Bên cạnh sự trở lại của những tên tuổi gạo cội, những cái tên tiềm năng V-Pop như Orange, Juun D, Thiều Bảo Trâm, … đã bắt đầu gia nhập đường đua sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng”.
Bước sang tháng 10, đường đua V-Pop nóng hơn bao giờ hết khi các tay đua không ngừng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới. Ngoài những sự trở lại được dự báo trước, V-Pop tháng 10 còn chào đón những màn chào sân của những cái tên mới toanh, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong tương lai.
Cùng Duyendangvietnam.net.vn nhìn lại dòng chảy âm nhạc V-pop tháng 10 vừa qua:
01/10: Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng
Mở hàng tháng mới, nữ ca sĩ Thủy Tiên cho ra mắt ca khúc “Sao anh không ăn” được chắp bút bởi nhạc sĩ Hamlet Trương. Trái với những dự đoán của người hâm mộ, Thủy Tiên vẫn trung thành cùng dòng nhạc Ballad sở trường dù trước đó cô đã thả thính bằng một dòng trạng thái khá vui trên trang cá nhân.
“Sao anh không ăn” là một ca khúc đầy tâm trạng, viết lên nỗi lòng về sự phản bội trong tình yêu nhưng mặc nhiên không hề oán trách. Phần MV cho ca khúc cũng rất nhẹ nhàng, bám sát lời bài hát khi Thủy Tiên mang đến câu chuyện hôn nhân đổ vỡ vì sự vụng trộm của người đàn ông qua phần trợ diễn của nam diễn viên Hứa Vĩ Văn.
Trở lại cùng ngày với Thủy Tiên còn có “ông hoàng nhạc Việt” – Đàm Vĩnh Hưng với sản phẩm “Je T’aime”, mở đường cho dự án âm nhạc hoành tráng của nam ca sĩ trong năm 2020. “Je T’aime” là một ca khúc nhạc ngoại được chính tay Mr. Đàm viết lại lời Việt. Thông qua ca khúc mới, Đàm Vĩnh Hưng mang đến cho người xem câu chuyện tình tay ba ẩn chứa hơi hướng đam mỹ cùng nhiều tình tiết gay cấn.
“Je T’aime” nằm trong chuỗi dự án âm nhạc mới nhất của “ông hoàng nhạc Việt” bao gồm 3 phần như một bộ phim điện ảnh được Đàm Vĩnh Hưng dốc sức đầu tư và thực hiện. Bên cạnh đó, dự án này còn quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Quốc Cường, Thân Thúy Hà, Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy, Khánh Vân, … tham gia diễn xuất. Xuyên suốt cả 3 phần, Đàm Vĩnh Hưng sẽ đóng vai trò người dẫn chuyện. Riêng phần cuối cùng, anh sẽ vào vai thời trung niên của nhân vật do nam diễn viên Võ Điền Gia Huy đảm nhận.
Sau “Chuyện loài hoa dang dở”, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục mê hoặc người hâm mộ với “Je T’aime”, mở đầu cho một loạt dự án dài hơi trong thời gian sắp tới.
02/10: Trương Quỳnh Anh x PD Seven
7 tháng sau “Anh còn ở đó không?”, Trương Quỳnh Anh cũng chính thức trở lại với âm nhạc sau một thời gian dài miệt mài trên phim trường. Sản phẩm mới của cô mang tên “Em muốn cùng anh về nhà” là một ca khúc nhạc điện tử sôi động khác biệt hoàn toàn với dòng nhạc mà nữ ca sĩ đã theo đuổi trước đó.
MV cho ca khúc mới được Trương Quỳnh Anh đầu tư chỉnh chu với nhiều concept thú vị cùng những hình ảnh đẹp mắt. Ngoài ra, sự góp giọng của nam rapper PD Seven đã góp phần cho “Em muốn cùng anh về nhà” lôi cuốn người nghe nhiều hơn.
04/10: Binz
“Trai thành phố lớn” Binz công phá đường đua V-Pop tháng 10 qua sản phẩm mới mang tên “021”. Đây là một bài rap đầy chất tự sự của Binz khi mang đến hai hình ảnh đối lập nhau trong phần lyric về hành trình từ con số không, tiến đến thành công của nam rapper.
Bên cạnh đó, MV “021” cũng ngập tràn sắc hồng trải dài xuyên suốt với những set đồ thời trang vô cùng đắc đỏ. Điều này góp phần khẳng định vị thế fashionisto của Binz trong làng Rap Việt là số hai thì không ai dám là số một.
05/10: Elly Trần, Sunny Đan Ngọc
Bất ngờ chuyển hướng sang con đường ca hát, Elly Trần cho ra mắt sản phẩm “Chưa hề dừng lại” sau một thời gian dài ấp ủ. Trong lần debut này, Elly lựa chọn một ca khúc thuộc thể loại Ballad để khoe trọn giọng hát đầy ngọt ngào và tình cảm của mình sau thời gian dày công khổ luyện.
MV “Chưa hề dừng lại” được xây dựng một kịch bản hoàn hảo nói về chủ đề ngoại tình đang là đề tài nóng hổi trong xã hội. Dù không hẳn là một MV với nhiều tình tiết drama hay những cú twist bất ngờ nhưng những chi tiết được cài cắm như bức tranh vẽ bị đốt cháy, ly rượu và đôi mắt rực lửa đã tạo nên điểm nhấn thú vị cho sản phẩm đầu tay của Elly Trần.
Nhìn ở mặt bằng chung, “Chưa hề dừng lại” chưa đủ mạnh để Elly Trần chào sân khán giả trong vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu, làm tiền đề cho những sản phẩm tiếp theo của Elly ngày một vững mạnh hơn.
Cùng ngày debut với Elly Trần, đường đua V-Pop tiếp tục chào đón thêm một gương mặt mới, đó chính là Sunny Đan Ngọc. Cô ra mắt khán giả qua sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên “Nỗi buồn đáy tim” kết hợp cùng hit-marker Vương Anh Tú. Dù là một tân binh, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng nữ ca sĩ trẻ cũng mạnh tay chi đến 2 tỷ đồng để thực hiện phần MV với nguồn cảm hứng được lấy từ tác phẩm văn học “Truyện Kiều” của “Đại thi hào dân tộc” Nguyễn Du.
06/10: Liz Kim Cương, Vũ Thảo My, Wowy x JoliPoli
Liz Kim Cương đang ngày một chứng tỏ mình là một đối thủ đáng gờm trên đường đua V-Pop khi liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới. Trong tháng 10 này, nữ ca sĩ phát hành ca khúc “Thời gian của anh … tình yêu của em” được sáng tác bởi nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Dickson Nguyễn. Đây cũng là ca khúc cuối cùng nằm trong mini album “Bài hát tên gì” mà Liz Kim Cương đã dành thời gian chuẩn bị trong thời gian vừa qua.
Cùng ngày với Liz Kim Cương, Quán quân “Giọng hát Việt 2013” – Vũ Thảo My, chính thức quay trở lại với âm nhạc. Sản phẩm mới của cô mang tên “Và ngày nào đó” là một ca khúc Ballad đầy tâm trạng về tình yêu, dựa trên câu chuyện có thật của nữ ca sĩ.
MV “Và ngày nào đó” được thực hiện không quá đan xen nhiều thứ mà chỉ tập trung diễn tả nỗi buồn nhân vật nữ trong ca khúc. Đặc biệt, ở cuối MV, Vũ Thảo My còn để lại dòng chữ “To be continue…” như ngầm đưa ra thông báo nữ ca sĩ sẽ sớm cho ra mắt sản phẩm tiếp theo trong thời gian sắp tới.
Là ca khúc mở màn cho show diễn của JoliPoli tại Elle Show, “Thiên đàng” của nam rapper Wowy ngay lặp tức gây sốt cộng đồng mạng khi liên tục được mọi người săn lùng và tìm kiếm. Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, Wowy ngay lặp tức cho lên sóng phần trình diễn này và bản thu hoàn chỉnh của “Thiên đàng” trên các nền tảng nhạc số.
Wowy và JoliPoli cùng nhau lên “Thiên đàng” tại sàn runway của Elle Show.
Hiện tại, “Thiên đàng” vẫn đang ăn nên làm ra trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Đồng thời, ca khúc này đang rất được lòng công chúng khi thời điểm mùa cưới đang đến cận kề, phát “Thiên đàng” trong ngày trọng đại là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo.
