GIẢI TRÍ

Hà Phương: Người ta nghĩ tôi ở nhà là ăn bám chồng tỉ phú

DDVN • 10-03-2022 • Lượt xem: 344
Hà Phương: Người ta nghĩ tôi ở nhà là ăn bám chồng tỉ phú

Nhân dịp về nước, ca sĩ Hà Phương đã có buổi trò chuyện với Thanh Niên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Hà Phương khẳng định cô không phải là "bình hoa di động", chỉ biết hưởng thụ như nhiều người lầm tưởng

Mỗi năm sẽ làm một liveshow lớn để được hát

- Xin chào ca sĩ Hà Phương! Chị có thể chia sẻ một chút về những kế hoạch trong chuyến về nước lần này?

Tôi về nước để thăm bố mẹ và gia đình vì 2 năm qua Covid-19 nên không về được. Thứ hai là tôi về để quay loạt MV với các ca sĩ thập niên 1990 như Đình Văn, Ngọc Sơn, Trần Sang, Nguyễn Đức, Lam Trường, Đan Trường... Sắp tới, ngoài hát nhạc dân ca trữ tình, tôi còn hát thêm thể loại nhạc trẻ. Đặc biệt là tôi kết hợp với ca sĩ Trần Sang, được khán giả yêu mến gọi là "người tình âm nhạc" nhờ bài Hoa cau vườn trầu. Cả hai mất liên lạc hơn 20 năm nay, mới gặp lại nên rất vui.

- Sau nhiều năm không đi hát, chị có thấy lo lắng hay áp lực khi kết hợp cùng nhiều đồng nghiệp không?

Tôi thì không có áp lực gì cả mà ngược lại rất vui vì lâu rồi mới có dịp hội ngộ đông đủ như vậy. Giống như hôm đi sự kiện của Phương Thanh, nghe cô ấy nhắc về anh Minh Thuận, tôi nhớ anh và ngồi khóc rất nhiều. Chính vì thế, lần này tôi rất vui khi được gặp lại các anh em và cùng quay những MV ca nhạc. Tôi đã quay xong rồi, đang trong quá trình hoàn thiện. Ca khúc đầu tiên tôi cho ra mắt với khán giả là Bến đò chiều mưa, đây là sáng tác của ba tôi là nhạc sĩ Trần Quang Hiển, nói về chuyện tình của cậu ruột tôi.

Hà Phương chia sẻ điều cô vui nhất trong lần về nước này là được gặp lại "người tình âm nhạc" Trần Sang sau hơn 20 năm mất liên lạc

- Lần về nước này, chị di chuyển bằng phương tiện gì?

Tôi đi máy bay thương mại không chứ không dùng máy bay riêng. Vì chỉ về một mình nên ít khi nào tôi đi máy bay riêng lắm. Khi nào đi với con, với chồng thì mới bay riêng. Nếu hè này, dịch ở Việt Nam ổn hơn thì tôi sẽ đi máy bay riêng với chồng và các con.

- Có dự án nào kết hợp cùng những chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết không?

Tôi định hè mới về để thực hiện. Tôi từng tính làm trong đợt này nhưng vì bị kẹt lịch, Minh Tuyết thì dính show ở Mỹ, chị Ly thì bị bệnh nên không thực hiện được.

- Rất lâu rồi mới trở lại với âm nhạc, chị có sợ mình bị "lụt nghề"?

Không đâu, tôi vẫn rất cháy bỏng và chẳng sợ gì cả. Từ đây về sau, mỗi năm tôi sẽ làm một liveshow lớn để được hát. Tôi mê lắm, mê còn hơn Minh Tuyết, Cẩm Ly nữa, nhà tôi ai cũng biết điều đó. Khi ở nhà, ngày nào tôi cũng mở nhạc để nghe mà thích mở loa lớn nữa kìa (cười). Ông xã biết tôi mê nhạc, anh sắm cho tôi cả mấy dàn nhạc, dàn loa để tôi nghe thỏa thích. Tuy nhiên, các con lại hay phàn nàn là mẹ mở nhạc quá to nên tôi chỉ có thể vào phòng riêng. Mỗi khi nghe nhạc, tôi đam mê tới nỗi anh Chính bảo chắc phải mua cho tôi cái ghế bố để nằm luôn trong đấy.

Ngưng hoạt động nghệ thuật để lui về chăm sóc gia đình song nữ ca sĩ tâm sự cô lúc nào cũng mê hát và "cháy" hết mình với nghề

Chồng tỉ phú muốn tôi hát ở nhà cho một mình anh nghe

- Vốn là một người rất đam mê nghệ thuật, khoảng thời gian lui về chăm sóc gia đình chắc chị cũng buồn và tiếc nuối lắm?

