GIẢI TRÍ

Hoa hậu Thùy Dung: 'Tôi ngây thơ, ngọt ngào khi yêu'

DDVN • 06-10-2021 • Lượt xem: 596
Hoa hậu Thùy Dung: 'Tôi ngây thơ, ngọt ngào khi yêu'

Trải qua nhiều mối tình, Hoa hậu Việt Nam 2008 - Thùy Dung - hiện vẫn bẽn lẽn, ngại ngùng khi ở bên bạn trai và mang đến anh cảm xúc mới mẻ, duy nhất.

- Chị từng nói hạnh phúc trong tình yêu nhưng hiếm khi chia sẻ về một nửa của mình. Tại sao vậy?

Tôi và anh ấy đang trong mối quan hệ nghiêm túc. Bạn trai tôi cũng là người thích cuộc sống tĩnh lặng, ít xô bồ, vì thế mọi người sẽ không thấy tôi khoe về anh ấy trên mạng xã hội (cười).

Năm 2020, tôi kẹt ở Mỹ một thời gian do Covid-19 nên xa bạn trai gần một năm. Thế nhưng chúng tôi vẫn gọi điện, facetime, duy trì liên lạc hàng ngày. Thật may, cuối cùng tôi có thể về Việt Nam gặp anh ấy vào cuối năm ngoái. Chúng tôi đã yêu nhau được vài năm. Anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, là người mạnh mẽ, chủ động và điển trai trong mắt tôi.


Thùy Dung thấy mình ngây thơ, chân thành trong tình yêu.

- Giữa chị và bạn trai có điều gì đồng điệu?

Chúng tôi không có nhiều điểm chung trong sở thích lẫn tính cách. Cả hai bị thu hút bởi những điều trái ngược từ đối phương. Khi bên nhau, tôi như con chích chòe, thích hoạt náo cho cuộc trò chuyện thêm vui vẻ, còn anh trầm tính. Anh nói: "Em cứ ngồi yên, không phải làm gì cả" khi tôi cố gắng tỏ ra đáng yêu để chọc cười anh. Thật ra sự xuất hiện của tôi lúc đó đã đủ làm anh thấy vui. Cả hai cảm nhận những năng lượng tích cực khi gần nhau, đó là nguồn động viên rất lớn.

Tôi yêu vì anh ấy là người tốt, sống rất trách nhiệm. Anh có những giá trị cốt lõi phù hợp với tôi. Tôi là người sống theo cảm xúc. Khi ở bên anh ấy, tôi được thực sự là mình, cảm giác bình an, hạnh phúc và rất nhiều niềm vui. Cái hay nhất khi yêu một người hơn mình nhiều tuổi là anh ta biết tôn trọng những giá trị của tôi, cũng biết trân trọng những giá trị của anh ấy. Vì trân trọng, anh hiểu cần làm gì để không tổn hại đến những giá trị đó. Tôi may mắn gặp được người như vậy.

- Có người cho rằng 'vài năm' đã đủ dài để tình yêu chín muồi, chuyển sang giai đoạn hôn nhân, chị nghĩ sao?

Tôi không phải tuýp người sống theo kế hoạch mà cứ "thuận theo dòng chảy" để sống thôi. Nếu như ngày mai thấy vui thì cưới, còn không, có thể chúng tôi cứ bên nhau thế này mà không cần đính ước hay thủ tục để "đánh dấu chủ quyền" nào cả.

- Điều gì ở mối quan hệ này khiến chị tin tưởng cả hai có thể bên nhau dài lâu mà không cần đám cưới?

Thời gian kẹt ở Mỹ do Covid-19, tôi cũng lo lắng, sốt ruột. Đó có thể là khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng tôi. Nhưng chỉ một tin nhắn, cuộc gọi... là chúng tôi lại cảm thấy an lòng, vui luôn.


Nhan sắc Thùy Dung ở tuổi 30.

- Chị trải qua bao nhiêu mối tình mới tìm được tình yêu tâm đắc như hiện tại?

