Kết nối bạn đọc

Học sai ngành, làm trái nghề: Bạn có đang lo lắng?

HaoKhanh • 20-03-2025 • Lượt xem: 246
Học sai ngành, làm trái nghề: Bạn có đang lo lắng?

Thật đáng mừng nếu bạn học đúng ngành nghề mình yêu thích và hữu duyên chọn được một công việc đúng chuyên môn của mình. Nhưng nếu mọi thứ đang đi trệch hướng với những gì bạn lựa chọn, học sai ngành và làm trái nghề, bạn sẽ làm gì?

Những gì chúng ta học đều hữu ích

Nhiều người trong chúng ta không phải ai ai cũng may mắn khi có thể xác định đúng con đường của mình ngay từ điểm khởi đầu. Vẫn có những bạn sinh viên học năm 2, năm 3 bỏ dở giữa chừng vì chọn sai chuyên ngành, đành phải ngậm ngùi bỏ công bỏ sức để rẽ hướng sang ngành khác. Hay vẫn có những người đi làm vài năm và chợt nhận ra đó không phải là công việc mình yêu thích. Thậm chí cả những người phấn đấu cả cuộc đời đến gần cuối đời mới nhận ra đâu là định hướng của riêng mình. Và những câu chuyện đó không phải hiếm gặp mà xảy ra rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Cô đồng nghiệp mới vào của công ty tôi rất giỏi. Chỉ trong vòng 20 phút cô đã hoàn thành xong bản báo cáo mà tôi loay hoay cả tiếng đồng hồ mới xong. Cô tự tin mạnh dạn thuyết trình trước mọi người, nội dung sâu sắc, khúc triết, giọng nói thu hút khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, trầm trồ. Mọi người đều cho rằng, cô học chuyên ngành Quản trị kinh doanh của một trường đại học nổi tiếng nào đó. Thế nhưng hỏi ra, cô tốt nghiệp ngành Hướng dẫn viên du lịch. Thật bất ngờ!

Cô tâm sự, hồi đó cô yêu thích trải nghiệm, thích đi đây đi đó, học tập và khám phá nên muốn học ngành du lịch để thỏa niềm đam mê. Nhưng năm cô ra trường, lại đúng đại dịch Covid, mọi nơi đều bị phong tỏa, cô rơi vào tình trạng thất nghiệp. Trong thời gian đó, cô trải qua nhiều nghề khác nhau như thư ký văn phòng, sale bất động sản, bán hàng online,...Sau một thời gian thử sức ở nhiều lĩnh vực, cô nhận ra rằng mỗi ngành nghề đều dạy cô những kiến thức mới và cho cô những trải nghiệm thú vị. Cô cho hay, không biết định hướng sau này của mình có muốn quay lại với ngành cũ hay không nhưng ở thời điểm hiện tại, cô cũng cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn với cuộc sống mới.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Có rất nhiều lý do khiến chúng ta rơi vào tình trạng “học sai ngành và làm trái nghề”. Đó có thể là do ngành đó không hot, bạn cảm thấy nó không còn hứng thú, công việc không phù hợp, không có khả năng,..khiến chúng ta rơi vào tình trạng chán nản, bế tắc, mất phương hướng trong cuộc sống.

Thế nhưng, suy nghĩ theo một chiều hướng tích cực, những điều chúng ta học được không bao giờ là uổng phí. Cô đồng nghiệp của tôi nói, những kiến thức mà cô học được ở trường đại học giúp cô nhiều điều. Ngành du lịch dạy cô rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tự tin trình bày trước đám đông. Nghề thư ký dạy cô cách tỉ mỉ, kỹ càng trong việc sắp xếp số liệu, trình bày nội dung bài bản, gọn gàng để bất cứ khi nào cần hồ sơ gì đều sẵn có. Ngành sale dạy cô làm việc độc lập, biết cách xử lý tình huống nhanh nhạy hơn, tích lũy nhiều kiến thức mới. Vì vậy, cô nói không có điều gì là uổng phí nếu chúng ta biết học tập, tích lũy kiến thức từng ngày, vì biết đâu một lúc nào đó nó trở nên quan trọng và cần thiết trong hành trình tương lai phía trước.

Không phải lúc nào chọn việc cũng theo đam mê

Hình ảnh minh họa (Internet)

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta phải hiểu rằng không phải cứ mù quáng chạy theo đam mê là chúng ta có thể làm được, không phải lúc nào cũng cứng rắn truy cầu là chạm đến đích thành công. Không phải cứ hát hay là chúng ta có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng, không phải cứ nấu ăn giỏi là chúng ta sẽ trở thành đầu bếp, không phải cứ học giỏi là chúng ta sẽ thi đậu vì chúng ta vẫn có câu nói “Học tài thi phận” mà. Ngay cả khi ta kiên trì thì cũng sẽ có lúc cuộc sống đưa ta đến những ngã rẽ không ngờ tới. Và đôi lúc, chúng ta phải học cách thỏa hiệp với nó, suy nghĩ theo chiều hướng tích cực để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Người biết co, biết giãn, biết đón nhận những điều bất ngờ với tâm lý thoải mái thì mới có thể hạnh phúc.

Thay vì dằn vặt trong những lựa chọn sai, hãy tập trung vào những thứ bạn có ở hiện tại. Vẫn có những người làm trái nghề nhưng thành công rực rỡ trong sự nghiệp của họ. Như Audrey Hepburn, bà thích học múa ballet nhưng không thể theo đuổi niềm đam mê vì khung xương không phù hợp, thế là bà quyết định thử sức với nghề diễn xuất. Và giờ đây, bà trở thành biểu tượng của điện ảnh và thời trang của Hollywood được mọi người ngưỡng mộ. Hay bà Vera Wang từng ước mơ trở thành vận động viên trượt băng, nhưng may mắn không mỉm cười vì bà bị loại khi dự thi vào đội tuyển Olympic. Bà chuyển sang theo đuổi ngành thiết kế. Với sự thành công của những bộ váy cưới giá trị hàng trăm triệu đô la đã gây tiếng vang lớn, bà tạo dựng nên một đế chế thời trang cho riêng mình. Bà chia sẻ với Business of Fashion năm 2013. Khi được hỏi, kinh nghiệm trượt băng có giúp Vera Wang phát triển sự nghiệp thời trang hay không? Bản thân bà nghĩ là có. "Khi bạn thất bại, nghĩa là bạn muốn học để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp nhưng bất thành, bạn có quyền lựa chọn và bắt đầu lại một lần nữa. Đừng để điều gì ngăn cản”.

Đó là câu chuyện của những con người bứt phá ra khỏi giới hạn của bản thân, chọn đi một lối rẽ khác và họ thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, là tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Dù ở hiện tại, bạn có chọn sai đường thì cũng đừng vội nản lòng hay thoái chí. Hãy tìm kiếm những giá trị của riêng mình trong từng chặng hành trình đã đi qua, thu nhặt những mảnh ghép và kinh nghiệm để làm phong phú chính bản thân mình. Bạn sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp hơn bạn tưởng.


Tag: