GIẢI TRÍ

Đong đầy cảm xúc và yêu thương với chương trình 'Mẹ là tình yêu'

Anh Châu • 11-07-2021 • Lượt xem: 403
Đong đầy cảm xúc và yêu thương với chương trình 'Mẹ là tình yêu'

Chương trình nghệ thuật “Mẹ là tình yêu” với chủ đề “Cảm ơn những đóa hồng” như một cơn gió mát lành, xua bớt đi những lo toan căng thẳng trong những ngày này. Bởi những bản hit đầy xúc cảm về mẹ có thể vỗ về và làm dịu mát mọi con tim.

Là chương trình nghệ thuật được thực hiện nhằm tôn vinh tình mẹ, nhắc nhớ mỗi người hãy luôn yêu thương mẹ khi còn có thể, đồng thời gây quỹ từ thiện giúp đỡ những người mẹ neo đơn, người yếu thế giữa bối cảnh khó khăn chung, “Mẹ là Tình Yêu” được tác tạo thành một không gian thăng hoa của những ngôi sao lớn cùng những nhạc phẩm đặc sắc về tình mẹ. Nhờ bàn tay dàn dựng tài hoa của đạo diễn Trần Vi Mỹ và dấu ấn đẳng cấp của hàng loạt ngôi sao, màn trình diễn âm nhạc trọn vẹn, ngập tràn cảm xúc và sắc màu đã khiến khán giả truyền hình mãn nhãn…


Chiêm ngưỡng ca khúc mở màn “Bông hồng cài áo” qua giọng hát của nam diễn viên - ca sĩ Quý Bình, người nghe như được trở về với cả một miền kí ức ngọt ngào cùng mẹ. 

Thưởng thức bài hát thuộc hàng “kinh điển” bởi giọng trầm sâu lắng của Quý Bình, mọi khán giả đều có thể tìm thấy chút gì đó lắng đọng của riêng mình ở những giai điệu và ca từ quen thuộc. Tiết mục “Huyền thoại mẹ” lại mang lại cho khán giả những cảm xúc hoàn toàn khác biệt, vẫn là tình mẹ nhưng lồng giữa khói lửa, đạn bom, chiến tranh và lựa chọn. Giọng hát khắc khoải, da diết của Quý Bình đã lột tả thành công tâm trạng, nỗi đau và cả tình yêu thương bao la của những người mẹ anh hùng.

Phần trình diễn tiếp theo lại mang tới một bất ngờ nho nhỏ: “Ca sĩ” trên sân khấu lại là một tài năng trẻ trưởng thành từ chính Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng - Kim Tuyến. Giọng hát trong trẻo, da diết và phong thái biểu diễn tự tin giúp Kim Tuyến thể hiện rất thành công ca khúc “Mẹ tôi” - một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến.


Kim Tuyến và Khánh Linh trong liên khúc "Mẹ yêu – Con yêu"

Mỹ Linh - một trong những ngôi sao được chờ đợi nhất trong chương trình lại mang đến cho khán giả truyền hình một ca khúc “lạ mà quen”: "Bà mẹ Ô Lý" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quen là bởi khúc ca này đã gắn liền với rất nhiều thế hệ người yêu nhạc, còn lạ là bởi khi được thể hiện qua giọng hát Mỹ Linh, ca khúc đã tạo nên những sắc màu mới mẻ.


Mỹ Linh

Nữ ca sĩ luôn đẳng cấp trong từng khoảnh khắc trên sân khấu âm nhạc

“Búp bê” Thanh Thảo nối dài thêm cảm xúc cho khán giả với “Lời mẹ ru” - một sáng tác của Hoài An. Ngôi sao từng một thời làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc với những khúc ca sôi động, nay lại trầm lắng và dịu dàng tới ngỡ ngàng khi hát về tình mẹ. Có lẽ, chất liệu cảm xúc của cô được lấy ra từ chính bản thân, nên nó dễ dàng chạm được vào trái tim của từng khán giả. Chỉ cần nghe Thanh Thảo ngọt ngào mở đầu bài hát “nghe tiếng mẹ ru, ầu ơ sớm chiều”, khán giả như đã được cô đưa ngược về một miền ký ức bình an đến khắc khoải. Nơi có mẹ… Khán giả được dịp bồi hồi “trở về tuổi thơ” khi được nhìn lại chiếc võng tre, chiếc máy may đượm màu thời gian trên sân khấu.


