ĐỜI SỐNG

Hoa bún 300 tuổi, độc nhất vô nhị giữa lòng thủ đô

Thi Thơ • 24-04-2023 • Lượt xem: 937
Hoa bún 300 tuổi, độc nhất vô nhị giữa lòng thủ đô

Cây hoa bún với tuổi đời hơn 300 năm, nằm chễm chệ giữa lòng thủ đô và được xem là niềm tự hào của người dân nơi đây. 

Cứ mỗi năm, vào khoảng độ tháng 4, người dân ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội lại có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có khó tìm của cây hoa bún. Cây hoa bún còn có tên gọi khác là bạch hoa hay màn màn, thường nở vào khoảng tháng 3 - tháng 4, tạo nên một màu vàng nổi bật cả góc trời. 

Được biết, cây hoa bún nằm tại Đình Thôn (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) đến nay đã được hơn 300 năm tuổi. Theo các bô lão, từ 300 năm trước cây hoa bún đã có mặt ở đó nên đối với người dân nơi đây, cây không chỉ mang đến vẻ đẹp cho Đình Thôn mà còn là nơi chứng kiến từng bước phát triển của ngôi làng giữa lòng Thủ đô. 

Theo thông tin được biết, bún là một loài cây thân gỗ, cao 15m - 20m, có thân mập hình trụ tròn, phân cành mạnh, cành thường cong rũ, rất dẻo dai. Khi nở hoa, cụm hoa sẽ nở ở đầu cành, có màu trắng hoặc trắng sữa đôi khi ngả sang vàng cam, khi hoa nở các nhị tua tủa trước những cánh hoa như con nhện. Vì lẽ đó mà cây hoa bún có tên tiếng Anh là Spider Tree (cây con nhện). 

Tùy vào điều kiện thời tiết thì cây sẽ ra hoa muộn hay chậm, từ khoảng tháng 3 và trễ nhất là tháng 6. Trong điều kiện đất đủ ầm, độ màu mỡ cao, thì hoa ra khi cây còn đầy lá, tạo thành những mảng trắng xanh xen kẽ vô cùng đẹp mắt. Hoa bún chỉ nở một lần duy nhất trong năm, sau khi nở tầm 1 tháng hoa sẽ tàn. 

Nhìn từ trên cao xuống, hoa bún tỏa rộng trên một góc đường, được coi là báu vật, ai cũng nâng niu, trân trọng. Từ lâu, các khu vực Đông Nam Á, cây hoa bún được người ta chọn làm cây cảnh quan. Đặc biệt ở nước ta, cây hoa bún thường được trồng ở các đền chùa, thánh thất, những nơi linh thiêng,... nên nó cũng thường hay được gọi là Temple Plant. 

Dung dị như chính cái tên của mình, hoa bún nở một cách nhẹ nhàng, sáng rực cả một góc Đình Thôn, không sặc sỡ như các loài hoa khác nhưng đủ thu hút người dân tụ tập về đây chụp ảnh. Lúc hoa bún vào mùa cũng là lúc người dân Thủ Đô có được những khoảnh khắc riêng cho mình với loài cây này. 

Nhiều người dân không ngại từ các khu vực khác nhau đổ về Đình Thôn để có được những bức ảnh sống ảo đẹp nhất với hoa bún. Chị Hương Liên - một người dân tại quận Tây Hồ, không ngại đi quãng đường 17km chỉ để có bức ảnh chụp cùng với hoa bún. 

“Tôi nghe nói về loài cây này đã lâu nhưng chưa có dịp đến. Năm nay, vừa nghe tin hoa nở là tôi cùng con gái đến đây ngay để chụp hình cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa bún”, chị Hương Liên chia sẻ. 

Không chỉ có người dân ở Thủ Đô mà các du khách khi đến đây có dịp đi ngang qua cũng đều ghé vào check-in một vài tấm ảnh. Do đó, hoa bún không chỉ là “một nhân chứng sống” của lịch sử Đình Thôn mà hiện tại, nó còn là địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm.