GIẢI TRÍ

Đường đua V-pop cuối năm: Cuộc chạm trán giữa những cái tên sừng sỏ

Tuấn Tuấn • 21-12-2020 • Lượt xem: 1322
Đường đua V-pop cuối năm: Cuộc chạm trán giữa những cái tên sừng sỏ

Không hẹn mà gặp, Min, Vũ Cát Tường, Bùi Anh Tuấn, Hiền Hồ, … đều đồng loạt chọn thời điểm tháng 11 để trở lại ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên, những tên tuổi gạo cội của làng nhạc Việt như Quang Vinh, Phạm Quỳnh Anh, Uyên Linh, … cũng đã sẵn sàng chạm trán đàn em.


Trở lại với “Trên tình bạn dưới tình yêu”, Min mang đến 5 tạo hình khác nhau để phù hợp cho câu chuyện trong MV.

Sau một thời gian dài thả thính, Min đã chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Trên tình bạn dưới tình yêu” do Khắc Hưng sáng tác. Ca khúc là một bản Pop Dance tràn đầy năng lượng, tiết tấu nhanh với đoạn điệp khúc bắt tai gây nghiện người nghe. Ngoài ra, MV “Trên tình bạn dưới tình yêu” còn để lại cho người xem nhiều suy ngẫm khi mượn hình ảnh chuyến tàu ẩn dụ cho sự tiến triển của một mối quan hệ theo dòng thời gian.

Trở lại cùng ngày với Min, Vũ Cát Tường kém may mắn hơn khi sản phẩm “Hành tinh ánh sáng” gặp sự cố mất file MV. Dẫu vậy, nữ ca sĩ “Yêu xa” vẫn ấn định ngày ra mắt như dự kiến ban đầu bằng việc thay thế một phiên bản phông trắng được chính Vũ Cát Tường phiêu theo ca khúc. 

“Hành tinh ánh sáng” là một ca khúc thuộc thể loại Pop Ballad/R&B với giai điệu bắt tai, hiện đại so với thông thường. Trong thời điểm phát hành ca khúc, Vũ Cát Tường cũng đã hé lộ và cho ra mắt EP “Một triệu năm ánh sáng” với 5 sáng tác mới nhất của mình.

Đối đầu cùng Min và Vũ Cát Tường, Phùng Khánh Linh cho lên sóng “Sao anh không hiểu?” do chính cô sáng tác. Thuộc thể loại Ballad, “Sao anh không hiểu?” là một lời tự sự của một cô gái trẻ với hàng trăm nghĩ suy về tình yêu lẫn người mình yêu. 

Sản phẩm này cũng chính là phát súng đầu tiên dọn đường cho album đầu tay của giọng ca “Hôm nay tôi buồn” sẽ ra mắt vào tháng 12 tới. Album với tên gọi “Yesteryear”, bao gồm 13 ca khúc tâm huyết được Phùng Khánh Linh sáng tác.

Trước sự đón nhận nhiệt tình từ người hâm mộ, LyLy chính thức phát hành ca khúc “Lời đường mật” kết hợp cùng rapper HIEUTHUHAI tại sân chơi “King Of Rap”. Để bắt kịp hiệu ứng của khán giả, “Lời đường mật” được thực hiện dưới dạng MV đồ họa với giao diện một trò chơi trực tuyến đang là xu hướng trên toàn thế giới.

Không kèn không trống, Dương Hoàng Yến cho ra mắt “Mới đó đã vội” sau một thời gian ấp ủ thực hiện. Tuy không nhận được nhiều sự chú ý nhưng “Mới đó đã vội” vẫn là một sản phẩm mà người yêu nhạc không nên bỏ qua. Ngoài giọng hát được giới chuyên môn đánh giá cao, lần đầu tiên người xem sẽ được chiêm ngưỡng khả năng vũ đạo của Dương Hoàng Yến được cô thể hiện trong MV này.

Trở lại với con đường ca hát, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa truyền năng lượng cho mọi người qua ca khúc mới “Thể dục thể thao”. MV cho ca khúc quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như vũ công Quang Đăng, bé Bào Ngư, … cùng Châu Đăng Khoa lan truyền thói quen luyện tập thể dục thể thao hằng ngày để có một sức khỏe thật tốt.

