ĐỜI SỐNG
Du lịch Măng Đen: Khám phá vẻ đẹp thơ mộng và bí ẩn của Tây Nguyên
HaoKhanh • 06-08-2025 • Lượt xem: 724

Nếu bạn yêu thích thiên nhiên và muốn trải nghiệm những hoạt động thú vị trong một không gian mát mẻ, trong lành thì Măng Đen chính là điểm đến lý tưởng dành cho bạn. Nơi đây hứa hẹn mang đến cho bạn những kỷ niệm tuyệt vời không bao giờ quên.
Măng Đen là thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi). Nằm ở độ cao 1200 mét so với mực nước biển, Măng Đen có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” của vùng đất Tây Nguyên. Địa hình ở đây chủ yếu là những đồi núi thấp xen kẽ là rừng cây và hệ thống sông, hồ, thác nước. Mỗi một mùa, Măng Đen lại khoác trên mình một chiếc áo mới, đẹp đẽ và kiêu sa như một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích thần tiên.
Tôi từng đến Măng Đen trong một buổi sáng chủ nhật. Không gian hiện ra trước mắt tôi bao la, rộng lớn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ. Những dãy núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp mờ ảo trong làn sương sớm, những cánh rừng bạt ngàn xanh mướt, những rặng thông cao chót vót, hương hoa rừng ngào ngạt lan tỏa khắp mọi nơi. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh hoang sơ, mộc mạc nhưng đầy thơ mộng, trữ tình.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Khởi đầu hành trình, tôi ghé tham quan hồ Đăk Ke. Tôi khá bất ngờ khi biết rằng hồ còn có một cái tên thú vị, bắt tai: hồ Toong Rơ Poong. Hồ rộng khoảng 3 ha, là hồ nước ngọt lớn nhất ở Măng Đen. Mặt nước hồ trong vắt, phẳng lặng tựa như một viên ngọc xanh biếc giữa lòng cao nguyên bạt ngàn. Hai bên hồ, những hàng cây che phủ, soi bóng xuống mặt hồ yên ả tạo nên một không gian đẹp, lãng mạn và nên thơ. Ở đây, tôi được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như chèo thuyền ngắm cảnh, chơi đạp vịt, cho cá ăn,…Cảm giác thật thoải mái và thư giãn.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Điểm đến tiếp theo tôi ghé tham quan là thác Pa Sỹ - một tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho con người và đất nước Việt Nam. Vừa đến nơi tôi đã choáng ngợp trước một không gian bao la, rộng lớn. Thác cao khoảng 45m, dòng nước chảy mạnh, trắng xóa đổ từ trên cao xuống tạo nên những âm thanh róc rách sống động. Xung quanh dòng thác, những tán lá cây xào xạc đung đưa trong gió, tiếng chim hót líu lo trên cành. Tôi chậm rãi rảo bước, như lạc vào một khu rừng cổ tích, cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên. Hít một luồng không khí trong lành mát mẻ, đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, tôi cảm thấy thật bình yên, mọi lo âu, muộn phiền đều tan biến. Tôi thỏa thích chụp những tấm ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm cho riêng mình.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Buổi chiều, tôi có dịp ghé thăm làng Kon Bring. Đây là một trong những ngôi làng văn hóa du lịch cộng đồng của huyện Kon Plong. Người dân ở đây chủ yếu là dân tộc Mơ Nâm, sinh sống bằng nghề trồng lúa. Tại ngôi làng này, tôi được hòa mình vào nhịp sống của người dân nơi đây, tìm hiểu về những phong tục tập quán, những nét văn hóa truyền thống lâu đời.
Tôi ấn tượng nhất với những căn nhà rông được thiết kế vô cùng độc đáo và lạ mắt. Nguyên liệu đơn giản, tự nhiên chủ yếu được làm từ gỗ và tre nhưng vô cùng vững chãi, được chạm khắc tinh xảo. Không chỉ là nơi cư trú, nhà rông còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các lễ hội, lễ nghi quan trọng – là một trong những biểu tượng văn hóa đặc sắc của dân tộc Tây Nguyên.
Tôi có dịp trò chuyện với những người dân hiền lành, chân chất và rất hiếu khách. Dù cuộc sống còn khó khăn, cơ cực, thiếu thốn nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời, luôn tin tưởng và hi vọng vào tương lai phía trước. Tôi thích thú và vui vẻ khi bắt chuyện với các em nhỏ. Nụ cười trong veo, ánh mắt ngây thơ, các em ngơ ngác khi nhìn những đoàn khách lạ ghé thăm. Không giống như các bạn ở thành phố, có những trò chơi điện tử hiện đại, đắt tiền, niềm vui của các em ở đây giản dị, mộc mạc mà gần gũi. Các em hào hứng khi nhìn những cánh diều bay cao bay xa. Các em vui vẻ với các trò chơi dân gian như nhảy dây, kéo co, cướp cờ. Nhìn các em, tôi bất giác mỉm cười lúc nào không hay. Khoảng khắc ấy khiến tôi bất giác nhớ về tuổi thơ của mình, dù vất vả, thiếu thốn nhưng lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên.
Bên cạnh đó, Măng Đen còn thu hút tôi bởi nền ẩm thực vô cùng đa dạng, phong phú. Có thể kể đến các món nổi tiếng như cơm lam Măng Đen, gà nướng, rau rừng luộc, gỏi hoa chuối rừng, lẩu xuyên tiêu,…Tất cả đều mang hương vị đặc trưng của núi rừng. Giữa một không gian bao la rộng lớn của đất trời, bên ánh lửa bập bùng, được thưởng thức những món ăn đặc sắc, hòa mình vào những vũ điệu dẻo dai, uyển chuyển, lắng nghe tiếng cồng chiêng ngân vang, nhâm nhi ly rượu cần thơm lừng làm say đắm lòng người sẽ là những trải nghiệm khó quên trong đời.
Măng Đen là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ của cao nguyên. Nếu có dịp, đừng quên ghé thăm nơi đây – bạn sẽ mang về những kỷ niệm thật đẹp trong hành trình khám phá đất nước Việt Nam tươi xanh, bình yên và đầy sắc màu.