GIẢI TRÍ

Hồng Trang tiếp tục nghiệp cầm ca

Anh Vũ • 16-05-2019 • Lượt xem: 2753
Hồng Trang tiếp tục nghiệp cầm ca

Hồng Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các mùa chương trình Kịch cùng Bolero với khả năng ca diễn truyền cảm. Dường như cái duyên ca hát đã tiếp tục đưa cô đến với vai diễn mới trong vở Tim lửa (tác giả Trúc Thy, đạo diễn Lê Hoàng Giang) vừa ra mắt tại sân khấu kịch 5B.

Chủ đề showbiz chưa bao giờ hết “hot” trong sáng tác nghệ thuật. Ánh đèn sân khấu lấp lánh và rực rỡ hào quang luôn thu hút người ta tìm đến, để thưởng thức, trình diễn và say mê. Hai cô gái trẻ Quế Chi (Hồng Trang) và Mai Chi (Trúc Thy) cũng vậy. Bắt đầu từ một cuộc thi casting tìm kiếm tài năng trẻ, cả hai quyết định giã từ sự nghiệp diễn viên múa để trở thành ca sĩ với niềm đam mê cháy bỏng.


 

Nhưng con đường nghệ thuật khắc nghiệt, bên dưới những cánh hoa hồng mỹ lệ là đầy rẫy chông gai. Đó là sự ngăn cấm, cái nhìn phiến diện và kỳ thị từ gia đình. Đó là vô vàn cạm bẫy với vẻ ngoài rực rỡ hào quang có thể khiến người ta đánh mất mình. Đó là những toan tính nhỏ nhen, hơn thua ganh tỵ có thể giết chết tình bạn, tình yêu. Bức tranh showbiz hiện lên có vẻ u ám nhưng vẫn không thiếu những điểm sáng: Đâu đó vẫn còn những con người lao động nghệ thuật chân chính, và tìm được bến đỗ thành công nhờ sự cố gắng nỗ lực của mình.

Với nội dung về âm nhạc, vở diễn có khá nhiều ca khúc. Tất cả đều được thể hiện trực tiếp bằng giọng thật, “hát live” của cặp song ca Hồng Trang và Trúc Thy. Trong không gian khán phòng nhỏ, khoảng cách gần với khán giả, không có nhiều sự hỗ trợ của các công cụ điện tử, có thể nói đó là sự cố gắng và “can đảm” của diễn viên.

Bên cạnh đó, Quốc Thịnh đóng vai trò cây hài chính, sự duyên dáng của anh tạo ra tiếng cười xuyên suốt, giúp nội dung được truyền tài nhẹ nhàng hơn. Nỗ lực của đạo diễn trẻ Lê Hoàng Giang và các diễn viên như Hồng Trang, Trúc Thy, Quốc Thịnh, Tuyền Mập, Mỹ Dung... đã đem đến cho khán giả một tác phẩm đặc sắc về vấn đề khá thời sự trong làng giải trí hiện nay.