cần thiết nên làm và Giang cũng cần một khoảng thời gian đi chậm lại, thay đổi bản thân, tiết chế cái tôi cũng như phải thật tỉnh táo trước những cái bẫy vô hình. 

Về phần cộng đồng hater, tuy họ là những người hâm mộ cực kỳ khó tính nhưng chính họ là tấm gương phản chiếu những cái chưa tốt, chưa đẹp, chưa hay của người nghệ sĩ. Dẫu biết rằng khi đã không thích sẽ rất khó để yêu nhưng hãy ghi nhận những nỗ lực thay đổi trước mắt của Hương Giang và thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả.