GIẢI TRÍ

Hồ Vĩnh Khoa: 'Không hối hận về quyết định kết hôn đồng tính'

Anh Châu • 06-07-2019 • Lượt xem: 8670
Hồ Vĩnh Khoa: 'Không hối hận về quyết định kết hôn đồng tính'

"Lúc hoạt động nghệ thuật, tôi khổ sở giấu giếm giới tính thật. Tôi sợ mọi chuyện bị khui ra sẽ đánh mất các hợp đồng và chịu đựng sự "ném đá" từ dư luận...Rhonee đến đúng vào thời điểm tôi có quá nhiều lý do để rời khỏi Việt Nam" - Hồ Vĩnh Khoa chia sẻ trong một bài phỏng vấn gần đây.

Gần 2 năm trở thành vợ chồng, Hồ Vĩnh Khoa và Rhonee Rojas mang trong người 5 dòng máu (Trung Quốc, Mỹ, Phillipines, Tây Ban Nha, Thái Lan) và từng đăng quang Nam vương Thái Lan 2011 nhận được rất nhiều ủng hộ từ khán giả và cộng đồng LGBT. 

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời khiến nhiều khán giả tò mò, quan tâm. Không hề giấu diếm, những khoảnh khắc hạnh phúc ở đời thường thường xuyên được hai mỹ nam chia sẻ trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc lãng mạn, nóng bỏng và công việc của cả hai đều được chia sẻ. Ngắm nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai, nhiều khán giả đã thầm ngưỡng mộ và bày tỏ sự ghen tỵ.


Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời cùng có sở thích du lịch, chụp ảnh và khám phá thiên nhiên. Với sự hòa hợp trong tính cách và quan điểm sống, họ luôn cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau. Họ thường diện đồ đôi, và dù đi đâu cũng không rời nửa bước. 

Nói về cuộc sống hiện tại của mình ở Mỹ, Hồ Vĩnh Khoa đã bộc bạch: "Tôi mới nhận việc photographer cho khách sạn khoảng một tháng, trước đó là nhân viên chăm sóc khách hàng ở siêu thị. Công việc của tôi không quá bận, chỉ làm nửa ngày và chủ yếu xử lý ảnh tại nhà. Rhonee là huấn luyện viên thể thao, thường tập cùng khách theo lịch của họ. Lúc anh ấy đi làm thì tôi tha thẩn dọn dẹp hoặc làm vài việc vặt.

Chúng tôi không nấu ăn mà dùng bữa ở ngoài. Một ngày làm việc khiến cả hai mệt tới mức chẳng thiết bày vẽ. Sau đó là trò chuyện, xem phim hoặc nghe nhạc. Hai đứa đứa nằm dài trên sofa tâm sự cùng nhau cho đến khi chìm vào giấc ngủ".

Chia sẻ về những khó khăn khi sống và làm việc tại Mỹ, nam diễn viên nói: "Trước khi sang Mỹ, tôi xác định sẽ trải qua thời gian khó khăn khi bắt đầu lại mọi thứ. Vậy nên cảm giác sốc hay hoang mang là không có, nhưng hụt hẫng và buồn thì rất nhiều. Lúc nhớ ánh đèn sân khấu, tôi tự nhủ đây là con đường đã chọn thì phải cố gắng đi tiếp. Tôi chấp nhận cuộc sống không có sự nổi tiếng để đổi lấy bình yên bên Rhonee".

"Tôi không có bạn bè ở Hawaii nên chẳng thể tìm ai tâm sự. Lúc buồn, tôi tự làm mình vui bằng cách đi chơi, nghe nhạc hoặc chụp ảnh. Thị trường giải trí của người Việt ở đây không phát triển, muốn làm nghệ thuật phải sang California hoặc New York. Tôi chấp nhận cuộc sống mới và trải qua hai năm thì mọi thứ dần ổn" - Hồ Vĩnh Khoa nói thêm.


"Thu nhập của tôi và Rhonee không quá cao để xài hàng hiệu nhưng đủ mang lại cuộc sống ổn định. Chúng tôi chỉ có hai đứa, không phải lo cho ai và chẳng ước ao nhà to, xe sang nên chi tiêu thoải mái, thậm chí còn dư để du lịch. Trong hơn hai năm, chúng tôi đã khám phá nhiều nơi. Ở Mỹ, cuộc sống như vậy được coi là ổn" - Nam diễn viên phim "Hotboy nổi loạn" chia sẻ.

Nhận xét về người bạn đời đang chung sống, Hồ Vĩnh Khoa đã nói: "Tôi nghĩ Rhonee là người lý tưởng để kết hôn. Anh ấy hơn tôi về tuổi đời, suy nghĩ chín chắn và yêu thích cuộc sống ổn định. Đối với tôi, Rhonee luôn thành thật, sẵn sàng chia sẻ đời sống cá nhân như điện thoại, mạng xã hội. Anh ấy không có nhiều mối quan hệ, thường kết thúc công việc là về nhà. Một người bạn đời chu đáo, coi trọng gia đình, không uống rượu và có cuộc sống lành mạnh như vậy thì tôi chẳng có gì để phàn nàn cả. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hối hận về quyết định kết hôn và hạnh phúc khi được Rhonee yêu mỗi ngày".


Cận cảnh vẻ điển trai của Hồ Vĩnh Khoa

Với Hồ Vĩnh Khoa, việc từ bỏ công việc, sự nghiệp đã gầy dựng tại Việt Nam để đi theo tiếng gọi trái tim là điều anh không bao giờ cảm thấy hối hận. "Lúc hoạt động nghệ thuật, tôi khổ sở giấu giếm giới tính thật. Tôi sợ mọi chuyện bị khui ra sẽ đánh mất các hợp đồng và chịu đựng sự "ném đá" từ dư luận. Tôi không may mắn trong chuyện tình cảm, hễ yêu ai cũng bị bỏ. Tôi từng đau khổ hơn một năm vì chia tay và rất lâu sau mới lại yêu nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Rhonee đến đúng vào thời điểm tôi có quá nhiều lý do để rời khỏi Việt Nam" - anh nói. 

Về phía gia đình và sự ủng hộ chuyện hôn nhân đồng tính của Hồ Vĩnh Khoa - Rhonee, nam diễn viên cũng chia sẻ thêm: "Tôi kết hôn tại Mỹ năm 2017 và kể từ đó tới nay được gặp mẹ 5 lần. Chúng tôi mời mẹ qua Mỹ chơi ba lần, những lần khác là hẹn nhau ở Thái Lan hoặc Singapore. Mẹ tôi không nói được tiếng Anh nên chỉ cười khi gặp Rhonee nhưng tôi cảm thấy bà rất yêu thương và đón nhận anh ấy. Tôi cùng bố và và chị gái thường xuyên liên lạc qua Facebook. Mọi chuyện rất đơn giản".