07/10: Orange
Hậu những lùm xùm “chia tay” công ty quản lý cũ, nữ ca sĩ Orange cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới “Ok anh đúng”. Ca khúc là một sáng tác của Orange, được phù phép bởi nhà sản xuất DuongK với giai điệu thời thượng, vô cùng bắt tai. Với “Ok anh đúng”, lần đầu tiên khán giả sẽ được nghe nữ ca sĩ trổ tài bắn rap bên cạnh giọng hát trời phú của mình.
Sau khi “Ok anh đúng” chạm mốc triệu view, Orange bắt tay cùng rapper HIEUTHUHAI cho ra mắt phiên bản remix cho ca khúc này với sự “nhào nặn” của producer Madihu, mang đến một phiên bản “Ok anh đúng” đậm màu Hip-hop.
Đặc biệt, MV cho ca khúc còn gây sự chú ý cho công chúng bởi chi tiết bản hợp đồng tình cảm được nhân vật nam đưa ra với nội dung liên quan đến con số 15,5 tỷ đồng. Điều này vô tình trùng khớp với sự việc ồn ào trước đó giữa nữ ca sĩ và công ty quản lý, góp phần tăng sự thú vị cho “Ok anh đúng” cũng như giúp Orange “thay lời muốn nói” đến dư luận. Tuy nhiên, việc bước đi độc lập với Orange không mấy dễ dàng khi “Ok anh đúng” vẫn chưa mang về nhiều tiếng vang lớn so với những sản phẩm trước đó của nữ ca sĩ được công ty cũ đầu tư thực hiện.
08/10: Phạm Quỳnh Anh, Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi
Hai tháng sau sản phẩm “Nói với người đến sau”, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cho lên sóng MV “Chỉ cần anh hạnh phúc”. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh được “nữ hoàng nhạc lụi” ra mắt vào 4 năm trước nhưng đến nay cô mới thực hiện bản MV cho ca khúc này.
Khép lại chuỗi vlog “Nhà có một người”, Jun Phạm gửi tặng đến người hâm mộ một món quà siêu đặc biệt bằng âm nhạc mang tên “Có ai …” do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác. Ngoài là một ca khúc chủ đề cho vlog, “Có ai …” còn được thực hiện MV với các thước phim đẹp nhất từ loạt series “Nhà có một người” của nam ca sĩ đã thực hiện và cho lên sóng trong thời gian vừa qua.
Nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi trở lại đường đua V-Pop bằng ca khúc mới mang tên “Nếu đã là định mệnh”, một sáng tác của Hoàng Luân. Ca khúc này nằm trong bộ phim truyền hình “Chọc tức vợ yêu” được chuyển thể từ tác phẩm ngôn tình nổi tiếng của Trung Quốc.
10/10: LyLy
Cùng chung công ty quản lý cũ, tiếp bước Orange, LyLy cũng chọn thời điểm tháng 10 “xuất xưởng” sản phẩm mới nhất của mình. Tiếp tục chứng tỏ tài năng trong lĩnh vực sáng tác, “Bởi vì là khi yêu” của LyLy vẫn mang phong cách âm nhạc đặc trưng với thể loại Pop/R&B quen thuộc, xiêu lòng người nghe ngay từ những giai điệu đầu tiên.
MV cho “Bởi vì là khi yêu” được đầu tư mạnh từ bối cảnh, trang phục, … cho đến phần nội dung kể về câu chuyện tình yêu giữa anh chàng ma cà rồng và cô tiểu thuyết gia. Bên cạnh đó, hình tượng “ma cà rồng hút máu người” không những được LyLy lựa chọn diễn tả nội dung cho ca khúc mới mà còn ẩn ý “đá xéo” công ty cũ cho những mâu thuẫn trước đó mà nữ ca sĩ phải gánh chịu.
12/10: Hương Ly, O’Mileh
Đến với đường đua V-Pop tháng 10, Hương Ly trình làng “Thế thái”, một sản phẩm được cô dành tâm huyết, chi đến tiền tỷ để thực hiện. “Thế thái” là một ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại do Huỳnh Văn sáng tác, kết hợp cùng phần rap của X2X Team.
Bên cạnh phần âm nhạc bắt tai, lôi cuối người nghe bởi giai điệu nhạc cụ dân tộc, MV “Thế thái” làm hài lòng người xem vì độ chịu chơi của chính chủ. Từ bối cảnh Cao Bằng được dàn trải từ đầu đến cuối, Hương Ly còn đặt hàng thiết kế trang phục riêng cũng như mời biên đạo Quang Đăng dựng vũ đạo cho “Thế thái”.
Có thể thấy, Hương Ly đang ngày một nghiêm túc hơn với âm nhạc qua những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân, nhằm thoát mác “ca sĩ cover” đang ngày càng giảm đi sức mạnh của cô.
Lặng lẽ rời xa làng giải trí trong một thời gian dài, nữ ca sĩ Mỹ Lệ gây bất ngờ cho người hâm mộ khi trở lại làng nhạc Việt bằng nghệ danh mới toanh – O’Mileh. Giọng ca “Và cơn mưa tới” cho ra mắt “Never enough” (OST The greatest showman), một ca khúc được cover lại qua tiếng hát đầy nội lực của nữ ca sĩ kết hợp cùng tiếng đàn cello da diết. MV cho “Never enough” gây ấn tượng cho người xem với những danh lam thắng cảnh được quay tại Đại nội Kinh thành Huế như một cách quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế.
13/10: Isaac
Trở lại V-Pop sau hơn nửa năm, Isaac cho lên sóng “Cất em vào tâm tư” sau bao ngày nhá hàng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. “Cất em vào tâm tư” là một sáng tác của nhạc sĩ Dickson Nguyễn, thuộc thể loại Ballad là một trong những sở trường của nam ca sĩ. Ca khúc là nỗi nhớ thương da diết của một chàng trai đang ngày nhớ đêm mong được gặp lại người mình yêu dù biết chỉ là trong vô vọng.
Được nhiều khán giả chờ đợi nhưng Isaac cùng “Cất em vào tâm tư” chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn cũng như không thể giúp nam ca sĩ có bài hit để đời.
MV “Cất em vào tương tư” gây chú ý cho khán giả với nội dung được lấy cảm hứng từ truyền thuyết cửu vĩ hồ ly nổi tiếng ở các nước châu Á. Tuy nhiên, phía ekip đã sáng tạo chất liệu này khi hoán đổi hình tượng nhân vật cửu vĩ hồ ly cho Isaac. Song hành cùng bối cảnh cổ trang, cuộc sống hiện đại cũng được lồng ghép vào mang đến hai chiều không gian đối lập, kích thích sự tò mò cho khán giả.
Dẫu vậy, “Cất em vào tâm tư” chưa thực sự thỏa lòng người hâm mộ khi sản phẩm này không tạo được nhiều hiệu ứng mạnh mẽ, nội dung không mấy đặc sắc. Sản phẩm này chỉ dừng lại ở một MV đẹp, mang tính trở lại của Isaac thay vì là một sản phẩm âm nhạc bom tấn trong năm nay, xứng với vị thế của nam ca sĩ.
15/10: K-ICM x Ryo, Juun D, Minh Hằng x HIEUTHUHAI, Trọng Hiếu
Không hẹn mà gặp, thời điểm giữa tháng 10, người hâm mộ như được mùa khi hàng loạt những cái tên sừng sỏ đến các tân binh đều cho ra mắt sản phẩm mới trong cùng một ngày.
Kết hợp cùng nam ca sĩ Ryo, K-ICM cho phát hành “Một chiều mưa bất ngờ”, một ca khúc thuộc thể loại Ballad. MV cho ca khúc thực hiện theo hình thức quay one-shot với màu sắc trầm buồn, góp phần lột tả nội dung về tâm trạng, nỗi cô đơn của người con trai khi đánh mất tình yêu.
Sau bao ngày “thả thính”, nam ca sĩ Juun D cuối cùng cũng thả xích sản phẩm mới mang tên “Anh là gã ngốc” cho sự trở lại của mình. Bất ngờ lột xác với Pop Dance, “Anh là gã ngốc” là một ca khúc có tiết tấu nhanh do nhạc sĩ Vương Anh Tú chắp bút và được nhào nặn bởi DIBS – Một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng tại Mỹ.
Song song đó, nam ca sĩ còn hợp tác cùng biên đạo hàng đầu thế giới – Kiel Tutin, để có những màn vũ đạo đẹp mắt trong sản phẩm mới. Ngoài ra, fashionista Châu Bùi cũng tham gia diễn xuất trong MV, càng làm tăng sự chú ý của người hâm mộ đến với sản phẩm này.
Dù tham gia bất kỳ lĩnh vực nào nhưng Minh Hằng không bao giờ lơ là với âm nhạc. Sau thành công của web-drama “Kẻ săn tin”, nữ ca sĩ “Người vô hình” đã cho ra mắt “Vì yêu mà giấu” trong những ngày giữa tháng 10. “Vì yêu mà giấu” là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với giai điệu nhẹ nhàng, tươi vui, mang đến cho người nghe cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Hòa cùng giọng hát của Minh Hằng còn có sự góp giọng của anh chàng rapper HIEUTHUHAI đang gây sốt tại sân chơi “King of Rap”. Tuy nhiên, với “Vì yêu mà giấu”, sản phẩm này của Minh Hằng hơi “lép vế” so với nhiều đối thủ khác khi phần âm nhạc không mấy bắt tai dù MV được đầu tư chỉnh chu với phần nhìn vô cùng đẹp mắt.
Nam ca sĩ Trọng Hiếu trở lại đường đua V-Pop tháng 10 bằng một ca khúc do chính anh sáng tác mang tên “Người bay”. Đây là một món quà được quán quân “Vietnam Idol 2015” thực hiện và dành tặng cho hội chị em phụ nữ nhân dịp 20/10 với thông điệp: Người đàn ông hãy yêu người phụ nữ như chính họ, hãy nâng người phụ nữ của mình lên để họ có thể toả sáng và trở thành một “người bay” thực sự.
16/10: JustaTee x MCK x Tlinh
“Rap Việt” đang đi vào những chặng đua nước rút thì bất ngờ vị giám khảo JustaTee đã rủ rê cặp đôi MCK và Tlinh cùng phá đảo V-Pop qua sản phẩm âm nhạc “Birthday thọt”. Với giai điệu vui tươi và sôi động, “Birthday thọt” sẽ giúp người nghe vượt qua nỗi cô đơn trong ngày sinh thần khi chẳng may lâm vào tình cảnh “chẳng một ai đi qua, không một ai đến gần” như chính nhân vật trong lời bài hát.
18/10: Big Daddy
Dù bận rộn với cương vị huấn luyện viên cho “King of Rap” nhưng Big Daddy vẫn bỏ thời gian thực hiện sản phẩm mới, dành tặng cho Emily nhân ngày sinh nhật của vợ mình. Ca khúc với tựa đề “Mê ly” không đơn thuần là một tính từ bình thường mà còn ẩn chứa hàm ý Big Daddy rất “mê Emily”, một cách chơi chữ đầy sáng tạo của nam rapper.
Phần lyric của ca khúc vô cùng thú vị khi Big Daddy ví von tình yêu của mình giống như cặp đôi Justin Bieber và Hailey Bieber. MV cho “Mê ly” cũng tràn ngập hình ảnh của Emily từ những ngày đầu tiên tham gia “Miss Audition 2007”, bước chân vào con đường ca hát cho đến thời điểm tình yêu của cả hai “đơm hoa kết trái” cùng những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường.
20/10: Thùy Chi x Trấn Thành, Jun Phạm, Bích Phương
Đầu quân về công ty quản lý nghệ sĩ của ViruSs, Thùy Chi có ngay sản phẩm âm nhạc mới sau một thời gian dài tâm huyết cùng công việc giảng dạy piano. Ca khúc mới được mang tên “Nói chia tay thật khó” là một sáng tác được “đo ni đóng giày” cho giọng ca “Giữ em đi”, do đích thân ViruSs chắp bút. Đặc biệt, “Nói chia tay thật khó” còn có sự góp giọng của nam MC Trấn Thành, đánh dấu lần đầu tiên anh ra mắt khán giả trong vai trò ca sĩ.
Sự kết hợp giữa Thùy Chi và Trấn Thành mang đến nhiều sự tò mò cho người hâm mộ. Dẫu vậy, cả hai không hề làm khán giả thất vọng khi “Nói chia tay thật khó” truyền tải cho người nghe sự cộng hưởng về mặt cảm xúc lẫn sự hòa quyện trong giọng hát. MV cho ca khúc cũng lấy lòng người xem với câu chuyện chân lý trong tình yêu được thực hiện bởi đạo diễn triệu views Kawaii Tuấn Anh.
“Nói chia tay thật khó” đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc của Thùy Chi cũng như lần đầu tiên Trấn Thành ra mắt khán giả trong vai trò ca sĩ.
Trong tháng 10 này, Jun Phạm tiếp tục cho ra mắt sản phẩm âm nhạc thứ hai sau “Có ai …” được trình làng trước đó. Sản phẩm mới được mang tên “Yêu từ cái buồn đầu tiên” là một ca khúc nhạc phim nằm trong phim ngắn “Những ngày 20”.
Ca khúc này thuộc thể loại Pop Ballad được chắp bút qua bàn tay của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Với “Yêu từ cái buồn đầu tiên”, Jun Phạm cho thấy sự tiến bộ trong cách xử lý các ca khúc thuộc dòng nhạc Ballad, ngày một tinh tế và có chiều sâu hơn.
Sau thành công của dự án “Tâm trạng tan hơi chậm một chút”, không ngủ quên trên chiến thắng, Bích Phương đã quay trở lại V-Pop cùng “Kén cá chọn anh”. Tiếp tục cộng tác cùng bộ ba phép thuật Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà và DuongK, “Kén cá chọn anh” thổi một làn gió mới đến thị trường nhạc Việt với thể loại Pop/Electro. Tuy chỉ là sản phẩm mang tính chất quảng cáo nhưng “Kén cá chọn anh” vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ khi MV được đầu tư chất lượng cùng phần âm nhạc mang màu sắc Retro, bắt tai người nghe ngay từ lần đầu tiên.
21/10 : Thiều Bảo Trâm x Lou Hoàng
Sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, Thiều Bảo Trâm bắt đầu có những hoạt động mới mẻ dành cho âm nhạc. “Một mình có buồn không” là tên sản phẩm mới nhất của nữ ca sĩ kết hợp cùng Lou Hoàng, được sáng tác bởi nhạc sĩ Only C và LyLy.
Trở lại với hình ảnh mới, Thiều Bảo Trâm khiến khán giả vô cùng thích thú với sản phẩm âm nhạc “Một mình có buồn không”.
Với lần trở lại này, Thiều Bảo Trâm hoàn toàn lột xác về âm nhạc lẫn cả hình ảnh. Từ dòng nhạc sôi động, nữ ca sĩ chuyển hướng sang dòng nhạc R&B nhẹ nhàng, sâu lắng. Song song đó, giọng ca “Kệ anh thôi” rũ bỏ hình tượng gợi cảm, thay đổi 180 độ với những trang phục giản dị, bụi phủi cùng những pha hành động mạnh mẽ nhằm phù hợp với tạo hình nhân vật Hải An trong MV “Một mình có buồn không”.
24/10: Bùi Lan Hương x Đạt G
Trong khi phim điện ảnh “Tiệc trăng máu” vẫn đang tạo nên cơn sốt ngoài rạp thì nhạc phim “Sự thật vỡ đôi” đã được nhà sản xuất cho phát hành. “Sự thật vỡ đôi” được chắp bút bởi nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Để trở thành nhạc phim chính thức, ca khúc này đã phải trải qua nhiều lần tranh cãi từ phía ekip.
Qua giọng hát của Bùi Lan Hương, “Sự thật vỡ đôi” tuy có giai điệu khá sôi động nhưng chính sự ma mị của nữ ca sĩ đã thổi hồn mang đến một sắc thái khác biệt, bí ẩn như chính nội dung của bộ phim. Đồng thời, phần rap của rapper Đạt G được thêm vào giúp “Sự thật vỡ đôi” trở nên hoàn hảo hơn, tạo thành điểm nhấn khiến người nghe không thể nào quên.
27/10: Noo Phước Thịnh, Khói
Một tháng sau “Em đã thương người ta hơn anh”, Noo Phước Thịnh tiếp tục đến với đường đua V-Pop tháng 10 bằng sản phẩm mới mang tên “Yêu một người sau buồn đến thế”. Kết hợp cùng nhạc sĩ “Hoa nở không màu”, Nguyễn Minh Cường mang đến cho Noo Phước Thịnh một ca khúc đậm chất Ballad buồn đến nao lòng ngay lần nghe đầu tiên.
