ĐỜI SỐNG

Hà Lan - Mỹ: 'Cơn lốc' cuốn hay 'xứ cờ hoa' nở

Huyền Hân • 22-12-2022 • Lượt xem: 233
Hà Lan - Mỹ: 'Cơn lốc' cuốn hay 'xứ cờ hoa' nở

Loạt trận vòng 1/8 sẽ mở màn bằng cuộc đụng độ giữa Hà Lan và Mỹ vào ngày 3/12 lúc 22h. Cả hai chắc chắn đang khao khát điền tên mình đầu tiên vào vòng tứ kết World Cup 2022.

Hà Lan giành vé vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng A với 7 điểm, còn Mỹ nhì bảng B với 5 điểm, đặc biệt 2 đội đều chưa nhận… trận thua nào ở vòng bảng. Mặc dù ở bảng đấu không quá mạnh, nhưng Hà Lan vẫn thi đấu chưa thuyết phục người hâm mộ yêu đội bóng Cơn lốc màu da cam này. Tuy nhiên, điều mọi người dễ dàng nhìn thấy, Hà Lan sở hữu hàng công luôn biết tỏa sáng một cách đúng lúc với Cody Gakpo 3 bàn chia đều cho mỗi trận, cùng đó là người dẫn dắt lối chơi xuất sắc De Jong. 

Hầu như các đợt phát triển tấn công của Hà Lan đều bắt nguồn từ De Jong. De Jong phân phối và thu hồi bóng khá tốt như là "ông chủ tuyến giữa" của Hà Lan. Hàng công thì luôn biết vượt khó, biết tỏa sáng đúng lúc; nhưng điểm yếu có phần hơi "cố hữu" ở Hà Lan bao năm chính là hàng thủ luôn có những sai số nhất định, quá nhiều những đường chuyền mạo hiểm ở phần sân nhà.


Chân dung chân sút đáng gờm của đội tuyển Hà Lan - Gakpo. 

Về lối chơi, Hà Lan luôn thi đấu áp đặt tấn công, lối chơi này sẽ khiến cho Cơn lốc màu da cam gặp nhiều khó khăn bởi Mỹ luôn thi đấu chặt chẽ ở phần sân nhà và có những pha pressing cực nhanh. Thực tế cũng cho thấy, Hà Lan đã bế tắc trước lối chơi chặt chẽ và tốc độ của đương kim vô địch châu Phi, cũng như những pha đeo bám nhanh của Ecuador, Hà Lan chỉ thắng bằng tình huống tỏa sáng của những cá nhân. Đây chính là bài toán cho Luis Van Gaal cần giải khi gặp các đối thủ khó chơi để giúp Hà Lan bay xa hơn nữa.
 

Còn với Mỹ, việc lách qua cửa hẹp vào lượt trận cuối, họ đang hừng hực khí thế và đầy tự tin khi gặp Hà Lan. Mỹ đã vượt qua bảng B với thành tích bất bại, cầm hòa Anh, Xứ Wales trước khi đánh bại Iran ở trận đấu quyết định. Đoàn quân của HLV Gregg Berhalter qua ba trận vòng bảng chứng tỏ mình là đội bóng có tổ chức, kỉ luật và sở hữu những ngôi sao có thể định đoạt trận đấu như Pulisic. 

Việc đáng quan tâm của Mỹ và cả người hâm mộ là Pulisic có thể tham gia trận đấu hay không? Pulisic đã dính một chấn thương trong trận đấu cuối với Iran khi ghi bàn thắng, pha bay người đánh đầu sau pha chuyền bóng của Sergino Dest đã khiến anh va chạm cực mạnh với thủ môn và đã được thay ra vào hiệp 2. Và ai cũng biết lối chơi chiến thuật của đội bóng xứ cờ hoa dựa khá nhiều vào Pulisic. Nếu Pulisic không thể góp mặt đó là một tổn thất cực kỳ lớn cho Mỹ. Nhưng theo một số thông tin cho rằng Pulisic đã sẵn sàng cho trận đấu này. 


Pulisic - linh hồn của bóng đá Mỹ. 

Xét về tổng thể, có lẽ ở thời điểm hiện tại đội bóng Cơn lốc màu da cam được đánh giá cao hơn đội bóng đến từ xứ cờ hoa. Tuy nhiên, đội bóng xứ cờ hoa luôn thi đấu một cách có tổ chức và chắc chắn trong khâu phòng ngự, vì thế sẽ không dễ để thầy trò huấn luyện viên Louis Van Gaal dành chiến thắng. Nên nhớ, Mỹ đã dùng lối đá khó chịu ấy để cầm hòa được Anh tại vòng bảng. Và cũng nên nhớ, dưới thời HLV Louis Van Gaal, "Cơn lốc màu da cam" luôn sù sì nhưng luôn biết cách kết liễu đối thủ trong khoảnh khắc quyết định. Vì vậy, đây sẽ là một trận đấu rất khó lường với tình huống nào sẽ xảy ra và cái tên nào sẽ đi tiếp vào vòng sau.

Ngôi sao Gakpo (Hà Lan) và Pulisic (Mỹ)

Bước vào vòng 1/8, Gakpo và Pulisic chắc chắn là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cả hai luôn chớp cơ hội cực kỳ nhanh và tỏa sáng một cách đúng lúc. Gakpo, chân sút 23 tuổi của Hà Lan đang thi đấu cực cháy, với khả năng dứt điểm cực kỳ tốt ở cả hai chân và cả kỹ năng dùng đầu, Gakpo đã ghi 3 bàn chia đều ở 3 trận, với 3 pha xử lý khác nhau: đánh đầu, chân trái và phải. Còn với Pulisic anh là linh hồn là niềm cảm hứng cho Mỹ, nếu Pulisic đá tốt, Mỹ sẽ lập tức thăng hoa. Huấn luyện viên Gregg Berhalter của Mỹ cũng đã dành nhiều lời khen cho cậu học trò của mình. 

Và trong trận đấu đầy khó lường này, ai tỏa sáng thi đấu tốt sẽ giúp đội nhà chiếm lợi thế  và có thể mang lại chiến thắng cho đội nhà.