GIẢI TRÍ

'Gương mặt điện ảnh' tập 7: 'Mặt ác' của tình yêu

Thanh Tình • 26-06-2022 • Lượt xem: 842
'Gương mặt điện ảnh' tập 7: 'Mặt ác' của tình yêu

"Gương mặt điện ảnh 2022" tập 7 sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của top 9 với sự xuất hiện của ba thí sinh Trung Huy, Trương Phương, Công Phát. Với chủ đề "Kỹ năng diễn xuất - Đối lập song hành", dàn thí sinh sẽ đảm nhận vai diễn với hai tính cách đối lập, trong bối cảnh được đạo diễn quy định trước.

Mở màn cho tập tuần này là Trương Phương với kịch bản "Yêu trong hận". Một mặt là người vợ yêu thương chồng, vô cùng đau xót khi anh ra đi, nhưng mặt còn lại cô lại chính là kẻ chủ mưu gây ra cái chết đó. Với sự biến hóa đa dạng trong diễn xuất, người xem rùng mình trước nỗi căm hận của cô nàng đối với gia đình chồng, nhưng họ cũng xót xa khi cảm nhận được sự hối hận của chính cô về mọi chuyện, cảm động trước tình yêu của cả hai dành cho nhau. 

Trương Phương khiến cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm ở những giây cuối của phần thi, khiến trường quay như nín thở dõi theo.

Kết thúc phần trình diễn, Phương Trương nhận được cơn mưa lời khen từ BGK cũng như sự yêu thích của tất cả khán giả. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng được dặn dò rằng cần phải bình tĩnh hơn khi diễn xuất, vì khi là diễn viên, mình phải làm chủ được tình huống. 

Màn trình diễn của cô đã khiến BGK Lý Hải phải rơi nước mắt.

Theo sau đó là tiểu phẩm "Đối mặt" cũng hấp dẫn không kém của Trung Huy. Với hai khía cạnh nhân vật lương thiện - người bảo vệ chính nghĩa - và độc ác - kẻ sát nhân gian xảo đến rợn người. Nửa đầu tiểu phẩm, chàng diễn viên khiến mọi người tin vào tính cách cương trực, ép bạn thân chí cốt đầu thú vì tội ác của mình. Nhưng đột nhiên, cái ác lộ diện với khuôn mặt trở nên “méo mó”, điệu cười đáng sợ. Đặc biệt sân khấu lần này còn là những pha hành động, rượt đuổi nghẹt thở của hai diễn viên. Khán giả bị cuốn vào từng thước phim với mạch truyện lôi cuốn và pha lật tâm lý “nhanh như chớp” của anh chàng.

Phần thi đầy lôi cuốn và hấp dẫn không kém cạnh Trương Phương của Trung Huy.

Luôn được đánh giá cao ngoại hình khi sở hữu gương mặt đầy chất điện ảnh, các vị giám khảo nhận định rằng anh sẽ dễ được đạo diễn chọn vào nhiều thể loại vai. Cách dàn dựng công phu, chỉn chu trong những pha hành động võ thuật cũng lấy được điểm cộng từ BGK. Tuy nhiên, anh chàng cũng được nhắc nhở phải kiềm chế cảm xúc, diễn chậm lại để cảm nhận được câu chuyện.

Trung Huy luôn được BGK đánh giá cao về ngoại hình khi sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh.

Thí sinh cuối cùng khép lại chủ đề này là Công Phát với kịch bản "Yêu". Một người đàn ông có tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người thương. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài thánh thiện là sự hiểm ác không thể lường trước. Sống hết mình với nhân vật, chàng người mẫu tái hiện hoàn hảo hai bản tính đối lập, xấu xa có, hiền từ có. Phân đoạn yêu đến phát điên khiến mọi người “nổi da gà” khi bùng nổ cảm xúc, vì mọi thứ quá chân thật.

Công Phát là thí sinh khép lại vòng thi chủ đề "Kỹ năng diễn xuất - Đối lập song hành" của chương trình.

Là gương mặt “non trẻ” trong làng diễn xuất, Công Phát đã cho thấy được sự nỗ lực để hoàn thành vai diễn. Tuy nhiên đối với các BGK thì như vậy là chưa đủ, theo những nhận xét từ các vị giám khảo thì anh chàng cần diễn đạt hình thể và biểu cảm gương mặt phải uyển chuyển hơn. Dẫu vậy, sự cố gắng của anh đã khiến dàn giám khảo khá hài lòng và đáng được ghi nhận.


Anh chàng đã cố gắng hết sức với phần thi của mình đã khiến BGK khá hài lòng và ghi nhận.

Vòng đấu kết thúc cùng những màn tranh tài gây cấn đến từ top 9 thí sinh tài năng, với mỗi cá tính và màu sắc riêng biệt họ đã đem lại những màn trình diễn ấn tượng và đáng nhớ. Kết quả những gương mặt sáng giá bước vào vòng tiếp theo, sẽ được công bố ở tập sau của chương trình với chủ đề mới "Thử thách cùng âm nhạc".