ĐỜI SỐNG

Du ngoạn Sơn Trà

Linh Anh • 04-05-2023 • Lượt xem: 982
Du ngoạn Sơn Trà

Đầu tháng 5 hàng năm là mùa đẹp nhất trên bán đảo Sơn Trà, cây rừng đồng loạt thay lá khoe chồi non lộc biếc mơn mởn, những chùm hoa thàn mát cũng bung nở nhuộm Sơn Trà trong sắc tím mộng mơ làm say đắm lòng du khách.

Tin bài khác:

Du lịch bằng tàu hỏa – xu hướng trải nghiệm bền vững và thú vị

Thiên đường siêu thực Mauritius

Say đắm sắc hoa rừng

Nằm ở độ cao gần 700m so với mực nước biển, bán đảo Sơn Trà có tất cả những yếu tố hấp dẫn của vùng rừng ven biển nhiệt đới cùng khí hậu ôn hòa thay đổi theo 4 mùa trong năm. Đến Sơn Trà, nắng nóng mùa hè, những ồn ào xô bồ của cuộc sống như tan đi nhường chỗ cho không gian trong lành xanh thẳm của núi rừng. Vẻ hoang sơ khoáng đạt của thiên nhiên làm lòng người khoan khoái lạ thường. Tháng 4, cây rừng bắt đầu thay lá. Dọc theo những con đường nhỏ chạy vòng vèo uốn lượn lưng chừng núi, một bên là biển xanh sóng bạc, một bên là cây rừng xanh ngắt và hoa rừng bung nở khắp nẻo đường. Hoa lim xẹt nở vàng rực một góc rừng, hoa chò chỉ nở điểm những chùm hoa đỏ dưới dốc núi, hoa hoàng yến vàng ruộm đan xen trong sắc tím hồng phớt của hoa ban rừng. Mùa này, hoa thàn mát (còn gọi hoa sưa tím) nở rộ trên khắp bán đảo. Từng chùm hoa tím trĩu nặng bên màu lá non xanh, nhuộm tím cả thân cây, nổi bật bên từng vạt rừng khiến du khách phải ngẩn ngơ khi ngắm nhìn.

Đi ngắm nữ hoàng linh trưởng

Nhắc đến Sơn Trà phải nhắc ngay đến loài voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là “nữ hoàng linh trưởng” đứng thứ 4 trong thang danh sách đỏ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Sơn Trà được coi là nơi dễ dàng nhất trên thế giới để quan sát loài động vật quý hiếm này. Voọc chà vá chân nâu (còn gọi voọc ngũ sắc) có tâm hồn nghệ nghệ sĩ bẩm sinh. Chúng chỉ ăn lá cây, quả rừng, cũng rất cầu kỳ khi chọn chỗ nghỉ ngơi, không bạ đâu ngồi đó mà luôn chọn những vị trí đẹp, phong cảnh đẹp, cây đẹp và thích rủ nhau ngồi ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Khu bảo tồn  thiên nhiên Sơn Trà hiện có khoảng 1.300 cá thể và hơn 230 gia đình voọc đang sinh sống. Bạn có thể men theo tuyến đường Tiên Sa, đường rừng lên đỉnh Bàn Cờ để ngắm nhìn chúng. Nếu may mắn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng tận cảnh gia đình voọc ngồi vắt vẻo đùa giỡn với nhau trên những cành hoa thàn mát tím biếc, những cây cổ thụ hoa rực rỡ vàng… đẹp khó tả thành lời. Thời điểm ngắm voọc thích hợp là trước 11 giờ sáng và sau 14 giờ chiều lúc trời mát, cả bầy voọc cùng đi kiếm ăn.

Miền sơn thủy hữu tình

Sơn Trà được ví như lá phổi xanh của thành phố biển. Nơi đây vẫn còn nguyên vẹn những cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm, những dốc núi thoai thoải trải dài tới mép biển xanh, những đỉnh núi ẩn hiện trong sương và mây trắng. Bao quanh bán đảo là những bờ biển tuyệt đẹp, các bãi tắm thơ mộng còn nét nguyên sơ như bãi Đá Đen, bãi Rạng, bãi xếp, bãi Bụt, bãi Nam, bãi Trẹm cùng các vùng rạn san hô quý hiếm trải rộng trên 4-5 hecta với khoảng 177 loài san hồ đủ sắc màu, chủng loại. Tùy theo nhu cầu và sở thích, bạn có thể chọn cho mình một cách giải trí thích hợp như leo núi, tắm biển, câu cá, câu mực, lặn biển ngắm san hô, đi du thuyền hay đơn giả là nằm thư giãn trên những bờ cát trắng mịn màng.

Nếu còn thời gian, hãy tranh thủ ghé thăm trạm ra đa N45 đặt ở độ cao 696m trên đỉnh núi Tiên Sa, được ví như “con mắt thần canh giữ biển khơi” của Đà Nẵng. Từ độ cao này, phóng tầm mắt bạn có thể ôm trọn vẻ đẹp của bán đảo Sơn Trà và Đà thành sôi động, vẽ nên cảnh thiên nhiên tươi đẹp, để lại ấn tượng khó quên về một miền sơn thuỷ hữu tình.