ĐỜI SỐNG

Gió Sài Gòn: Ươm mầm nụ cười trẻ thơ

HaoKhanh • 07-11-2025 • Lượt xem: 87
Gió Sài Gòn: Ươm mầm nụ cười trẻ thơ

Không ồn ào, không vội vã, những tình nguyện viên của nhóm Gió Sài Gòn vẫn miệt mài hoạt động, mang những làn gió mát lành len lỏi khắp muôn nơi, ươm mầm tình yêu thương và gửi hơi ấm đến các em nhỏ trên mọi miền Tổ quốc.

Gió Sài Gòn là một hội nhóm được thành lập bởi nhóm trưởng là cô giáo trẻ Huỳnh Ngọc Trang Nhã và các hội viên có chung lý tưởng, cùng yêu thích công tác thiện nguyện. Trải qua nhiều năm hoạt động, nhóm Gió Sài Gòn đã mang đến những chương trình tích cực nhằm lan tỏa tình yêu thương đến mọi người xung quanh, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa. 

Các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phần lớn các em là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc những hộ nghèo và cận nghèo nên các em phải nghỉ học từ rất sớm để phụ giúp gia đình. Vì thế hành trình đi đến con chữ cũng càng khó khăn, gian nan, vất vả hơn. Thấu hiểu được điều đó, nhóm Gió Sài Gòn đã thực hiện nhiều dự án ý nghĩa nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, tạo thêm điều kiện để các em có thể tới lớp, tới trường, theo đuổi ước mơ của mình. 

Dự án "Bữa sáng Ya - Xiêr" mang đến những bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất cho các em học sinh vùng cao (Nguồn: Gió Sài Gòn)

Tháng 9.2024 là năm khởi đầu của dự án "Bữa sáng Ya - Xiêr" do nhóm Gió Sài Gòn phát động. Với số tiền kêu gọi được hơn 150 triệu đồng từ các hội viên và huy động từ các mạnh thường quân, nhóm đã mang đến những bữa ăn sáng thơm ngon đến cho 106 em học sinh khối 1 tại điểm trường TH-THCS Ya - Xiêr (tỉnh Kon Tum cũ). Theo đó, các con được cung cấp bữa  ăn sáng với thực đơn phong phú, giàu dinh dưỡng như bánh mì, xôi chà bông, cháo thịt, cơm cuộn... Bữa ăn sáng ngon lành, no bụng không chỉ tiếp thêm nguồn năng lượng để các em học tập, vui chơi mà còn là món quà ý nghĩa cho các em thêm niềm vui mới, lời động viên khuyến khích để các em vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường. Ánh mắt hồn nhiên, trong sáng, nụ cười ngây thơ, vô tư của các em là những thành quả đầy ngọt ngào.

"Chưa có năm học nào mà học sinh khối 1 đi học đều đặn, đầy đủ như năm nay". là lời chia sẻ đầy xúc động của thầy hiệu trưởng trường TH-THCS Ya - Xiêr đã tiếp thêm niềm tin và động lực lớn lao để nhóm tiếp tục chương trình này trong những năm tiếp theo.

Giữa tháng 6.2025, nhóm thực hiện dự án "Cải tạo điểm trường vùng cao". Điểm trường mà nhóm Gió Sài Gòn quyết định đặt những viên gạch đầu tiên là Trường Tủng Chứ, Trường Mầm non Tả Phìn thuộc xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án "Cải tạo điểm trường vùng cao" được thực hiện nhằm đem đến môi trường học tập mới cho các em học sinh (Nguồn: Gió Sài Gòn)

Theo cô Huỳnh Ngọc Trang Nhã - Nhóm trưởng nhóm "Gió Sài Gòn" cho biết, sau quá trình khảo sát, nhóm thấy rằng, lớp học của các em nhỏ ở đây chỉ là những căn phòng đơn sơ, mái bị dột mỗi khi trời mưa, trần nhà phủ bạt, vách tường bong tróc, ánh sáng tạm bợ, khu vệ sinh thì ẩm mốc, cũ kỹ. Thế nhưng vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh, hằng ngày các em vẫn kiên trì, nỗ lực băng đèo vượt núi để đến lớp. Điều đó khiến cô và các bạn của mình xúc động, muốn làm gì đó cho các con.