Có chứ, thấy chị Ly với Tuyết hoạt động sôi nổi nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng lắm. Nhưng mà cuộc đời làm sao hoàn hảo được, cán cân gia đình nặng hơn thì mình phải dành cho gia đình. Ông xã tôi rất bận rộn, mỗi tuần chỉ rảnh thứ bảy, chủ nhật, mình lại đi hát lúc đó thì gia đình không sum vầy được. Nhưng may mắn là tôi không lo về kinh tế nên mới được như vậy, còn những người lo kinh tế thì bắt buộc người ta phải đi làm thôi.

- Khi không cho chị đi hát ở ngoài, chắc hẳn ông xã sẽ rất chiều chuộng để bù đắp cho chị?

Tôi hay bảo với các con là ba "ém" tài của mẹ nên không cho mẹ đi hát. Thời gian ở Mỹ, tôi đi học hát và có sự tiến bộ trong kỹ thuật luyện thanh nhiều lắm. Anh biết vậy nên cũng đùa rằng "anh sợ rồi đó nha". Anh từng nói muốn tôi hát ở nhà cho một mình anh nghe thôi. Biết tôi thích có một sân khấu riêng hoành tráng, vậy mà ảnh âm thầm xây cho tôi. Sau một lần tôi đi công việc xa về, ảnh ở nhà xây cho tôi một sân khấu riêng, làm hoành tráng theo kiểu Pháp. Biết tôi ở Mỹ học kỹ thuật thanh nhạc opera, ảnh âm thầm xây cho tôi một cái rạp hát opera mà tôi không hề biết. Thật sự vì nhà rộng quá nên tôi không đi tới chỗ đó nên không biết anh đã xây. Đến nỗi lần đó một người thân trong gia đình phát hiện ra rồi chỉ với tôi thì tôi mới ngỡ ngàng. Ảnh thích giấu tôi khiến tôi bất ngờ, điều hài hước là mọi người trong nhà đều biết mà tôi lại không biết. Có lẽ ảnh chỉ thích tôi hát cho một mình ảnh nghe thôi, không cho tôi đi hát ở ngoài.

Trong thời gian ngừng hoạt động nghệ thuật, Hà Phương vẫn luôn trau dồi và trang bị kiến thức cho mình

- Nhưng khi ở nhà vun vén cho gia đình, chị có buồn khi người ngoài nhìn vào nghĩ rằng mình chỉ biết ăn bám chồng?

Thật sự đó là điều khiến tôi cũng khổ tâm. Nếu tôi ra ngoài hoạt động thì ba mẹ hai bên cũng không thích. Họ bảo rằng gia đình đã đầy đủ rồi, tôi đâu cần phải làm thêm như vậy. Tuy nhiên người ngoài, những người trẻ tuổi lại nghĩ là ăn bám chồng. Làm sao mà mình làm hài lòng được mọi người. Vậy nên tôi nghĩ thôi kệ, mình cứ trau dồi bản thân và trang bị cho mình. Gia đình là điều quan trọng, khi nào gia đình, con cái ổn rồi thì lúc đó mình sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy.

Tôi cũng từng thấy nhiều người đi theo nghệ thuật, đam mê và thành công nhưng cuối cùng lại không giữ được gia đình. Thôi nếu đã không cần lo về kinh tế thì mình tích lũy kiến thức, kỹ năng. Đến khi các con trưởng thành, mình sẽ thoải mái chứng minh bản thân có thực lực và không phải ở nhà ăn bám.

Vợ chồng tôi thẳng thắn nói về người thứ ba

- Trong cuộc sống hôn nhân, hai anh chị có thẳng thắn trao đổi với nhau về người thứ ba không?

Có chứ, từ trước khi lấy chồng, tôi có nói thẳng với ảnh về điều này. Tôi bảo rằng: "Em biết công việc của anh rất bận rộn và sẽ không đủ thời gian lãng mạn cho em nhưng em sẽ không buồn. Điều buồn nhất là anh đừng làm gì bên ngoài khiến em mất mặt". Dĩ nhiên trong chuyện vợ chồng, ai mà chẳng sợ chồng mình có người thứ ba. Tôi khẳng định ai nói không sợ là tự dối lòng thôi.

