ĐỜI SỐNG

Huỳnh Như từ bước chạy đà ở Bồ Đào Nha

DDVN • 20-01-2023 • Lượt xem: 437
Huỳnh Như từ bước chạy đà ở Bồ Đào Nha

Bước đầu thành công ở giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Bồ Đào Nha, Huỳnh Như đã viết nên một chương mới cho bóng đá nữ Việt Nam, để các đàn em của cô sau này có thể tự tin xỏ giày xuất ngoại.

Niềm tin tuyệt đối của cô gái vàng

Cuối tháng 8.2022, thông tin nữ cầu thủ Huỳnh Như xuất ngoại chơi bóng cho một CLB châu Âu đem đến niềm vui xen lẫn lo ngại cho người hâm mộ, bởi với chiều cao 1,58 m và trọng lượng khiêm tốn, Như khó có cửa cạnh tranh thể lực với các đối thủ cao to. Ở tuổi 30, nhiều người cũng cho rằng Như không nên mạo hiểm bởi không còn thể lực tốt như trước đây.

Trước khi lên đường, Huỳnh Như nhận được nhiều lời khuyên của người thân, bạn bè, với mong muốn cô suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định lớn của cuộc đời. Bởi trước đó, cánh mày râu như Tuấn Anh, Xuân Trường… chỉ đá ở châu Á nhưng đều thất bại. Quang Hải đầu quân cho đội hạng nhất ở Pháp cũng miệt mài ngồi dự bị.

“Tôi đã được mời sang châu Âu cách đây 2 năm, nhưng lúc đó do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên không thể. Tôi cũng có được lời mời hậu hĩnh với mức lương cao từ CLB Thái Nguyên, nhưng tôi đã nói lời cảm ơn để quyết định lên đường. Tôi biết lãnh đạo của CLB Lank Vilaverdense có theo dõi mình thi đấu, chứ không phải họ mạo hiểm, nên khá tự tin. Tôi nghĩ đơn giản, họ phải thấy mình phù hợp với CLB, mới cử người đại diện đặt vấn đề, vì thế tôi mạnh dạn thử sức mình ở môi trường mới. Tôi quyết định đầu quân cho Lank Vilaverdense FC bởi đá bóng ở châu Âu là mơ ước của tôi. Tôi muốn truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ Việt Nam để họ có động lực phấn đấu, qua đó tập luyện chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi hy vọng sau mình, sẽ có nhiều cầu thủ nữ Việt Nam được xuất ngoại đá bóng, có như vậy đội tuyển nữ quốc gia mới mạnh lên được”, Huỳnh Như kể lại.

Tôi muốn truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ Việt Nam để họ có động lực phấn đấu, qua đó tập luyện chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi hy vọng sau mình, sẽ có nhiều cầu thủ nữ Việt Nam được xuất ngoại đá bóng, có như vậy đội tuyển nữ quốc gia mới mạnh lên được.

Huỳnh Như đặt chân đến Bồ Đào Nha ngày 23.8.2022, khi giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải đã kết thúc, vì đầu tháng 9 giải bóng đá nữ quốc gia Bồ Đào Nha khai mạc. Đến miền đất mới, Như khá bỡ ngỡ, nhưng cô biết phải nhanh chóng thích nghi để chứng tỏ mình. Sau khi an tâm về nơi ăn chốn ở, quen việc đi lại, cô gái vàng của bóng đá Việt Nam lao vào tập luyện nhằm nhanh chóng hòa nhập cùng lối chơi của đội. Nỗ lực của Như được Ban huấn luyện Lank FC ghi nhận, cô được ra sân từ ghế dự bị ở một vài trận đầu. Tận dụng những lần ra sân ít ỏi đó để thể hiện bản thân, Như đã có suất đá chính ở vòng đấu thứ 6. Không bỏ lỡ cơ hội quý hơn vàng này, Như đã tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Lank FC hòa 3-3 với CLB Famalicao. Chơi một trận xuất thần, cô gái nhỏ nhắn được bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ít ngày sau, Huỳnh Như được Ban tổ chức giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Bồ Đào Nha bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất vòng 6. Một khởi đầu quá đẹp nhờ niềm tin vào chính bản thân mình.

