GIẢI TRÍ

Dương Cẩm Lynh đưa con đi sở thú, ngắm sông nước chiều cuối tuần

Anh Châu • 22-07-2019 • Lượt xem: 1031
Dương Cẩm Lynh đưa con đi sở thú, ngắm sông nước chiều cuối tuần

Những khoảnh khắc Dương Cẩm Lynh và con trai vui chơi ngày cuối tuần nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Chia sẻ trên trang các nhân những hình ảnh cùng con trai đi sở thú ngày cuối tuần, Dương Cẩm Lynh nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của người hâm mộ. Khoảnh khắc hai mẹ con vui vẻ, cùng con trai khám phá thế giới rộng lớn đã giúp mọi người hiểu, yêu thương nữ diễn viên nhiều hơn. Dẫu biết, công việc của một diễn viên luôn bận rộn. Nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn cố gắng sắp xếp ngày cuối tuần để bên cạnh con trai, đó là một điều rất đáng trân quý. Tình cảm mẹ con được gắn kết và chia sẻ hơn rất nhiều.


Dương Cẩm Lynh và con trai


Nữ diễn viên thường dành ngày nghỉ, cuối tuần cho con.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn gần đây, Dương Cẩm Lynh cho biết, cuộc sống sau ly hôn của cô rất nhẹ nhàng. "Một ngày của tôi khá bình thường, giống như những người mẹ bỉm sữa khác. Sáng tôi chuẩn bị cho con trai đi học, sau đó tôi lên kế hoạch sắp xếp kế hoạch làm việc trong ngày của mình. Buổi tối, tôi dành thời gian chơi với con, theo dõi sức khỏe, tâm lý của con, cùng con chơi đùa, đọc sách, nghe nhạc. Vì con đã chịu thiệt thòi về mặt tình cảm nên tôi luôn cố hết sức để bù đắp lại cho bé" - Dương Cẩm Lynh chia sẻ.


"Hiện tại, tôi cũng đã cân bằng được mọi thứ, tuy nhiên, đôi lúc không thể tránh khỏi cảm giác chông chênh và tủi thân. Tuy nhiên, tôi luôn hướng mọi việc theo suy nghĩ tích cực rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vì vậy, thay vì đau buồn cho quá khứ nên hành động tích cực để gây dựng tương lai tốt đẹp hơn" - Nữ diễn viên bộc bạch.


Với cô, con trai là niềm vui và động lực sống. Mỗi ngày, thấy con lớn hơn một chút là cảm thấy vui và an lòng.

Nói về con trai mình, Dương Cẩm Lynh cho biết: "Tôi nghĩ bé cảm nhận được vì thực ra trẻ con rất nhạy cảm chứ không khờ khạo như người lớn nghĩ. Hiện tại, bé có nhiều nét giống cả ba lẫn mẹ. Tôi vui vì con là một cậu bé, thông minh, lém lỉnh, rất hiểu và thương mẹ". 


Dương Cẩm Lynh nói: "Những khi tôi bận công việc, bé ở với ông bà ngoại rất ngoan và không đòi mẹ. Điều ấy khiến tôi có thể yên tâm để ra ngoài làm việc, kiếm tiền, lo cho cuộc sống của hai mẹ con".


Dương Cẩm Lynh mong muốn bản thân có thật nhiều sức khỏe để chăm lo cho con, chu toàn cho gia đình và làm việc thật tốt.

Nói về chuyện sẵn sàng mở lòng cho một người mới, nữ diễn viên chi biết: "Hiện tại, tôi khá e ngại đàn ông, nên việc mở lòng với người mới không hẳn dễ dàng. Song tôi vẫn luôn dặn phải cho mình cơ hội, nhưng đó là chuyện sau này còn bây giờ thì chưa. Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của tôi vẫn là công việc và con trai. Trước khi có chồng, sinh con, tôi từng đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn về người đàn ông của mình.

Tuy nhiên, giờ đây tôi đã thay đổi nhiều. Tôi không đòi hỏi nhiều nữa, song cũng không có nghĩa là tôi dễ dãi, chấp nhận bừa một ai đó để bớt cô đơn".