GIẢI TRÍ

Huỳnh Thanh Trực và hành trình tự rèn giũa chính mình

Tạ Doãn • 16-11-2020 • Lượt xem: 4123
Huỳnh Thanh Trực và hành trình tự rèn giũa chính mình

Huỳnh Thanh Trực chưa có cơ hội thể hiện nhiều và cũng chẳng phải là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng Việt Nam. Tuy nhiên, đối với những ai từng chứng kiến cách diễn xuất của nam nghệ sĩ đều phải công nhận anh chính là tiềm năng lớn cần được khai phá của làng điện ảnh. 

Kiên trì với đam mê diễn xuất

Huỳnh Thanh Trực tiến vào showbiz với ngôi vị Á quân chương trình “Gương mặt điện ảnh 2017”. Dù về nhì, nhưng tài năng của anh được đánh giá là không hề thua kém quán quân Mai Tài Phến. Nếu như Mai Tài Phến liên tục gặt hái thành công qua các video âm nhạc thì Huỳnh Thanh Trực lại tập trung vào công việc diễn xuất trên màn ảnh. Anh tâm sự: “Bước ra khỏi cuộc thi, nếu muốn tiếp tục sống với nghề thì bạn phải chủ động. Tôi cũng phải năng động, đi tham gia casting các bộ phim để tìm kiếm cơ hội". 

Vì cùng tranh tài tại “Gương mặt điện ảnh 2017”, nên Mai Tài Phến và Huỳnh Thanh Trực từng không ít lần bị đem ra so sánh. Trước việc “được” đặt lên bàn cân cùng một người khác, tài tử họ Huỳnh không hề tỏ ra khó chịu. Anh giải thích: “Tôi không giống anh Mai Tài Phến. Tôi không có kinh nghiệm tham gia MV và tôi cũng không nghĩ đó là con đường phù hợp với mình".


Huỳnh Thanh Trực tự định hướng và quyết tâm đi theo con đường mà mình đã chọn, mặc chông gai và gian khó

Nam diễn viên năm sinh năm 1995 khẳng định: “Tôi chọn đường dài và không ngại cực khổ”. Thậm chí, anh còn không buồn lòng khi chỉ đóng vai phụ: “Những khoảnh khắc xuất hiện trên màn ảnh rộng tuy ít ỏi, nhưng đó là thành quả của cả quá trình dài tôi được học từ thực tế, được các đàn anh đàn chị chỉ dạy”. Không chỉ xác định con đường riêng mà Huỳnh Thanh Trực còn chọn cả hướng phát triển cụ thể: trở thành diễn viên điện ảnh dù bản thân đặc biệt diễn hài xuất sắc. 

Được biết, trước khi về nhì tại cuộc thi “Gương mặt điện ảnh 2017”, Huỳnh Thanh Trực từng theo học tại Nhạc viện Tp.HCM, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp.HCM. Anh cũng từng tham gia các phim điện ảnh, truyền hình như “Bình minh bên em”, “Cuộc phẫu thuật nhân tâm”, webdrama “Ma” của Kiều Linh, webdrama “Nhà trọ có quá trời phòng” của Nam Thư, seri “Chị em Sò Lụa” của BB Trần – Hải Triều,... Có khả năng diễn xuất và ngoại hình song vẫn chưa bật lên, Huỳnh Thanh Trực vẫn không quá nôn nóng: “Mọi thứ hãy nên từ từ, chậm rãi. Vì sau khi chúng ta chứng tỏ được mình giỏi thì tự động vị trí của bản thân sẽ khác”.

Chuẩn bị từ A đến Z cho vai diễn điện ảnh đầu tay

Và đúng như nam diễn viên quan niệm, anh giờ đã có chỗ đứng khác ngay sau khi bộ phim điện ảnh “Tà Năng -  Phan Dũng” giới thiệu dự án. Lần đầu trở thành trung tâm của một tác phẩm màn ảnh rộng, Huỳnh Thanh Trực đã phải đảm nhận một vai khó nhằn về mặt tâm lý lẫn thể xác. Theo ê-kíp chia sẻ, Huỳnh Thanh Trực sẽ hóa thân thành phượt thủ Kiên. Trong một lần khám phá cánh rừng ở Tà Năng - Phan Dũng, anh vô tình bị lạc đoàn, mắc kẹt tại rừng vì chấn thương nặng ở chân không thể di chuyển.

Từ đó, Kiên phải đối mặt với cuộc chiến giành giật từng giây phút sống sót trước thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt. Kiệt quệ, đói khát và dần mất tinh thần, Kiên tồn tại hoàn toàn nhờ vào bản năng. Anh bất chấp để có thức ăn và nước uống, tự chống chọi qua ngày. Thậm chí, Kiên còn phải nhắm mắt ăn cả ếch sống để vượt qua cơn đói. 

