GIẢI TRÍ

'Gà' nhà Minh Nhật khoe bộ tài năng có '1-0-2' khiến khán giả lóa mắt

Quốc Hiển • 24-04-2023 • Lượt xem: 1235
'Gà' nhà Minh Nhật khoe bộ tài năng có '1-0-2' khiến khán giả lóa mắt

Tập 1 'Gương mặt điện ảnh 2023' lên sóng đã chiêu đãi khán giả với màn chào sân mãn nhãn, phần giới thiệu của hai đội đạo diễn Ngọc Duyên và đạo diễn Minh Nhật. 

Xem thêm: 

'Gương mặt điện ảnh' mùa 7 trở lại màn ảnh nhỏ cùng loạt thí sinh 'tưởng lạ mà quen' 

Quán quân 'Gương mặt điện ảnh' mùa đầu tiên bây giờ ra sao?

Xuất hiện theo từng tổ hợp, 7 thí sinh đội đạo diễn Ngọc Duyên đã phô diễn trọn khả năng làm chủ sân khấu với loạt pha hành động: múa kiếm, múa côn, đánh võ thuật,... Kết hợp cùng với đó là phần giới thiệu về chính bản thân để khán giả được hiểu rõ hơn mỗi thí sinh. 


Đội đạo diễn Ngọc Duyên chào sân với sắc đen nội lực, mạnh mẽ.

Cùng tranh tài với sắc đen là gam màu trắng vừa nhẹ nhàng, vừa đầy năng lượng và ý chí “ngút trời” của đội đạo diễn Minh Nhật. Lôi cuốn ánh nhìn với những bước nhảy giữa không gian tối tăm của đạo diễn Minh Nhật, dàn thí sinh lần lượt xuất hiện với ánh đèn neon và bộ trang phục trắng như ánh sao rực rỡ nơi bầu trời đêm. Vừa giới thiệu về bản thân, vừa thể hiện điểm mạnh và tài năng riêng: nhảy, rap, múa lụa,... sân khấu của dàn “gà nhà” nam đạo diễn cuốn hút từng giây từng phút khiến người xem không thể dứt ra.


Đội đạo diễn Minh Nhật chào sân với sắc trắng nhẹ nhàng cùng những tài năng nổi bật đã mang lại cho khán giả những phút giây mãn nhãn.

Nối sau là phần thể hiện cá nhân của 14 thí sinh, họ sẽ thể hiện khả năng diễn xuất qua phần độc diễn và phải gây ấn tượng với giám khảo, với chủ đề "Tương tác cùng Camera". 


Trâm Anh bước lên sàn đấu đầu tiên với đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm tâm sự, những câu thoại cùng kịch bản như dao cứa vào tim người xem bằng câu chuyện của một gia đình nhiều biến cố.


Công Tôn Nghĩa sử dụng kỹ năng diễn xuất vừa đủ lựa, vừa đủ thấm để làm khán giả phải đắm chìm vào những thước phim mà anh tái hiện.


Phi Long khiến người xem lắng đọng trong mảng cảm xúc đầy tình yêu thương với mẹ.


Khán giả được phen đắm chìm trong dòng chảy của sự si mê tình yêu bằng sự dẫn dắt của Wanbo Huỳnh Phúc.


Sử dụng tiếng địa phương vào diễn xuất cũng là một điều đặc biệt làm nên sự độc đáo cho Võ Đặng Duy Luân.


Dòng cảm xúc tiếp tục nối liền với những thước phim được sống động hóa qua nét diễn chân thực của Tùng Kang.


Kể lại câu chuyện của chính bản thân mình, người xem không ngăn nổi dòng nước mắt với tình cảm gắn bó của Hồng Thắm với ông bà.


Lê Ý Khánh xuất hiện vẽ nên bức tranh ngập đầy tình thương dành cho mẹ của mình, xen lẫn đó là những lời trách cứ khi mẹ chỉ lo cho con mà quên mất bản thân mình.


Lê Thu thể hiện một màu sắc nhẹ nhàng, dịu dàng qua những lời thoại như lời tâm sự, chia sẻ dành cho chàng trai mà cô sẽ yêu thương trong tương lai.


Quang Trần đem đến cảm nhận sâu sắc đến tột cùng sự bất lực của một người phải trải qua sự khống chế của bệnh tật, và mặc dù không thoại quá nhiều nhưng tất cả đều được diễn tả qua biểu cảm gương mặt của anh chàng.


Kỳ Duyên khiến cả phim trường như lắng đọng trong dòng cảm xúc của người con gái đặt niềm tin vào tình yêu quá nhiều nhưng nhận lại sự phản bội.


Lựa chọn chủ đề "Tình hay Tiền", Nguyễn Yến Nhi vẫn khiến khán giả phải lặng người với ý nghĩa thực sự phía sau mọi điều.


Chỉ vỏn vẹn 3 phút trên sân khấu, Chu Nhã Mi đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bằng sự thay đổi linh hoạt trong tâm lý nhân vật và mạch truyện.


Hoàng Anh mang đến câu chuyện khiến nhiều người phải khựng lại vì quá thực tế.

Khép lại tập 1 với màn chào sân qua phần đồng đội và cá nhân, các thí sinh đã cho thấy được năng lực xứng đáng với sự tuyển chọn của ban tổ chức.