Thương cảm trước nỗi đau của đồng bào miền Trung, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho phát hành “Chị ơi” như một món quà tinh thần gửi đến bà con vùng lũ. “Chị ơi” mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khó tả qua sự thể hiện đầy da diết của “ông hoàng nhạc Việt”. Anh diện trang phục đơn giản, ngồi hát sau màn hình là khung cảnh tan thương của vùng quê bị nhấn chìm bởi lũ lụt. 

Cùng chung cảm xúc với “ông hoàng nhạc Việt”, Phan Mạnh Quỳnh gửi tặng đến khán giả sản phẩm âm nhạc “Miền gian khổ” do anh sáng tác. “Miền gian khổ” khắc họa nỗi mất mác của người dân miền Trung với những câu hát như “Đám lúa non mất trắng/Lũ heo theo đàn gà/Tiếng khóc than văng vẳng/Bức tranh quê tàn tạ”. Hòa cùng giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh, “Miền ký ức” chạm vào trái tim người nghe, đọng lại những cảm xúc không nói nên lời.

Sau “021”, Binz tiếp tục oanh tạc V-Pop tháng 11 với “ToGetHer”. Với giai điệu bắt tai, lời Rap phóng khoáng, MV chất chơi, “ToGetHer” đã giúp Binz củng cố vị trí của mình cũng như tô điểm thêm màu sắc âm nhạc của “trai thành phố lớn” trong năm 2020.

Thành công trong vai trò nhạc sĩ, Vương Anh Tú quay trở lại con đường ca hát qua sản phẩm “Cuộc gọi nhỡ” được anh ấp ủ bấy lâu nay. Đây là sản phẩm solo thứ hai của nam nhạc sĩ sau hơn 6 năm kể từ single đầu tiên “Giúp anh trả lời những câu hỏi”. 


Tái xuất sự nghiệp cầm mic, Vương Anh Tú gây bất ngờ cho người hâm mộ bởi ngoại hình soái ca được anh dốc sức tập luyện.

“Cuộc gọi nhỡ” vẫn trung thành với màu sắc Ballad vốn là thương hiệu của Vương Anh Tú. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều đổi mới lẫn sự bức phá so với các ca khúc đã làm nên tên tuổi cho Hari Won, Hiền Hồ, Đức Phúc, … Dẫu vậy, nam nhạc sĩ cũng đã rất cố gắng khi ra mắt khán giả trong vai trò mới bằng việc chuyên tâm tập luyện, trau dồi kỹ năng thanh nhạc, … Ngoài ra, anh cũng bỏ tiền túi đầu tư thực hiện MV gửi tặng khán giả với sự góp mặt của hai tên tuổi đình đám là Diễm My 9X và Hiền Hồ tham gia trong vai trò diễn xuất.

Thành công vang dội từ hiệu ứng “Ai mang cô đơn đi”, bộ đôi K-ICM và APJ tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ sản phẩm tiếp theo được cho là phần 2 với tựa đề “Xin cô đơn đi”. Trong sản phẩm mới này, K-ICM tiếp tục sử dụng nhạc cụ dân tộc là đàn nhị làm điểm nhấn cho ca khúc mới.

Sau “Xin cô đơn đi”, K-ICM và APJ cũng đã cho ra mắt album “Ai mang cô đơn đi” theo hình thức đĩa vật lý. Chỉ vọn vẹn trong một vài ngày mở bán, album này đã tiêu thụ được 1000 đĩa. Thành tích này tiếp tục tạo nên một cột mốc mới trong sự nghiệp sản xuất âm nhạc của K-ICM cũng như bệ phóng giúp APJ đến gần hơn với công chúng.


K-ICM tiếp tục “ăn nên làm ra” trong năm 2020 khi kết hợp cùng gà cưng APJ.

Là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu đầu tay, “Qua khung cửa sổ” đến từ nhóm nhạc Chillies đã mang đến một không gian âm nhạc đầy sâu lắng. Trong lần trở lại này, Chillies cất giấu đi những đoạn solo guitar điện, thay vào đó là một ca khúc thuần Pop với tiếng đàn piano du dương. 

Nhập cuộc đường đua V-Pop tháng 11, Trúc Nhân cho lên sóng ca khúc “Xóm lom com” do nữ ca sĩ Phương Anh Idol sáng tác. Đây là ca khúc nằm trong web-drama “Chuyện xóm tui” của diễn viên Thu Trang sản xuất đang nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ người hâm mộ.

Kết thúc dự án C-Pop 90210, Gin Tuấn Kiệt cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Kẻ may mắn” được anh thực hiện trong thời gian qua. Ca khúc này được nhạc sĩ Bảo Thạch “đo ni đóng giày” cho giọng hát của Gin Tuấn Kiệt với giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm.

Với “Kẻ may mắn”, Gin Tuấn Kiệt hóa thân thành chàng trai du mục phải lòng nàng tiên cá đại dương. Họ cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ giữa nắng vàng, biển xanh. Đến khi chàng trai quyết định ngỏ lời cầu hôn thì đột nhiên lời nguyền xảy ra với nàng tiên cá khiến cô ngất xỉu, chẳng nhớ mình là ai. Cứ thế, điều này cứ lặp đi lại như một vòng tuần hoàn nhưng không hề có một kết thúc rõ ràng nào cả.


Gin Tuấn Kiệt khác lạ trong tạo hình chàng trai du mục cho lần trở lại cùng “Kẻ may mắn”.

“Gương mặt thân quen” Han Sara tiếp tục hoạt động chăm chỉ với một sáng tác của Tùng Maru mang tên “Yêu đến đâu hay đến đó”. Ca khúc này nằm trong web-drama “Đừng làm bạn nữa” của nữ ca sĩ vừa được lên sóng vào đầu tháng 11.

Tiếp nối câu chuyện trong vũ trụ tay ba của “Je T'aime”, Đàm Vĩnh Hưng kể tiếp phần dang dở qua sản phẩm âm nhạc “Giọt nước mắt đôi ta”. Đây là một ca khúc nhạc Hàn được đích thân Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn viết lại lời Việt. Tuy nhiên, câu chuyện trong “Giọt nước mắt đôi ta” chưa phải là kết thúc cuối cùng mà tất cả sẽ được giải quyết trong sản phẩm tiếp theo cũng là phần kết của chuyện tình tay ba gay cấn bắt đầu từ “Je T’aime”.

Khởi động cho dự án âm nhạc “Music Diary 3”, Bùi Anh Tuấn được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường “chọn mặt gửi vàng” cho ca khúc đầu tiên “Đường ai nấy đi”. Tiếp nối thành công từ những ca khúc trước, “Đường ai nấy đi” phát huy thế mạnh sáng tác các ca khúc Ballad của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Đồng thời, giọng hát của Bùi Anh Tuấn tiếp tục nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ khi nam ca sĩ thổi hồn cho “Đường ai nấy đi” dạt dào tình cảm nhưng cũng đầy cảm xúc.

Cùng thời điểm với Đàm Vĩnh Hưng và Bùi Anh Tuấn, nam rapper OSAD cho ra mắt “Anh và em”, một ca khúc nhạc phim của bộ phim điện ảnh “Bí mật của gió” được ra rạp trong tháng 11 này.

Trở lại cùng nghệ danh mới được rút ngắn thành Soobin, giọng ca “Phía sau một cô gái” chính thức phá đảo V-Pop bằng hình tượng dân chơi bad boy. Ngoài là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng, “Trò chơi” còn là single đầu tiên mở hàng cho EP “The Playah” sẽ được Soobin ra mắt trong thời gian sắp tới.


Không còn là một hoàng tử nhạc Ballad, Soobin thay đổi 180 độ hình tượng dân chơi với dự án âm nhạc hoành tráng được ra mắt vào cuối năm nay.

Qua bàn tay phù thủy của Touliver, “Trò chơi” do chính Soobin sáng tác mang hơi thở của thời đại, gây nghiện người ngay lần đầu tiên. Đây cũng là một sản phẩm mang tính đột phá trong hình tượng của nam ca sĩ khi người xem được chứng kiến những màn phanh áo khoe body cùng dàn mẫu nữ nóng bỏng xuất hiện trong MV.

Hậu “Rap Việt”, cặp đôi MCK và Tlinh nhanh chóng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Em là châu báu” gửi tặng đến người hâm mộ. Được chắp bút bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, “Em là châu báu” mang đến thông điệp đầy ý nghĩa khi mỗi người chúng ta đều là những cá thể đặc biệt như chính một món trang sức quý báu nhất được đeo mỗi ngày.

“Em là châu báu” chứng kiến sự kết hợp ăn ý giữa MCK và Tlinh khi cả hai cùng nhau hòa quyện theo từng giai điệu của ca khúc. Đặc biệt, sự xuất hiện và góp giọng của Châu Bùi khiến sản phẩm này trở nên thú vị hơn với những thước phim đậm chất thời trang cũng như thần thái hút mắt người xem của nữ fashionista.

Không rầm rộ như nhiều ca sĩ trẻ, nữ ca sĩ Thanh Hà thầm lặng giới thiệu đến người nghe ca khúc mới “Tạm biệt nhé thanh xuân” của nhạc sĩ Minh Lam sáng tác. 

Tạm chia tay sở trường là những ca khúc Ballad, Phạm Quỳnh Anh mang đến một sản phẩm đầy mới mẻ và trẻ trung “Vì anh là gu chị” do Huỳnh Hiền Năng sáng tác. Hóa thân thành “chị đại học đường”, Phạm Quỳnh Anh mang đến câu chuyện tình yêu gà bông của đàn chị lớp trên và cậu em trai lớp dưới. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như ý muốn khiến chị đại cũng phải chào thua, quay sang giúp cậu em cưa đổ người con gái khác. 

Kết hợp cùng rapper Ricky Star, “Vì anh là gu chị” là một sản phẩm mang giai điệu vui tươi, nhí nhảnh. Cú bắt tay đầy mới mẻ giữa một ca sĩ có thâm niên và một tài năng trẻ bước ra từ “Rap Việt” mang đến cho khán giả nhiều sự tò mò. Bên cạnh đó, điều này còn cho thấy Phạm Quỳnh Anh đang dần nỗ lực làm mới bản thân nhằm tiếp cận đến nhiều đối tượng khán giả là một nước cờ cực kỳ thông minh.


Phạm Quỳnh Anh “cưa sừng làm nghé” với hình ảnh chị đại học đường đầy mới mẻ lẫn sự trẻ trung khi kết hợp cùng rapper Ricky Star.

Một năm kể từ sản phẩm “Có như không có”, Hiền Hồ hoàn toàn “mất tích” không một chút tiếng tăm. Bất ngờ vào những ngày cuối tháng 11, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ háo hức khi thông báo ra mắt sản phẩm mới có tên gọi “Gặp nhưng không ở lại”. Tiếp tục là một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú, Hiền Hồ khoe trọn lợi thế chất giọng trong trẻo cùng cách xử lý mùi mẫn và da diết trong các ca khúc mang âm hưởng Ballad. 


Trở lại cùng “Gặp nhưng không ở lại”, Hiền Hồ hóa thân thành cô y tá xinh đẹp, tốt bụng nhưng lại không may mắn trong tình yêu của mình.

“Gặp nhưng không ở lại” đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của Hiền Hồ cùng đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Bắt trúng ý nghĩa phần lời của ca khúc, đạo diễn triệu views đã mang đến một MV thấm đẫm nước mắt người xem. Vẫn là những câu chuyện hiểu lầm trong tình yêu muôn thưở nhưng “Gặp nhưng không ở lại” đúng như tên gọi không hề có một kết thúc trọn vẹn. Sau hơn 36 giờ phát hành, sản phẩm mới của Hiền Hồ nhanh chóng leo thẳng lên vị trí Top 1 Trending Youtube Việt Nam, đánh bại cơn sốt “Rap Việt” đã gây bão trước đó.

