GIẢI TRÍ

Hoàng Y Nhung tiết lộ vị ‘đại gia tình cảm' của đời mình

Phong Châu • 29-03-2022 • Lượt xem: 757
Hoàng Y Nhung tiết lộ vị ‘đại gia tình cảm' của đời mình

Nhắc đến những người mình mang ơn trong hành trình 11 năm làm nghề, Hoàng Y Nhung xúc động trước mối lương duyên giữa cô và đạo diễn Lê Việt

Hoàng Y Nhung vừa thực hiện minishow Lụa Đào để tri ân những người mình mang ơn trong suốt 11 năm hoạt động nghệ thuật. Tại đêm nhạc đặc biệt này, giọng ca quê Cà Mau đã mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những bài hát mang hơi hướng truyền thống đến những sáng tác hiện đại, sôi động. Đây không chỉ là những ca khúc quen thuộc với khán giả mà hơn hết, đó còn là những cột mốc đáng nhớ trong hành trong làm nghề của mình.

Ngoài giọng hát ngọt ngào, say đắm, Hoàng Y Nhung còn mang đến những câu chuyện thú vị về chuyện đời, chuyện nghề. Điển hình là quá khứ từng làm phục vụ, ngủ nhà kho hay cơ duyên được một người anh động viên theo đuổi con đường ca hát. Bên cạnh đó, Hoàng Y Nhung còn gửi lời cảm ơn và tri ân đến những nghệ sĩ như Bằng Cường, Đình Dũng, Dương Ngọc Thái… dù không quá rậm rộ nhưng đây là những người anh trong nghề, âm thầm giúp đỡ và tạo cho cô một chỗ đứng như hiện tại trong thị trường âm nhạc.

Nhắc đến những người mình mang ơn trong hành trình 11 năm làm nghề, Hoàng Y Nhung xúc động trước mối lương duyên giữa cô và đạo diễn Lê Việt. Có thời gian đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án, song ít ai biết được rằng đàn anh chính là người đứng ra hỗ trợ nhiệt tình ngay thời điểm nữ ca sĩ chưa có gì trong tay. Thậm chí, sự giúp sức đó không xuất phát từ nhu cầu vụ lợi mà vì anh trân trọng sự nỗ lực của Hoàng Y Nhung cũng như yêu thích các sản phẩm mà cô thực hiện.


Hoàng Y Nhung và đạo diễn Lê Việt

Tôi nhớ thời điểm mình mới chập chững vào nghề, anh Lê Việt đã là một người khá có tiếng. Nhiều người nhờ anh dựng bài nhưng đều bị từ chối vì anh bận thực hiện những show lớn. Vì nghe nói anh múa đẹp lắm nên tôi cũng cố gắng nhắn tin một cách chân thành, nhờ anh hỗ trợ mình. Cuối cùng thì anh nhận lời và thậm chí là không lấy cát-sê vì anh nói bản thân cũng thích bài hát lúc đó. Khi ấy, tôi biết mình có duyên với anh Lê Việt vì nhạc của tôi kén người nghe nhưng anh lại rất thích", cô chia sẻ.

Sau đó, Hoàng Y Nhung quay MV Kiều, đạo diễn Lê Việt tiếp tục giúp cô dựng bài. Nhớ lại khoảng thời gian đó, nữ ca sĩ ấn tượng với khoảnh khắc cả hai cùng rọi đèn tập luyện vì bị cúp điện. “Nhớ lại mà tôi thấy thương anh ấy lắm. Những ngày quay ở Đà Lạt, anh còn là người điều phối vũ công. Lúc đó nói thật tôi không có tiền, phải cầm nhà làm MV. Biết vậy, khi quay xong anh không những không nhận cát-sê mà còn đòi bỏ tiền túi để cùng tôi trang trải các chi phí", người đẹp bộc bạch.

Hoàng Y Nhung thấy bản thân may mắn khi có một người anh yêu thương, hỗ trợ cô hết mình trong quá trình làm nghề. Đôi lúc chính điều đó khiến nữ ca sĩ cảm thấy có lỗi với đàn anh vì đã không hết mình với nghệ thuật như cách đạo diễn Lê Việt tâm huyết với mình. “Tôi là người sống tình cảm nên luôn trân trọng những gì người khác cho mình. Tôi không biết tặng anh quà gì cho xứng đáng. Mua quà không giá trị thì kỳ, còn mua đồ hiệu thì lúc đó tôi không có tiền. Thế là tôi nấu cháo hàu gửi anh hay rủ anh đi ăn ốc lúc rảnh. Tôi nghĩ những món quà tuỳ đơn giản nhưng xuất phát từ tấm lòng của mình thì sẽ đáng giá”.

Hoàng Y Nhung kể trong minishow của mình, đạo diễn Lê Việt cũng là người đứng ra hỗ trợ. Anh không ngần ngại làm các công việc như thiết kế thiệp mời, lên ý tưởng, chọn bài hát… Chính những điều đó đã giúp nữ ca sĩ có một đêm kỷ niệm thật trọn vẹn và để lại những cảm xúc khó quên cho mọi người.

Tôi có rất nhiều bạn thuộc nhiều tầng lớp. Tôi nhìn người cũng hay lắm, có những người họ giao du vậy thôi nhưng họ không xem mình là gì cả. Và những người đó không có cơ hội làm việc mới tôi lần thứ hai. Người ta nói: “Đừng xem thường những người đang đi lên vì biết đâu mình sẽ gặp họ trên con đường mình đi xuống" nên tôi luôn trân trọng những người giúp đỡ mình. Trong lòng luôn có mục tiêu phải thật thành công sau này. Thành quả mình có được mình sẽ bù đắp tình cảm cho những ai đã yêu thương mình từ khi mình chưa có gì. Tôi chỉ sợ mình không trả được ân tình của người tốt và không hỗ trợ những người cần mình chứ tôi không cần những mối quan hệ không chân thành”, người đẹp nêu quan điểm.