GIẢI TRÍ

Gương mặt điện ảnh 2022: 'Cuộc chiến' giữa mặt thiện và ác

Thanh Tình • 13-06-2022 • Lượt xem: 977
Gương mặt điện ảnh 2022: 'Cuộc chiến' giữa mặt thiện và ác

Tiếp nối hành trình tìm kiếm gương mặt sáng giá nhất, các thí sinh sẽ tham gia vào chặng đua thứ 2 mang tên "Kỹ năng diễn xuất - Đối lập song hành". Vừa thể hiện kỹ năng diễn xuất linh hoạt, vừa tạo sự khác biệt khi đảm nhận nhân vật với 2 nét tính cách đối lập. Mở màn cho thử thách khó nhằn này là các thí sinh Tú Tri, Quỳnh Như, Khoái Vũ.

Từ một “tay ngang” bước vào sự nghiệp diễn xuất, Tú Tri được dàn giám khảo đánh giá cao về kỹ năng của mình. Cô nàng được các vị giám khảo khen không ngừng. Từ sự sáng tạo, cách giải phóng hình thể, khả năng nhập vai, đến sự chuyển biến tâm lý nhân vật của Tú Tri khiến ban giám khảo thán phục. Đạo diễn Lý Hải còn ngỏ lời mời nữ thí sinh đến tham dự casting cho bộ phim mới của anh. 


Tú Tri – cô nàng để lại nhiều thương nhớ cho người xem ở phần trước là thành viên đầu tiên bước lên sân khấu với tiết mục "Mộng tan". Vào vai nhân vật luôn ức hiếp người khác, nhưng ẩn sau câu chuyện đó lại là một người hiền lành. 

Phần dự thi tuy ngắn nhưng đã truyền tải đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, khi thì uy quyền hung dữ, khi thì vật lộn với “người vô hình”, khi thì đóng giả hồn ma, khi thì tốt bụng nhân hậu, nhưng cuối cùng lại là người phụ nữ sống trong nỗi dằn vặt không nguôi. Kết hợp cùng không gian tăm tối, lạnh lẽo, tất cả đều hiện lên một cách chân thực nhất, trọn vẹn nhất khiến khán giả không thể rời mắt.

Quỳnh Như là thí sinh tiếp theo của tập này với kịch bản "Mộng tan". Nếu một giây trước còn là cô chị ngọt ngào dễ thương, thì tích tắc sau đó lại hóa thành cô em mang trong mình sự uất hận, ghen ghét. 


Quỳnh Như là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng vẫn thể hiện rất tốt sự chuyển biến linh hoạt trong vai diễn của mình.

Nữ thí sinh được đạo diễn Lương Đình Dũng và ông bầu Lý Hải yêu thích bởi sắc thái, sự tự nhiên và ánh mắt trong diễn xuất của mình. Bên cạnh đó, cô còn được giám khảo Vũ Thành Vinh góp ý về phần thoại và các chi tiết trong vở diễn để cô có thể phát triển và tiến bộ hơn trong thời gian tới.

Khoái Vũ kết sân tập 5 với vở diễn "Ngày cưới em". Là một người cuồng điên vì tình yêu, chàng trai đã cho thấy được mặt ác của nhân vật khi bất chấp mọi thứ để có được người mình yêu mặc dù đối phương không tình nguyện. Ở một diễn biến khác anh là một chàng trai chân thành với tình yêu của mình, dành những đều tốt nhất cho người mình yêu. 


Trong tiết mục của mình, Khoái Vũ đã thể hiện cả 2 cá tính trái ngược một cách hoàn thiện nhất.

Được nhận xét là người có độ sáng sân khấu bởi ngoại hình nhưng Khoái Vũ vẫn chưa nhận được nhiều sự đồng thuận từ dàn giám khảo khó tính. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng chàng người mẫu không phù hợp với kịch bản lần này khi còn nhiều yếu điểm trong diễn xuất và gần như bị “trượt’ ra khỏi kịch bản. Các vị giám khảo quyền lực muốn Khoái Vũ cần phải tự tin hơn trong cách diễn, tự tập luyện kỹ năng diễn và luyện thêm về giọng nói của mình. 


Phân cảnh anh chàng lột đi mái tóc giả của mình đã tạo được cảm xúc khiến giám khảo Lý Hải “nổi da gà” bởi khung cảnh đẹp của 2 nhân vật.

Tập 5 kết thúc với những màn hóa thân xuất sắc, những kịch bản hấp dẫn đến từ các vị đạo diễn. Những vai diễn nặng kí về tâm lý khi phải hóa thân nhân vật với 2 mặt thiện và ác đều được lột tả tròn trịa khiến người xem luôn hồi hộp theo dõi. Kết quả của phần thi sẽ được tiết lộ trong tập cuối cùng của chủ đề "Kỹ năng diễn xuất - Đối lập song hành".