Hòa nhịp cùng Hiền Hồ, Hương Ly cho lên sóng “Hạnh phúc bỏ rơi em”, một ca khúc đậm chất Ballad do Đạt Max sáng tác. MV tuy không sở hữu một cốt truyện quá nhiều drama nhưng dễ khiến người xem thổn thức khi câu chuyện về người thứ ba chưa bao giờ ngừng hot trong xã hội hiện đại.

Cùng ngày với Hiền Hồ và Hương Ly, Trung Quân cho phát hành “Kết thúc bất ngờ”, tiếp tục là một ca khúc mang đậm hơi thở Ballad. Ca khúc này do chính nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chắp bút, là sản phẩm thứ hai nằm trong dự án “Music Diary 3” của tác giả bài hit “Hoa nở không màu”.

Trái ngược với những gương mặt trên, Bảo Anh khuấy động đường đua V-Pop những ngày cuối tháng 11 bằng sản phẩm “Khỏe đẹp vì ai”. Với giai điệu bắt tai sôi động, “Khỏe đẹp vì ai” đề cao tinh thần thể dục thể thao mang đến thông điệp đầy tích cực “Khỏe đẹp yêu nước” trước tình hình dịch bệnh vừa qua. 

Sản phẩm này còn quy tụ nhiều rapper nổi tiếng đến từ hai chương trình “Rap Việt” và “King Of Rap” gồm ICD, HIEUTHUHAI, Hành Or, Duy Andy góp giọng. Ngoài ra, siêu mẫu Minh Tú trong vai trò trợ diễn đã để lại ấn tượng cho người xem khi lần tiên cô nàng thử sức làm rapper trước một dàn nhân tố bước ra từ các chương trình về Rap.

Sau “Hoa nở không màu”, nhất cử nhất động của Hoài Lâm liên tục được mọi người quan tâm từng ly từng tí. Trước tình cảm đó, Hoài Lâm đã chịu trở lại trong tháng 11 này với “Người đến sau sẽ cho người tất cả”. Đây một sáng tác đến từ nhạc sĩ Aitai nằm trong chuỗi dự án âm nhạc “Aitai Sad Story” của vị nhạc sĩ. 


“Người đến sau sẽ cho người tất cả” là ca khúc Ballad cuối cùng của Hoài Lâm trong năm 2020.

Với thế mạnh ở dòng nhạc Ballad, Hoài Lâm cùng “Người đến sau sẽ cho người tất cả” dễ dàng chinh phục trái tim của người nghe ngay từ câu hát đầu tiên. Tuy Hoài Lâm không xuất hiện trong MV nhưng bù lại một dàn diễn viên xịn xò như Maya, Huy Khánh, BB Trần, Hải Triều, ... dàn trải xuyên suốt hơn 9 phút mang đến nhiều câu chuyện tình yêu cảm động, lấy đi nước mắt người xem.

Cùng ngày với Hoài Lâm, Vũ Cát Tường gửi tặng khán giả ca khúc mới “Planet E” nằm trong EP “Một triệu năm ánh sáng” đã được phát hành trong thời gian trước đó.

Bước sang tháng 11, nữ ca sĩ Thủy Tiên chuyển nghề đi gieo rắc “Ngải tình” qua sản phẩm mới nhất của mình. Đây là một ca khúc do chính Thủy Tiên sáng tác, kết hợp cùng bộ ba producer DTAP và nam rapper BadBz.


“Ngải tình” là một sản phẩm âm nhạc được Thủy Tiên đầu tư lớn nhất trong số gia tài sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.

Với “Ngải tình”, Thủy Tiên như xóa tan màn đêm tăm tối được thống trị bởi những ca khúc Ballad. Tuy là một sản phẩm được thực hiện vào hơn nửa năm trước, ra mắt trễ so với kế hoạch nhưng “Ngải tình” vẫn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. MV gây nóng mắt người xem qua những cảnh quay khoe đường cong quyến rũ và bán nude đầy táo bạo của nữ ca sĩ “Giấc mơ tuyết trắng”. Đặc biệt, sự xuất hiện của fan cứng Thủy Tiên – cô Cẩm Lan, trong vài giây ngắn ngủi đã giúp “Ngải tình” trở thành tâm điểm nóng nhất nhì đường đua V-Pop tháng 11.