Chắc cũng... mấy chục mối tình không chính thức nhưng chỉ ba trong số đó là sâu đậm. Có những mối tình tôi yêu khi còn trẻ, có những mối tình khi tôi đã trưởng thành. Nhưng tôi nghĩ tất cả tan vỡ đều là do tôi mà thôi. Suy nghĩ lại, tôi đã có những nông nổi, bồng bột dẫn đến đổ vỡ.

Sau một thời gian, khi tĩnh lặng trở lại, tôi vẫn nghĩ đến và mong những điều tốt đẹp cho người cũ. Ở sâu trong trái tim mình, tôi vẫn nâng niu những kỷ niệm đẹp. Hơn nữa, những người cũ chính là những "người thầy" dạy cho tôi bài học cần thiết về cuộc sống, con người, giúp tôi trân trọng hơn quan hệ hiện tại.

- Chị đoán bạn trai phản ứng thế nào khi biết chị vẫn 'nâng niu những kỷ niệm đẹp trong quá khứ'?

Anh ấy sẽ tôn trọng vì đó là một phần trong cuộc sống của tôi. Các mối tình khi kết thúc đều nhẹ nhàng, dù cũng ít nhiều đau khổ. Sau đó, chúng tôi ai sống cuộc đời của người ấy nhưng vẫn dành cho nhau sự trân trọng chứ không thù hận. Tất cả được cất vào quá khứ, không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại.

Dù trải qua bao mối tình, khi đến với ai, tôi đều yêu như lần đầu. Tôi dành cho bạn trai tất cả cảm xúc mới mẻ, ngọt ngào và duy nhất. Thậm chí, tôi còn bẽn lẽn, ngại ngùng khi chúng tôi ở bên nhau.

'Tôi không hợp showbiz ồn ào'

- Thời gian gần đây, chị tập trung vào điều gì trong cuộc sống?

Tôi rời Việt Nam từ tháng trước và dự định du lịch vòng quanh nước Mỹ. Trước đó, tôi ở TP HCM suốt những tháng giãn cách xã hội. Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, tôi thường thiền, tập yoga, đọc sách. Tôi tập trung vào cảm xúc và mong muốn được sống bình yên, đơn giản.

- Vẫn duy duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng chị chọn lối sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư trước công chúng. Làm cách nào để chị giữ nguyên tắc đó suốt 13 năm từ khi đăng quang hoa hậu?

Tôi thích "lặng im quan sát cuộc sống" hơn là phô bày chuyện của mình. Điều này cũng rất khó khăn. Thông thường, khi chọn trở thành người nổi tiếng, bạn sẽ phải "show off" bản thân, thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Nhưng tôi không phải con người như thế mà chỉ là người bình thường có đam mê nghệ thuật. Một số nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia... cảm thấy tôi phù hợp là "nàng thơ" của họ nên khi gặp lời mời thú vị, tôi vẫn nhận lời hợp tác.


Thùy Dung là nàng thơ của nhiều NTK nổi tiếng.

- Chị thấy bản thân là người hướng nội, không phù hợp showbiz hào nhoáng nhưng tại sao vẫn quyết định thi Hoa hậu Việt Nam năm 2008?

Thực sự đó là một quyết định của tuổi trẻ. Khi 18 tuổi, tôi thấy cuộc sống đang mở ra trước mắt và rất háo hức, muốn khám phá, thử sức tất cả. Dự thi Hoa hậu Việt Nam giống như cuộc dạo chơi, chứ tôi không đặt mục đích, mục tiêu nào cụ thể.

- Chị chỉ muốn 'dạo chơi' nhưng bất ngờ trở thành đại diện nhan sắc thời điểm đó. Vương miện tạo cho chị áp lực thế nào?

Tôi của năm 2008 là đứa trẻ không biết gì về cuộc sống. Đùng một cái, tôi được đội vương miện, kéo sau đó là biết bao chuyện, biết bao "cuộc chiến" mà nhiều khi nhắm vào ai đó chứ chẳng phải mình. Đó là tôi nghĩ thế, còn chưa từng xác thực sự thật thế nào. Điều đó làm tôi không thể ngờ tại sao cuộc sống lại phức tạp như vậy, tại sao lại không thể sống đơn giản hơn.

Theo Lam Trà/Ngoisao.net