GIẢI TRÍ

'Gương mặt điện ảnh' 2022: Chính thức lộ diện top 6 tiến vào Bán kết

Thanh Tình • 10-07-2022 • Lượt xem: 471
'Gương mặt điện ảnh' 2022: Chính thức lộ diện top 6 tiến vào Bán kết

Kết thúc tập 7 "Gương mặt điện ảnh" 2022 với phần thi diễn xuất, các thí sinh chính thức bước vào phần tiếp theo mang tên "Thử thách cùng âm nhạc". Tập 8 tuần này là cuộc đấu căng thẳng của top 9, 3 thí sinh với số điểm thấp nhất sẽ phải rời khỏi cuộc chơi. Chỉ có 2 phút để diễn trên nền nhạc, đây sẽ là thử thách khó nhằn để lựa chọn những gương mặt sáng giá đặt chân vào top 6.

Cùng một bản nhạc, bối cảnh, nhưng mỗi thí sinh sẽ hóa thân thành các tuyến nhân vật khác nhau. Nhóm mở màn là Nguyễn Trần Tự Do, Quỳnh Như, Tạ Lâm. Với bài hát "0:00" (Không giờ), Tự Do hoá thằng gù tự cô lập mình khỏi cuộc sống thực tại. Không một lời thoại, nhưng ánh mắt khờ khạo, sợ sệt, hành động ngấu nghiến thức ăn vương vãi trên sàn của anh chàng đã khắc họa rõ nét hình ảnh nhân vật. Ngược lại, Quỳnh Như vào vai cô gái bị bạo lực nặng nề với nhiều vết bầm tím, với kỹ năng diễn xuất của mình, nữ tân binh luôn để lại ấn tượng. Câu chuyện của Tạ Lâm không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là sự giằng xé trong tâm hồn. Từ nụ cười vô hồn đến những giọt nước mắt xót xa, sự cô đơn trống trải bao trùm cô và cả không gian. 

Mở màn đêm thi là bộ ba thí sinh Tự Do, Quỳnh Như và Tạ Lâm với bài hát "0:00"

3 màu sắc tiếp theo là Công Phát, Tú Tri, Khoái Vũ với "Một ngày hay trăm năm". Công Phát - chú rể lịch lãm trong bộ vest nhưng cất giấu phía sau một bí mật. Khoảnh khắc giọt nước mắt lăn dài khi chạm môi với tấm ảnh của người mình thương đã cho khán giả cảm nhận sự đau khổ đến tột cùng. Xinh đẹp trong chiếc váy cưới, Tú Tri xuất hiện với nét hạnh phúc ngập tràn khi được là cô dâu. Nhưng bỗng chốc, cô chết lặng khi nhận ra mình chỉ là hồn ma. Khoái Vũ hóa thân vào nhân vật với nỗi buồn, nỗi đau khi nhìn lại chuỗi kỷ niệm với người mình yêu. Ánh mắt tha thiết, thấm đẫm nỗi xót xa mà nam người mẫu truyền tải khiến người xem nhói lòng.

Tiếp đến là màn tranh tài đầy gây cấn và cảm xúc của 3 thí sinh Công Phát, Tú Tri, Khoái Vũ.

Trương Phương, Bảo Kha, Trung Huy là ba gương mặt cuối cùng trên nền nhạc "Hồi ức". Với giai điệu trầm lắng giữa không gian tĩnh mịch đưa chúng ta về quá khứ - Trương Phương hoá cô gái nhẹ nhàng hoài niệm về ngày xưa cũ. Bảo Kha thủ vai một anh chàng mang trong mình nhiều mặt cảm xúc. Vai diễn không thoại vẫn không làm khó được anh khi tất cả cảm xúc xoay chuyển “nhanh như chớp” một cách linh hoạt. Cuối cùng là Trung Huy luôn được yêu thích với khuôn mặt điển trai. Từ nét mặt sinh động đến diễn xuất ánh mắt, anh đã tái hiện hình ảnh nhân vật với tình yêu sâu sắc, không quên được người thương mặc dù cô đã đi xa.

Kết thúc thử thách tập này là những tiết mục dự thi đầy đau khổ, dằn vặt của Trương Phương, Bảo Kha và Trung Huy.

Khép lại đêm thi, top 6 thí sinh được công bố bao gồm Tú Tri, Tạ Lâm, Quỳnh Như, Trương Phương, Bảo Kha và Trung Huy. Những gương mặt xuất sắc nhất cùng bước vào vòng Bán kết với áp lực nhân đôi, họ cần có sự đột phá trong kỹ năng diễn xuất. Với đề thi "Vai diễn thần tượng" với 2 thử thách lần lượt là Thử thách tài năng và Thử thách cảm xúc, hứa hẹn sẽ đem đến những tập phát sóng vô cùng hấp dẫn và đáng mong đợi.