Trở lại cùng “Bỏ lại anh”, “hoàng tử tình ca” Lê Hiếu vẫn trung thành cùng dòng Ballad với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng được chắp bút bởi nhạc sĩ Triết Phạm.

Vắng bóng làng nhạc một thời gian dài, “hoàng tử sơn ca” Quang Vinh cũng đã chính thức trở lại, xuất xưởng sản phẩm mới nhất của mình. Kết hợp cùng nhạc sĩ Mr. Siro, “Lạnh từ trong tim” là một ca khúc thuần chất Ballad được Quang Vinh xử lý với chất giọng ngào và truyền cảm. 

Đặc biệt, MV “Lạnh từ trong tim” quy tụ dàn cameo khủng bao gồm những tên tuổi nổi bật của showbiz như Diễm My 9X, Lynk Lee, Trịnh Xuân Nhản, Thuận Nguyễn, Liz Kim Cương, … Với dàn sao khủng, nội dung trong MV “Lạnh từ trong tim” chồng chéo nhiều mối quan hệ phức tạp khác nhau mà người xem cần phải tinh y thì mới hiểu rõ câu chuyện được kể. Tuy nhiên, kết thúc MV, câu chuyện vẫn chưa kết thúc mà tất cả sẽ được ẩn chứa trong sản phẩm tiếp theo.

Tác giả bài hit “Ông bà anh” Lê Thiện Hiếu cũng nhanh chóng trở lại vào ngày cuối cùng của tháng 11. Anh cho ra mắt “Ooh, just you”, một ca khúc thuộc thể loại Pop/R&B đánh dấu sự lột xác mới mẻ của bản thân trong âm nhạc.

“Trò chơi” chưa kịp hạ nhiệt, Soobin rủ rê Binz cùng nhau đánh úp với sản phẩm âm nhạc mới “BlackJack”. Là đĩa đơn thứ hai trích từ EP “The Playah”, “BlackJack” phần nào gợi lại một hình ảnh mới mẻ của Soobin được giới thiệu trước đó. 

Cộng tác cùng “phù thủy âm nhạc” Touliver, âm nhạc của sản phẩm này tiếp tục là một điểm cộng hoàn hảo cho Soobin. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Binz, một dân chơi thứ thiệt trong lòng người hâm mộ, phần nào khiến Soobin trở nên lép vế và kém thu hút hơn so với “Trò chơi” đã được ra mắt trước đó.

Bước vào những tháng cuối năm, nữ ca sĩ Uyên Linh kết hợp cùng “hoàng tử Indie” Vũ cho ra mắt sản phẩm “Mùa đông chưa bao giờ tới”, một sáng tác của Tạ Anh Thắng. “Mùa đông chưa bao giờ tới” là một bản tình ca đầy da diết, khắc khoải mà người nghe sẽ cảm nhận được qua giọng hát đầy tình cảm của Uyên Linh và Vũ. 

Sau thành công tiêu thụ 1000 đĩa cho album “Ai mang cô đơn đi”, không ngủ quên trên chiến thắng, K-ICM tiếp tục tung ra sản phẩm âm nhạc mới với tên gọi “Liếc mắt đưa tình”. Đặc biệt, trong sản phẩm lần này anh giới thiệu đến người hâm mộ “gà mới” của công ty là nữ ca sĩ LENA. “Liếc mắt đưa tình” có giai điệu sôi động mang âm hưởng nhạc Jazz với những phần vũ đạo nóng bỏng cùng câu hát thả thính viral “Đồ rê mi fa son la si mê Em”.

Chốt sổ V-Pop tháng 11 vừa qua, hai thành viên Da LAB gồm JGKiD và MPaKK quyết định đánh lẻ giới thiệu đến người hâm mộ sản phẩm âm nhạc “CILU”. “CILU” là cụm từ viết tắt của “Cuz I Luv U”, nghĩa là vì anh yêu em. Ca khúc mang âm hưởng nhạc Disco những năm 80 khiến người nghe không ngừng nhún nhảy theo từng vũ đạo lẫn giai điệu mà “CILU” mang lại.