"Búp bê" Thanh Thảo đem làn gió mới cho khán giả truyền hình 

Rất nhiều khán giả có lẽ đã phải ngồi lặng trước màn hình khi nghe những lời tâm sự giản dị nhưng chân thành, đầy xúc động của nghệ sĩ Hà Chương. Anh chia sẻ, dù bệnh tật khiến anh chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt mẹ, hình dáng mẹ, nhưng tình yêu thương dành cho mẹ luôn đầy ắp trong trái tim anh.


Điểm nhấn đặc biệt đến từ người nghệ sĩ khiếm thị - Hà Chương

Chính nguồn động lực lớn lao đến từ tình yêu thương đó đã giúp Hà Chương trình diễn ca khúc “Cõng mẹ đi chơi” một cách cực kì xuất sắc. Tự đánh đàn bầu và cất giọng hát - dù không đậm chất kỹ thuật nhưng cuốn hút nhờ sự mộc mạc thăng hoa. Lời nhắn gửi của anh cũng để lại nhiều suy nghĩ cho khán giả, khi người nghệ sĩ chia sẻ: Nếu bạn may mắn còn có mẹ, xin hãy trân trọng từng khoảnh khắc này!


Đông Nhi mang tới một sắc màu khác trên sân khấu Mẹ là tình yêu.  Bản hit “Khi con là mẹ” được cô trình diễn với tất cả nguồn năng lượng tích cực trong trái tim và cả giọng hát, giúp đem lại bầu không khí ấm áp cho cả chương trình. 

Mẹ là tình yêu được kết lại với ca khúc quen thuộc: “Mẹ yêu”, cũng do Đông Nhi thể hiện. Tất cả tình cảm, sự tự hào và yêu thương của bà mẹ trẻ đã được Đông Nhi lồng vào trong từng lời hát, giúp chương trình khép lại một cách viên mãn và hoàn hảo.

Sự góp mặt của Diệu Hiền, Ngọc Châu với loạt ca khúc quen thuộc “Nói đi con”, “Ngày không còn mẹ”, “Con nợ mẹ” cũng tạo nên những điểm nhấn riêng.


Diệu Hiền khoe giọng hát điêu luyện khiến khán phòng phải chăm chú lắng nghe.

"Mẹ là tình yêu" không chỉ là một chương trình truyền hình thông thường, mà còn là thông điệp của yêu thương, được lan tỏa qua lời ca tiếng hát. Vừa gợi nhớ trong mỗi người về niềm hạnh phúc khi có mẹ, vừa nhắc nhở chúng ta rằng: Đừng chờ đợi để yêu thương mẹ. Như người nghệ sĩ mù chưa một lần nhìn thấy gương mặt mẹ kia, điều chúng ta có thể làm dễ dàng mỗi ngày lại là ước mơ cả cuộc đời anh không sao làm nổi. Với những người không còn mẹ, niềm mong muốn được chăm sóc, quan tâm mẹ lại là cả một nỗi nuối tiếc không bao giờ nguôi…

Theo Tiến sĩ  Đỗ Mạnh Cường (Phó tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng) chia sẻ: "Có thể nói trong mọi hoàn cảnh, gánh nặng gia đình và thiệt thòi luôn dồn lên vai người mẹ. Thế nhưng, bên cạnh một số phụ nữ may mắn có được tình yêu đáp đền từ gia đình, hay sự tôn vinh từ xã hội, thì quanh ta còn biết bao người vẫn đang phải đau khổ, tủi buồn…, không chỉ vì hoàn cảnh khó nghèo vất vả, mà còn vì những vô ơn, thờ ơ thậm chí bạo hành của chính người thân trong gia đình. Có lời chép rằng sự vô tình của người nhà còn làm đau lòng hơn sự độc ác của người ngoài. Virus corona đang gieo rắc tai ương và sợ hãi trên toàn thế giới, nhưng nó cũng cho chúng ta thấy rằng, có một virus đáng sợ, đe doạ lâu dài hơn, đó là virus “vô ơn”. Loại virus này chỉ có thể ngừa bằng vắc-xin “lòng biết ơn”. Chính vì những lẽ trên mà chương trình “Mẹ là tình yêu” được thực hiện".