Đóng vai dân phượt thủ, Huỳnh Thanh Trực có sự chuẩn bị rất kỹ từ trong ra ngoài, để không khiến người xem phải hụt hẫng. Anh dành thời gian học hỏi qua các phim có chủ đề sinh tồn, khám phá, thám hiểm hay những video về phượt thủ thật. Anh cũng giảm 5kg trong một tháng trước lúc quay để có ngoại hình phù hợp hoàn cảnh nhân vật. 
Kết quả của quá trình rèn luyện của Huỳnh Thanh Trực vẫn chưa có kết quả vì bộ phim “Tà Năng - Phan Dũng” đã bị dời lịch chiếu đến tháng 4.2021 (dự kiến) phát hành do dịch bệnh Covid-19. Dù vậy, các đoạn teaser hay trailer cũng đủ để người xem có cái nhìn khác về Huỳnh Thanh Trực. Từng ánh mắt, biểu cảm, sư suy tư… của anh đều để lại ấn tượng mạnh. Trong một khoảnh khắc, dân mạng còn tưởng đang xem clip tài liệu chứ không phải trailer phim, bởi Huỳnh Thanh Trực lột tả nhân vật quá chân thật. 

Cống hiến hết mình...khán giả hết hồn

Để đem đến những phân đoạn diễn xuất chân thật, Huỳnh Thanh Trực tự mình thực hiện phần lớn các cảnh phim như: nhảy thác trong khi mang ba lô nặng 15 kg, ăn ếch sống. Nhớ về những cảnh quay rợn người, Huỳnh Thanh Trực từng chia sẻ: “Tôi phải quay ba lần và nhai nuốt ba con ếch. Mỗi lần mang lại cho tôi một trải nghiệm khác nhau, từ ớn lạnh, bớt ớn đi và thoải mái hơn (ở lần quay cuối). Nhưng cả ba lần tôi đều có cảm giác buồn nôn khi nuốt thịt sống".


Nói về vai Kiên trong “Tà Năng -  Phan Dũng”, anh không coi đó là vai diễn khổ sở, ngược lại, cảm thấy đó là may mắn của mình

Nam diễn viên không giấu được nỗi sợ khi diễn cảnh ăn ếch sống dù đã chuẩn bị tinh thần. Nam diễn viên cảm giác như "chết đi sống lại" và mùi tanh, cảm giác ghê rợn vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ.

Mặc dù bị ám ảnh bởi cảnh ăn ếch sống, nhưng Huỳnh Thanh Trực hiểu rõ bản thân phải hi sinh vì đâu là cảnh quay rất cần thiết cho mạch phim. "Nhờ ăn ếch sống, tôi mới thể hiện được sự vùng vẫy của người rơi vào đường cùng, sống trong hoàn cảnh cùng cực và ở giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết", nam diễn viên trẻ nói.

Tai nghe - mắt thấy Huỳnh Thanh Trực ăn ếch sống trong “Tà Năng -  Phan Dũng”, khán giả vô cùng ngỡ ngàng lẫn khâm phục anh. Bởi hiếm có diễn viên nào chấp nhận lăn xả như thế cho một vai diễn chỉ “sống” trong mắt người xem gần 2 tiếng trên màn ảnh rộng. Do đó, dù “Tà Năng -  Phan Dũng” có được khen hay chê, thành công hay thất bại doanh thu, thì sự cống hiến của Huỳnh Thanh Trực đều rất đáng trân trọng. 

Được biết, sau “Tà Năng -  Phan Dũng”, Á quân “Gương mặt điện ảnh 2017” góp mặt thêm trong tác phẩm “Chuyện ma gần nhà”, hợp tác với các nghệ sĩ lão luyện như: Mạc Can, Ngọc Hiệp, Hồng Ánh, Hữu Tiến… Phim dự kiến công chiếu vào năm sau. Bên cạnh đó, bộ phim “Bà già lẩn thẩn" có sự tham gia của anh cũng đang phát sóng trên truyền hình quốc gia.


"Tôi luôn nhìn sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của NSƯT Công Ninh, NSUT Hữu Châu và diễn viên Hữu Tiến làm kim chỉ nam cho con đường đi của mình" - anh từng chia sẻ.

Huỳnh Thanh Trực tiếp tục thử thách bản thân với dự án phim “Chuyện ma gần nhà”

Ngoài ra, Huỳnh Thanh Trực vẫn rất duyên dáng khi đóng các vai hài. Thỉnh thoảng, anh vẫn hay xuất hiện trong các dự án hài, Huỳnh Thanh Trực cho biết, anh được gợi ý đóng hài vì có thể dễ hóa thân và mảng hài dễ có show, kiếm tiền. Tuy nhiên, anh thẳng thắn: “Tiền bạc với tôi quan trọng nhưng không phải là tất cả. Với công việc, tôi thích có cảm giác tìm hiểu, chinh phục hơn là nghĩ đến tiền".


Huỳnh Thanh Trực tiết lộ dành nhiều thời gian tự hoàn thiện mình, siêng năng đọc nhiều sách, luyện kỹ năng diễn xuất, chịu khó quan sát xung quanh...

Với sự thành tâm, chăm chỉ học hỏi, trau dồi kiến thức, ngoại hình, khả năng diễn xuất, đam mê,… đều là yếu tố bổ trợ cho nam diễn viên thành công hơn trong tương lai. Như một hòn đá thô, bỏ công rèn giũa thì có ngày cũng thành ngọc quý và điều này đúng với trường hợp của Huỳnh Thanh Trực. Hy vọng, với những bước khởi đầu thuận lợi, anh sẽ tiếp tục cố gắng, rèn luyện bản thân và kinh nghiệm tỏa sáng hơn nữa trong giới giải trí Việt.