Trái với dự đoán của nhiều người, “Yêu một người sao buồn đến thế” là một MV độc lập hoàn toàn so với câu chuyện trước đó trong “Em đã thương người ta hơn anh”. Trong lần trở lại này, Noo Phước Thịnh hóa thân thành một vị vua của đại dương qua hình ảnh ẩn dụ của biểu tượng chú cá ngựa.
Tuy nhiên, vì quá tin tưởng vào người mình yêu, anh đã nhận lấy sự phản bội đến đau lòng khi trở thành một món hàng được trưng bày trong lồng kính. Qua đó, cho thấy sự biến chuyển phức tạp trong tâm lý nhân vật cũng như lột tả nỗi đau đớn tột cùng trong ca khúc “Yêu một người sao buồn đến thế”.
Ngay sau khi ra mắt “Yêu một người sao buồn đến thế”, Noo Phước Thịnh nhanh chóng bắt tay vào thực hiện “Noo's Chill Night” số thứ 2, được tổ chức tại Lighthouse Vũng Tàu vào tối ngày 29/10.
Trở lại cùng ngày với Noo Phước Thịnh, rapper Khói cho phát hành “Hai đám mây”. Đây là một bản rap nói về sự chia cắt trong tình yêu. Với “Hai đám mây”, Khói tiếp tục gieo rắc nỗi buồn vào tâm hồn người nghe cùng chất giọng dày, trầm ấm vốn đã trở thành thương hiệu của nam rapper.
28/10: Dương Edward x Mr. A
“Hoàng tử cover” – Dương Edward chính thức gia nhập đường đua V-Pop tháng 10 qua ca khúc mới “Một là cưới hai là chia tay”, kết hợp cùng nam rapper Mr. A. Đây là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Dương Edward sau một thời gian dài vắng bóng. Ca khúc mang giai điệu trữ tình, hiện đại cùng một MV thú vị nói về sự lựa chọn trong tình yêu qua bộ mắt kính thực tế ảo.
29/10: Suboi x Nodey, Han Sara, O’Mileh
Vắng bóng khá lâu trên thị trường nhạc Việt, cuối cùng Suboi cũng chính thức trở lại vào những ngày cuối tháng 10. Kết hợp cùng ông xã Nodey, một nhà sản xuất âm nhạc người Pháp gốc Việt, nữ rapper trình làng đến người hâm mộ siêu phẩm mang tên “Đôi khi”. Với sản phẩm này, Suboi vẫn trung thành phong cách âm nhạc cá nhân khi vẫn là những câu chuyện đời thường được nữ rapper biến hóa một cách trừu tượng. Điều này tuy gây mơ hồ, khó hiểu cho khán giả nhưng “Đôi khi” vẫn hấp dẫn, lôi cuốn mọi người bởi phần âm nhạc bắt tai cùng phần rap melody cực đỉnh của Suboi.
Chốt sổ tháng 9 với “Thế là không xanh chín rồi”, nữ ca sĩ Han Sara tiếp tục chọn thời điểm cuối tháng 10 phát hành sản phẩm mới. Cô cho ra mắt “Tìm lại chính em”, ca khúc là nhạc phim của bộ phim điện ảnh “Thang máy” được công chiếu vào dịp Halloween năm nay.
Cùng ngày với Suboi và Han Sara, “người lạ quen thuộc” O’Mileh cho lên sóng phiên bản remake ca khúc “Dòng sông không trở lại” với phần MV mang thông điệp bảo vệ môi trường.
31/10: Châu Đăng Khoa x Orange x LyLy
Chứng kiến những học trò, cộng sự cũ lần lượt trở lại, Châu Đăng Khoa bất ngờ chơi lớn chốt sổ tháng 10 bằng cú double hai ca khúc “bình cũ rượu mới”. Đó là “Unstoppable” kết hợp cùng Orange và “Người vẽ ước mơ” kết hợp cùng LyLy.
Hai ca khúc này đã được hoàn thành trước đó nhưng chẳng may gặp phải sóng gió nên bây giờ mới đến tai người nghe. Bên cạnh đó, tiêu đề “The last single” còn cho người hâm mộ thấy được viễn cảnh trong tương lai về sự kết hợp giữa vị nhạc sĩ “Người lạ ơi” và hai nữ ca sĩ trẻ sẽ rất khó xảy ra thêm lần nữa.