Và từ đây, dự án bắt đầu được lên kế hoạch và bắt tay vào thực hiện. Với hạng mục tu sửa 2 phòng học, 1 phòng lưu trú giáo viên (làm trần, sơn tường, lát gạch, lắp quạt, lắp hệ thống điện) nhóm dự kiến huy động khoảng 160 triệu đồng. Chỉ trong vòng vài tháng, bằng sự nỗ lực và cố gắng của mình, nhóm đã gửi đến trường số tiền 72.005.000đ để bước đầu tu sửa. Dự án vẫn đang tiếp tục được gây quỹ nhằm mang đến những phòng học khang trang hơn để các em yên tâm học tập. 

Ngôi trường được khoác lên tấm áo mới, đẹp và khang trang hơn (Nguồn: Gió Sài Gòn)

Cô Trần Thị Khiết (Hiệu trưởng trường mầm non Tả Phìn) viết trong tâm thư gửi lời cảm ơn đến nhóm và các mạnh thường quân:

"Điểm trường Sà Tủng Chứ, Trường Mầm non Tả Phìn thuộc xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang được đón nhận những món quà thật quý báu dành cho các cháu học sinh từ những tấm lòng vàng của cô Huỳnh Ngọc Trang Nhã - Nhóm Gió Sài Gòn và quý mạnh thường quân. Những món quà ý nghĩa ấy đã mang đến cho các cháu học sinh vùng cao nơi biên cương địa đầu Tổ quốc có một mùa đông được ấm áp, có phòng học khang trang phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của các cháu học sinh... Phần quà đó là nguồn động viên, khuyến khích rất lớn không những đối với cô và trò trong nhà trường, mà còn đối với cha mẹ học sinh, có thể tin tưởng yên tâm gửi các cháu đến trường, để nhà trường nuôi dưỡng và giáo dục, đó là niềm vui rất lớn đối với nhà trường".

Chính sự giúp đỡ cùng những món quà hết sức ý nghĩa, thiết thực của nhóm và các mạnh thường quân đã giúp nhà trường khắc phục được khó khăn, kịp thời động viên các em học sinh, củng cố niềm tin, khích lệ đến từng bước chân nhỏ trên con đường tới lớp, tới trường.

Cũng trong tháng 6 này (từ ngày 1.6 - 20.7.2025), chương trình "Áo trắng đến trường" cũng được phát động. Nhóm kêu gọi quyên góp áo trắng mới hoặc còn sử dụng được, sau đó sàng lọc kỹ, xếp gọn gàng vào thùng và gửi lên cho các em nhỏ khó khăn. Những chiếc áo giản dị, tinh khôi ấy không chỉ là vật dụng học tập mà còn thắp sáng ước mơ đến trường của các em nhỏ vùng cao.

Các thành viên nhóm Gió Sài Gòn tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ em (Nguồn: Gió Sài Gòn)

Bên cạnh đó, nhóm còn tổ chức nhiều chương trình như "Nụ cười yêu thương", "Tiếp sức đến trường", "Tết Trung Thu Tây Nguyên" tổ chức các trò chơi dân gian vui nhộn mang đến niềm vui, tiếng cười đến cho các em ở vùng cao.

Mỗi chiếc bánh trao đến tay người mua đều mang đến những thông điệp ý nghĩa, chắp cánh ước mơ cho trẻ thơ (Nguồn: Gió Sài Gòn)

Để có kinh phí để tổ chức những chuyến thiện nguyện, các hội viên của nhóm đã gây quỹ bằng việc bán các sản phẩm như bánh bông lan trứng muối, bánh mì phô mai tan chảy, cơm cháy chà bông... nhận được nhiều sự ủng hộ và quan tâm của mọi người. Và để tạo nên thành công của từng dự án còn có sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân - những tấm lòng vàng nhân ái, sẻ chia. 

Đối với các thành viên trong nhóm Gió Sài Gòn, mỗi hành trình kết thúc không phải là điểm dừng mà là khởi đầu cho những hành trình mới dài hơn, sâu hơn, bền bỉ hơn trong tương lai. Chúc cho yêu thương sẽ tiếp tục được lan tỏa, để ngày mai của các em luôn ngập tràn nụ cười và hy vọng.