GIẢI TRÍ

Hàng xóm phát ngôn bất ngờ về gia đình Phương Mỹ Chi sau nổi tiếng

Ngô Tôn • 29-04-2019 • Lượt xem: 2320
Hàng xóm phát ngôn bất ngờ về gia đình Phương Mỹ Chi sau nổi tiếng

Phương Mỹ Chi tiết lộ, bố mẹ không hề sung sướng ở hiện tại. 

"Chị Bảy" kể trong đêm nhạc riêng vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thời chưa tham gia chương trình The Voice Kids và được mọi người biết tới, cuộc sống gia đình thực sự khá khó khăn.

Nguồn thu nhập chủ yếu là từ gánh chè của mẹ, song nhiều hôm cũng lỗ vốn vì bán ế do trời mưa, hẻm vắng khách. Chính những lúc vừa bưng mâm chè ế đi bán phụ mẹ vừa hát rao mời khách đã thôi thúc trong Phương Mỹ Chi một suy nghĩ rằng sau này phải cố gắng để ba mẹ có cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Xuyên suốt ba phần trong mini show, Phương Mỹ Chi lần lượt thể hiện 14 ca khúc mang âm hưởng dân ca nổi tiếng gồm: "Đất phương Nam", liên khúc "Quê em mùa nước lũ - Chị đi tìm em", liên khúc "Sa mưa giông - Nhớ mẹ lý mồ côi", liên khúc "Gió bấc", "Bông bưởi hoa cau", "Điệu buồn phương Nam", "Gái nhà nghèo", "Dòng đời", "Về dưới mái nhà", "Giấc mơ cánh cò", "Áo mới Cà Mau", "Mời anh về thăm quê em"... 

Tuy nhiên hiện tại khi đã tạo được chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, đồng thời cuộc sống gia đình cũng phần nào trở nên dễ thở, nữ ca sĩ 16 tuổi lại có cách nhìn và cảm nhận khác hơn.

Cô tâm sự: "Bây giờ thi thoảng mấy cô chú hàng xóm hay nói với mẹ tôi rằng bà Thư sướng rồi vì có đứa con gái nổi tiếng, cũng không cần bận tâm quá nhiều tới chuyện cơm áo gạo tiền giống hồi trước. Nhưng đối với bản thân, tôi không nghĩ như vậy. Tôi thấy rằng dù mình có nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền đến đâu thì ba mẹ cũng chẳng bao giờ thôi cực khổ. Chỉ khác ở chỗ là ngày xưa ba mẹ vất vả lao động chân tay, còn bây giờ dù nhà ổn hơn nhưng họ lại cực khổ về đầu óc".

Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi lần đầu tiên lên tiếng về việc bị chê hát dân ca không còn hay, cảm xúc như ngày xưa. "Chị Bảy" bộc bạch bản thân có chút chạnh lòng khi nghe những nhận xét trên bởi 6 năm không phải là quãng thời gian ngắn, ai rồi cũng phải có những thay đổi nhất định huống hồ một đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn như cô. 

Và nếu có theo dõi kỹ Phương Mỹ Chi, chắc hẳn khán giả sẽ thấy ngày xưa học trò cưng của ca sĩ Hiền Thục chỉ hát bằng cảm xúc là chính và còn sai rất nhiều, nhưng giờ đây cô đã trưởng thành rõ nét trong cách hát lẫn cách trình diễn. Vậy nên, những xét đó phải chăng có phần thiếu công bằng đối với "chị Bảy"?