GIẢI TRÍ

Du ngoạn Tây Ban Nha cùng Đoan Trường

G-Dragon • 07-10-2019 • Lượt xem: 2046
Du ngoạn Tây Ban Nha cùng Đoan Trường

Nam ca sĩ mặc áo dài truyền thống trong ngày sinh nhật ở nước bạn. 

Vương cung thánh đường La Sagrada Familia là nhà thờ công giáo biểu tượng nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha tại Barcelona với lối kiến trúc kết hợp giữa Gothic truyền thống, hiện đại hòa với thiên nhiên.

Một trong những nét đặc sắc nhất của nhà thờ là 18 ngọn tháp hình con suốt quay tơ với ngọn tháp cao nhất, 170 m tượng trưng cho hình tượng Chúa Jesus. Đây là một nơi được khuyên phải “check-in” một lần trong đời nên ca sỹ Đoan Trường đã cố ý chọn danh thắng này để ghi dấu vào chuyến hành trình du lịch ngay đúng ngày sinh nhật 19.9 vừa qua. 

Khởi công xây dựng từ năm 1882, đến nay nhà thờ vẫn chưa hoàn thiện. Theo chính phủ, kiệt tác này sẽ được hoàn thành vào năm 2026, nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của Gaudi- vị kiến trúc sư vĩ đại bậc nhất ở Tây Ban Nha.

 Đoan Trường đã “phải lòng” Barcelona ngay lần đầu tiên khi tham quan các phòng họp báo, thay đồ, triển lãm, cửa hàng lưu niệm trong SVĐ Nou Camp của CLB bóng đá lừng danh Barcelona.

Anh “ớn lạnh” trước kiệt tác kiến trúc “Ngôi nhà xương” với các thiết kế và nội thất đươc mô phỏng theo hình dạng… xương người.

 “Xứ sở bò tót” đang sở hữu hàng ngàn đền đài, cổ tháp, nhà thờ nhiều nhất Châu âu mà trong đó,tu viện trên núi Montserrat luôn gây tò mò vì sự hoang vu, linh thiêng và bí ẩn.

 Sự bề thế và hoành tráng của cung điện hồi giáo Aljaferia thời trung cổ nghiêng mình in bóng xuống dòng sông tại thành phố Zaragoza.

Khu phố và quảng trường La Gran Via luôn nhộn nhịp ngày và đêm tại thủ đô Madrid.


Bên cạnh quảng trường có cửa hàng bán đặc sản là món đùi lợn muối xông khói trứ danh rất được thế giới ưa chuộng. Trải qua quá trình bảo quản công phu thì giá mỗi chiếc đùi lợn muối này có khi lên đến 1.000 euro (28 triệu đồng)/ 5 kg.

“Đấu trường bò tót” Plaza de Toros las Ventas vĩ đại này được thiết kế với 25.000 chỗ ngồi được xây bằng gạch đỏ. Đấu bò tại đây đã tồn tại qua hơn 2.000 năm. Luật không cho phép khán giả được rời đấu trường cho đến khi con bò đầu tiên bị giết chết.

Đoan Trường “kêu trời” vì thủ đô Madrid đang đào đường, cấm xe du lịch vào trung tâm để hạn chế khói bụi vì khí thải ảnh hưởng đến môi trường.