"Dĩ nhiên trong chuyện vợ chồng, ai mà chẳng sợ chồng mình có người thứ ba. Tôi khẳng định ai nói không sợ là tự dối lòng thôi", giọng ca Hoa cau vườn trầu bày tỏ

Công việc của ảnh rất phức tạp, thương trường là chiến trường. Nhiều khi người ta cũng chơi xấu ảnh, quan trọng là người vợ như mình có hiểu được và sẵn sàng đứng sau lưng để chống chọi giúp ảnh hay không. Tôi cũng đã từng gặp những trường hợp anh bị đối phương hãm hại trong công việc. Thông thường phụ nữ lúc đó đều sẽ không bình tĩnh để kiểm soát bản thân để rồi mắc bẫy. May mắn là tôi cũng đọc và nghe được nhiều câu chuyện, ngay cả cũng đã biết diễn biến tình hình công việc của ảnh lúc đó. Nên khi người ta cố tình dùng tôi hại ảnh, tôi thẳng thắn đáp trả cho họ biết tình cảm bền chặt của vợ chồng tôi.

Hai con gái là "vũ khí sắc bén" để giữ trái tim chồng

- Vào những ngày lễ ông xã thường làm gì cho chị?

Nhà tôi thì tùy lúc, không phải lúc nào cũng đúng dịp lễ ảnh mới tặng hoa hay quà đâu. Nhiều khi ngày thường anh cũng gửi hoa hồng, dẫn gia đình đi ăn hoặc mời đầu bếp nước ngoài về nấu ăn cho gia đình. Ảnh không nhất thiết là tỏ ra lãng mạn, không có cái đó. Chúng tôi thích sự vui vẻ, chủ yếu là quây quần bên nhau là đã hạnh phúc rồi. Nhìn vậy chứ tôi cũng hơi mắc cỡ (cười).

- Món quà đáng quý nhất mà ông xã từng tặng chị là gì?

Món quà đáng quý nhất với tôi là hai cô công chúa nhỏ (Diana và Angelina). Hai bé càng lớn càng ngoan, tốt bụng, học giỏi, khiến vợ chồng tôi rất vui và hạnh phúc. Hai bé là "vũ khí" mạnh nhất của tôi, ảnh mê con lắm. Chỉ cần con tôi gọi daddy thôi là anh đủ "chết" rồi, cái gì cũng "say yes". Tôi không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại, cảm giác mỗi khi chồng nhìn các con cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc rồi.

Bí quyết để Hà Phương giữ được trái tim chồng là kết nối các thành viên gia đình với nhau, khiến anh luôn nhớ về gia đình. Bên cạnh đó, cô cũng tự trau dồi kiến thức để tự tin sánh bước bên chồng

- Ngoài hai con, chị có bí quyết nào để giữ trái tim của chồng tỉ phú không?

Bản thân tôi luôn phải trau dồi tri thức và giữ gìn nhan sắc cho mình. Bên cạnh đó, tôi luôn biết cách tạo cho không khí gia đình luôn vui và hạnh phúc. Trong đó các con tôi là chính, tôi khiến cho ông xã lúc nào cũng muốn gần gũi, lo lắng cho các con. Tôi thường xuyên bảo các con nhắn cho ba, gọi điện hỏi thăm ba mỗi lúc ba đi công tác. Tôi hay trêu chọc để thúc đẩy cho các con muốn nói chuyện với ba nhiều hơn, thỉnh thoảng lại tạo ra những câu chuyện cười trong gia đình.

- Nhưng có khi nào chị thấy quá áp lực vì lúc nào cũng phải cố gắng hơn nữa?

Tôi không thấy áp lực gì cả vì từ trước khi lấy chồng, tôi lúc nào cũng là người cầu tiến, thích học hỏi để hiểu biết hơn. Từ khi lấy chồng, vì anh ấy là người thông minh và thành đạt nên mình càng cầu tiến hơn nữa. Mỗi khi ra ngoài, tôi cũng muốn chồng mình hãnh diện chứ. Tôi rèn luyện thêm âm nhạc, điện ảnh, tập viết sách, viết kịch bản, trang trí trong nhà... Tôi chỉ mong trời cho mình sức khỏe và giữ được phong độ, giọng hát và nhan sắc để phục vụ nghệ thuật.

Nữ ca sĩ sinh năm 1972 tiết lộ chồng từng được nhiều hoa hậu theo đuổi nhưng lại chọn cô làm vợ

- Khi nhìn Hà Phương, mọi người sẽ nhận xét chị quá may mắn khi lấy được người chồng tài giỏi, thành đạt như thế. Nhưng chắc hẳn chị cũng phải có cố gắng rất nhiều thì mới có được như vậy?

Hồi trẻ tính tôi rất nhút nhát, mình không bộc lộ gì cả nhưng sống thật lòng và hay giúp đỡ mọi người. Chính vì thế đã làm cho tim anh ấy rung động (cười). Thời đó, xung quanh anh Chính đều là những hoa hậu, người mẫu, có những người cũng tài giỏi, có tên tuổi, học thức nhưng ảnh vẫn chọn tôi. Thời mới quen, tôi biết có tới ba cô hoa hậu cùng theo đuổi ảnh. Không biết trước đó thì thế nào, nhưng cuối cùng thì anh ấy chọn tôi. Sau khi lấy chồng, tôi cũng tự hiểu là mình phải trau dồi thêm.

Làm từ thiện không phải để đánh bóng tên tuổi

- Tình hình dịch bệnh vài năm gần đây có ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình chị không?

Cũng may ông xã tôi lèo lái được nên gia đình tôi không ảnh hưởng mấy.

- Hà Phương là một người rất siêng làm thiện nguyện trong suốt nhiều năm qua. Động lực nào khiến chị có tinh thần thiện nguyện bền bỉ như thế?

Trước đây tôi cũng từng chia sẻ vì hồi nhỏ tôi bị bệnh nặng, cũng vì tôi mà gia đình tán gia bại sản và còn mang nợ nữa. Lúc đó tôi có tâm nguyện khi lớn lên, nếu có điều kiện tôi sẽ giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn. Tôi không chỉ làm thiện nguyện ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài nữa. Nhưng tôi lúc nào cũng dõi về Việt Nam, giúp được phần nào tôi sẽ giúp.

Hà Phương tâm sự cô ngại khi bị nhắc đến là "vợ tỉ phú"

- Chị là người đóng 50.000 USD trong tang lễ anh Chí Tài, cũng như 30.000 USD để giúp cho tang lễ Anh Vũ. Thường xuyên làm từ thiện con số khủng như vậy, chị có ngại bị nói chơi trội không?

Không đâu. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, ông xã tôi có khi làm từ thiện cả triệu đô lận. Thật sự tôi làm từ thiện từ lúc chưa đi Mỹ nữa, mình làm từ tận đáy lòng. Còn về anh Chí Tài và Anh Vũ là vì có sự kiện liên quan nên tôi mới giúp. Anh Vũ có họ hàng với tôi, vì chị của Anh Vũ cưới cậu của tôi. Chính vì thế chuyện tôi làm rất bình thường. Còn anh Chí Tài cũng có một sự kiện gắn với tôi. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, lần đầu tiên tôi diễn với anh Chí Tài thì gia đình chồng tới xem và cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Phải có gì đó đặc biệt với tôi chứ không phải tôi làm vậy để đánh bóng tên tuổi. Tôi đâu cần làm thế (cười).

Tôi nghĩ quan trọng nhất là chúng ta hãy sống thật, đừng sống giả tạo, sống ảo. Với những người phụ nữ chưa lấy chồng, dĩ nhiên họ cũng muốn lấy một người chồng đàng hoàng, tử tế. Nhưng nhiều khi chính mình lại không thật với mình, thì làm sao mình tìm được một người như mình mong muốn.

Dù đã sinh hai con nhưng Hà Phương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp

- So với Minh Tuyết, Cẩm Ly thì cuộc sống của chị thoải mái hơn. Vậy có bao giờ xảy ra chuyện chị em mượn tiền nhau khi gặp khó khăn không?

Có chứ, nhiều khi Tuyết bị gặp trục trặc gì đó thì Tuyết vẫn nhờ và mình giúp thôi. Điều đó rất bình thường, mình là chị em trong nhà mà. May mắn là tính anh xã tôi cũng được lắm, anh rất thoải mái. Nhiều khi Tuyết cần tiền thì mượn rồi trả lại, hoặc đôi khi mình cũng lì xì cho em. Tuyết biết tính anh Chính nên hỏi thẳng luôn. Tuyết cũng hay giỡn nên anh Chính cứ thế là cho mượn ngay.

- Việc mọi người hay gọi chị là "vợ của tỉ phú" hơn là ca sĩ Hà Phương có khiến chị thấy khó chịu không?

Thật sự là có, mọi người cứ nhắc là "vợ tỉ phú" là tôi thấy ngại lắm. Tôi cũng thấy khó chịu chứ, mọi người lại nghĩ mình khoe khoang. Tôi không muốn như thế.

- Xin cảm ơn ca sĩ Hà Phương về những chia sẻ!

Theo Lạc Xuân - Anh Thư/Thanhnien.vn