“Lúc được đồng đội trao cơ hội đá quả 11 m, tôi có đôi chút căng thẳng. Nhưng tôi mạnh dạn thực hiện vì mình đã trải qua nhiều áp lực ở tuyển Việt Nam. Rất may tôi đã thành công và tự tin chơi một trận đấu hay”, Như bày tỏ.

Sau trận đấu mà Huỳnh Như chứng minh rằng nữ cầu thủ Việt Nam có thể chơi được ở trời Âu, cô đã lên mạng xã hội cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, những người luôn theo dõi cô suốt thời gian qua. Như viết đơn giản: “Như cảm ơn sự yêu thương và ủng hộ của tất cả mọi người”. Đó cũng là tính cách của cô, kiệm lời nhưng rất tình cảm.


Huỳnh Như mừng bàn thắng trong màu áo Lank FC

Hòa nhập nhanh với nụ cười tỏa nắng

Không phải ngẫu nhiên mà ngay trận đầu đá chính, Huỳnh Như lại được đồng đội nhường thực hiện quả 11 m rất quan trọng vì lúc đó Lank FC đang bị dẫn trước. Chính nhờ cách sống chân chất, hòa đồng và luôn vui vẻ của cô gái nhỏ nhắn quê Trà Vinh giúp cô sớm hòa nhập nơi miền đất mới. Bây giờ Như chơi thân với nhiều cầu thủ Lank FC như chị em trong gia đình. Nụ cười tươi tắn của cô gái Việt Nam đã chinh phục tình cảm những đồng đội ở trời Âu.

Giờ đây, Huỳnh Như cho biết cô đã thích các món ăn Bồ Đào Nha nên không gặp trở ngại trong việc ăn uống. Lâu lâu nhớ quê nhà, thèm món Việt thì cũng có nhà hàng Việt ở gần CLB. Nụ cười tươi cùng cách sống của cô không chỉ nhận được thiện cảm từ đồng đội mà cộng đồng người Việt ở Bồ Đào Nha cũng rất ủng hộ Như. Họ mua áo đấu để cổ vũ Như trong các trận đấu, cũng như thỉnh thoảng mời Như ghé nhà chơi vào cuối tuần.

“Tôi đã may mắn được đồng đội cũng như kiều bào yêu thương và tạo điều kiện nên tôi không còn gặp trở ngại gì cả. Với tôi mục đích chính là tập luyện để chơi ăn ý với đồng đội nhiều hơn nhằm đóng góp thêm nhiều bàn thắng cho CLB”, Huỳnh Như chia sẻ.

Hướng tới “trận đánh lớn”

Chơi tốt ở Bồ Đào Nha, làm quen với cách thi đấu khi gặp các đối thủ cao to là mục tiêu của Như để có kinh nghiệm dẫn dắt đồng đội thi đấu tại FIFA World Cup 2023 - giải đấu danh giá mà lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam được góp mặt.


Huỳnh Như được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở vòng 6 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha

Không chỉ mình Như mà các đồng đội của cô cũng chuẩn bị sẵn sàng bước vào “trận đánh” lớn nhất của đời cầu thủ. Trung vệ lì lợm Chương Thị Kiều vừa trải qua ca phẫu thuật phức tạp khi quyết định mổ hai chân cùng lúc để tiết kiệm thời gian hồi phục. Bây giờ Kiều đã có thể đi lại bình thường và chuẩn bị bước ra sân tập. Tiền vệ Tuyết Dung cũng luyện thêm các cú sút phạt góc, để tìm bàn thắng từ các tình huống phạt góc trực tiếp tại World Cup nữ 2023...

Nói như HLV Mai Đức Chung, chúng ta có thể thua về thể lực, tầm vóc nhưng chắc chắn không thua về tinh thần chiến đấu tại World Cup sắp tới. Còn với Huỳnh Như, cô đang có những bước chạy đà vững vàng để cùng đồng đội hướng tới FIFA World Cup nữ 2023 tổ chức ở New Zealand - Úc.

Theo Thành Thắng/Thanhnien.vn