GIẢI TRÍ

Gái nhảy' Minh Thư đóng 'cảnh nóng' trong phim quay ở Mỹ

Đăng Bách - Anh Thư • 02-11-2021 • Lượt xem: 820
Gái nhảy' Minh Thư đóng 'cảnh nóng' trong phim quay ở Mỹ

Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài, 'gái nhảy' Minh Thư vừa tái xuất màn ảnh trong một dự án mới. Cô đã có những chia sẻ về vai diễn và cuộc sống của mình cùng Thanh Niên.

Hồi hộp như thời đóng "cảnh nóng" với Quang Dũng

* Chào diễn viên Minh Thư, chị có thể hé lộ đôi nét về vai diễn mới của mình tại Mỹ được không?

Diễn viên Minh Thư: Trong phim, tôi thủ vai em gái của một trùm giang hồ, nhận được tình yêu từ nhiều người trong băng nhóm. Từ đây, hàng loạt rắc rối về chuyện tình, tiền và ân oán xảy ra khiến cô gái rơi vào bế tắc.

* Đóng phim bên Mỹ có khó khăn gì so với thời chị ở Việt Nam?

- Đây là lần đầu tôi đóng phim bên Mỹ (Minh Thư qua Mỹ năm 2013 - PV). Môi trường hai bên rất khác nhau. Ở đoàn phim này, tôi cảm nhận được sự đam mê và tâm huyết với nghề từ đội ngũ sản xuất đến diễn viên. Trước mắt, không biết phim lời lỗ ra sao nhưng thực sự họ rất yêu nghề. Quay phim ở đây khá thiếu thốn, không có nhiều nhân sự từng khâu chuyên biệt như ở Việt Nam. Ở Mỹ, nghề diễn viên với người Việt không phải là nghề chính, rất khó xếp lịch quay. Việc mời diễn viên quần chúng cũng khó vì ai cũng có công việc riêng. Vì thế thời gian quay phim kéo dài. Nhiều khi một tuần chỉ quay được 2 ngày. Ở Việt Nam, làm việc khâu nào ra khâu đó, như hóa trang, phục trang, đạo cụ… Diễn viên chỉ cần đến và quay thôi. Còn ở đây, diễn viên phải làm mọi thứ. Tôi không có cascadeur, phải tự đóng hết. Tôi nhớ thời ở Việt Nam có tài xế, trợ lý đi theo mình, ở đây tôi phải tự lái xe đến điểm diễn.

Làm phim ở đây rất cực, thiếu thốn nhân sự. Nhưng vì cộng đồng ở đây rất thích phim Việt nên chúng tôi cố gắng thực hiện.

* Chỉ quay phim cuối tuần, vậy trong tuần, chị thường làm gì?

- Tôi tập trung chăm lo cho con cái, trau dồi kiến thức bản thân, đi học tiếng Anh. Lúc mới sang Mỹ, tôi khá bận rộn do phải sắp xếp lại cuộc sống mới. Lúc đó, con tôi mới 5 tuổi, không có người giúp việc nên tôi phải lo liệu, đưa con đi học. Thời điểm đó, có rất nhiều đạo diễn gửi kịch bản cho tôi nhưng tôi không thể về Việt Nam đóng phim được. Muốn về Việt Nam đóng phim ít nhất cũng phải ở lại 3 tháng. Nhưng vì con còn nhỏ quá, không ai chăm sóc nên tôi đành từ chối. Sau này, khi con tôi lớn rồi, tôi mới nhận lời đóng phim.

Minh Thư cho biết cô vô cùng hồi hộp khi đóng

* Nhận phim này, cát sê của chị thế nào?

- Thực ra, cát sê phim này tôi nhận một nửa vì tình cảm, giúp đỡ anh em thôi. Tôi thấy được sự đam mê của ê-kíp nên sẵn sàng hỗ trợ.

* Được biết, trong phim có những phân đoạn rất nóng bỏng. Chị đã hóa thân như thế nào?

- Đã nhiều năm rồi tôi mới đóng phim lại. Tôi đóng cảnh nóng với bạn diễn trong tâm trạng hồi hộp, y hệt như lúc quay cảnh nóng với ca sĩ Quang Dũng trong Gái nhảy 2. Lúc quay là mùa đông và diễn viên phải cởi đồ nhưng cả hai thấy rất nóng, có lẽ do ngại ngùng. Trên phim cảnh nóng khá ngắn, từ lúc bạn diễn kéo tôi vô hôn và tới cảnh "giường chiếu" chỉ có vài giây nhưng thật ra chúng tôi quay mất cả ngày. Để vượt qua tâm lý, cả hai phải uống một tí để lấy can đảm. Lúc chiếu ở rạp khán giả la ầm ầm tôi cũng hồi hộp lắm, không khác gì lúc chiếu Gái nhảy 2.

* Trở lại phim trường sau thời gian dài vắng bóng, liệu chị có bắt kịp cảm xúc để đảm nhận vai diễn trọn vẹn?

- Tôi nôn nóng và háo hức khi đến lịch quay. Tôi rất nhớ nghề và thèm được đứng trước ống kính như ngày xưa. Phim gần nhất của tôi cũng cách đây 7 năm rồi, đó là phim Bí mật chôn vùi và Nơi chốn ta quay về. Từ khi tôi sang Mỹ định cư thì chưa đóng phim lại đến nay. Tất nhiên, nghề là bản năng của tôi nên không gặp khó khăn. Dù vai diễn nào tôi cũng nhận và hóa thân được. Từ vai giang hồ đến tiểu thư, tôi đều đã trải qua hết rồi.

Minh Thư hóa thân bụi bặm cùng Hoàng Anh trong phim mới  NVCC

Trong làng phim từng có giai đoạn cát-sê không ai qua tôi

* Nổi lên từ thời đóng phim Gái nhảy, Minh Thư không chỉ gây chú ý bởi phong cách diễn xuất mà còn về phong cách ăn mặc gợi cảm của một cô gái làng chơi. Chị có từng lo ngại về những điều tiếng của dư luận sau hình ảnh táo bạo?

- Tôi từng rất ngại khi người ta gọi mình là Minh Thư “gái nhảy”. Tên này thực sự rất nhạy cảm. Lúc đầu, tôi không quen nên thấy khá ngại. Nhưng sau khi mẹ tôi góp ý đó chỉ là vai diễn thì tôi mới suy nghĩ lại. Vì khán giả nhớ đến vai diễn và ủng hộ mình nên mới gọi như vậy. Một diễn viên mà không được nhớ đến, không có dấu ấn gì trong lòng khán giả thì mới là điều đáng buồn hơn. Sau này, tôi quen dần và thấy hạnh phúc vì điều đó.

* Khán giả tò mò rằng liệu cát sê của chị trong phim của đạo diễn Lê Hoàng có cao ngất ngưởng như lời đồn?

- Thời đó, cát sê rất tốt. Trong làng phim lúc đó không ai qua tôi. Ở Việt Nam, tôi sống thoải mái với cát sê. Ngoài đóng phim, tôi còn đi hát, đóng quảng cáo, rất nhiều công việc để làm.

Minh Thư bước ra từ nghề người mẫu, từng trong nhóm người mẫu thời trang của Hữu Dũng (năm 1995), thường diễn ở Nhà hát Thành phố  NVCC

* Có ý kiến cho rằng chị ăn mặc rườm rà, không ấn tượng dù từng là người mẫu. Chị thấy những lời nhận xét này thế nào?

- Xin lỗi, tôi thấy lúc mười mấy năm trước không ai ăn mặc qua tôi đâu. Những người nhận xét như vậy đa phần không biết gì về thời trang. Lúc đó, tôi diễn ở đâu, mặc đồ gì ai cũng thích. Tôi cũng từng làm người mẫu đứng đầu về chụp hình lịch. Thậm chí, những năm cuối thập niên 1990, tôi được gọi là Nữ hoàng ảnh lịch, lịch nào cũng có hình tôi, người ta phải đặt lịch chụp hình tôi. Lịch năm nào cũng có tôi, từ trang phục áo dài, áo cưới, thời trang trẻ...

* Ở thời đỉnh cao, chắc hẳn chị được rất nhiều người theo đuổi?

- Lúc đóng Gái nhảy, tôi cũng được khá nhiều người theo đuổi. Phim chiếu xong, báo chí phỏng vấn, đăng hình tôi rất nhiều.

* Từng cộng tác với đạo diễn Lê Hoàng và trở nên nổi tiếng, sau này chị có theo dõi cuộc sống của anh ấy không. Đặc biệt là những phát ngôn gây chú ý của nam đạo diễn này thời gian gần đây?

- Tôi lướt Facebook thấy thôi chứ không theo dõi lắm. Nhưng tôi nghĩ, từ xưa đến giờ, ảnh vẫn hay phát ngôn như vậy. Tôi có đọc thấy anh nói làm nail, bán hàng online có học thức không cao. Tôi thì nghĩ nghề nào cũng là nghề, miễn nó không làm tổn hại đến ai. Mình kiếm ra tiền bằng công sức của mình mà.

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh, Minh Thư cho biết cô hiện có cuộc sống bình yên ở Mỹ  NVCC

Cuộc sống độc thân bình yên ở Mỹ

* Cuộc sống tại Mỹ của chị thời “chân ướt chân ráo” diễn ra thế nào?

- Thời mới sang Mỹ, tôi phải bắt đầu mọi thứ trong sự bỡ ngỡ. Nhưng tôi đã cố gắng vượt qua với sự giúp đỡ của người quen. Sau 3 năm đầu, tôi thấy dần ổn định.

* Nhiều nghệ sĩ khi sang Mỹ có tâm sự rằng họ phải làm nhiều việc tay chân kiếm sống. Minh Thư có từng rơi vào giai đoạn này không?

- Tôi thì không. Tôi đi hát, đi diễn sô mỗi tuần tại nhiều tiểu bang khác.

* Khi qua Mỹ, chị có bao giờ chạnh lòng khi thấy các đồng nghiệp vẫn tất bật làm việc ở Việt Nam trong khi mình thì điều kiện không cho phép?

- Tôi rất buồn khi xem Facebook thấy bạn bè chụp hình với đi đóng phim. Tôi rất nhớ khoảng thời gian đi quay, được ăn cơm đoàn, nhớ lắm. Nhưng vì điều kiện không cho phép nên tôi gác lại. Tôi đã chọn cuộc sống này rồi thì phải chấp nhận.

* Về chuyện tình cảm của chị, có gì khởi sắc không?

- Từ xưa đến giờ tôi ít chia sẻ chuyện riêng tư của mình. Nhưng hiện tại tôi là người độc thân, chưa tìm được bến đỗ.

* Nếu bây giờ được mời về Việt Nam đóng phim, chị có đồng ý không?

- Trước dịch, tôi có về Việt Nam định làm hai phim là Mật vụ hoa hồng và Tình một đêm. Nhưng do dịch rồi nên không thể tiếp tục. Đây là hai phim tôi tự sản xuất. Lúc vừa cách ly xong, tôi được mời một vai trong phim Bánh mì ông màu phần 2. Tuy nhiên, thời gian không cho phép nên tôi rất tiếc phải từ chối. Tôi rất biết ơn sự trân trọng của họ dành cho mình.

* Cảm ơn Minh Thư đã dành thời gian chia sẻ!

 

Tag: