GIẢI TRÍ

Johnny Trí Nguyễn từng ‘đại náo' Bollywood

Lữ Đắc Long • 18-06-2019 • Lượt xem: 4327
Johnny Trí Nguyễn từng ‘đại náo' Bollywood

Johnny Trí Nguyễn được biết đến như một cascadeur tầm quốc tế, từng tham gia đóng thế trong bom tấn “Người nhện”, đánh nhau với diễn viên lừng danh Lý Liên Kiệt... Sự xuất hiện của Johnny Trí Nguyễn như một làn gió lạ, bởi anh có gương mặt ấn tượng, vừa giống tài tử Hàn Quốc, lại có vẻ lịch lãm của phương Tây.

 

Tin, bài liên quan:

Johnny Trí Nguyễn lỡ hẹn Flores vì... ngủ quên

Võ sư Flores đến tận võ đường tìm nhưng Johnny Trí Nguyễn không tiếp

Vốn là con nhà võ, từng luyện tập nhiều môn Liên Phong Quyền, Hồng Gia Quyền, Aikido, Wusu… cộng thêm ngoại hình lý tưởng, Johnny Trí Nguyễn nhanh chóng nổi tiếng qua phim “Dòng máu anh hùng”. Không chỉ là diễn viên và chỉ đạo võ thuật, anh còn đảm trách cả phần viết kịch bản. Bộ phim được đánh dấu là bước ngoặt mới trong lịch sử phim hành động Việt Nam. Không chỉ thắng lợi về mặt khán giả, “Dòng máu anh hùng” còn thắng lớn với hàng loạt giải thưởng ở Liên hoan phim Việt Nam.

 

 

Ít ai biết, sau phim “Dòng máu anh hùng”, Johnny Trí Nguyễn từng có một vai diễn lớn tại Bollywood. Diễn viên, nhà sản xuất RaJa người Ấn Độ gốc Việt khoe: “Johnny Trí Nguyễn nhà mình xứng danh Việt Nam lắm, một mình sang Ấn đóng tay đôi với tài tử Ấn, có rất nhiều cảnh quay hoành tráng và ấn tượng...”.

 


 

 

Diễn viên, nhà sản xuất Raja và MC, diễn viên Bình Minh

 

Sát thủ đẹp trai

 

Dù là một trong những tác phẩm lớn của Bollywood nhưng phim “Giác quan thứ 7” chỉ có vài thông tin ít ỏi ở Việt Nam với trailer ngắn ngủi và việc Johnny Trí Nguyễn đóng phim này thế chỗ cho ngôi sao Lý Liên Kiệt vì tài tử Trung Quốc bận rộn với nhiều dự án khác…

 

 

Phim 7aum Arivu (tạm dịch “Giác quan thứ 7”) dài 168 phút, được bấm máy từ tháng 10/2011. Khi phát hành, phim đã thu về 7,61 triệu USD chỉ trong tuần đầu tiên, và đạt 15,5 triệu USD sau 1 tháng. Đây được xem là bộ phim phát hành lớn nhất với hơn 100 rạp chiếu ở Ấn Độ và 1000 bản in trên toàn thế giới.

 

 

 


 

 

Phim xoay quanh câu chuyện hư cấu về nhân vật Bồ Đề Đạt Ma, một bậc thầy về võ thuật có tài chữa bệnh giúp dân, nguyên là con trai của vua triều đại Pallava Tamil. Johnny Trí Nguyễn xuất hiện ở phần hai phim trong bối cảnh thời hiện đại. Anh đóng vai kẻ hủy diệt người Trung Quốc sang Ấn Độ gieo rắc căn bệnh kinh hoàng của thế kỷ, nhằm thực hiện cuộc chiến tranh sinh học. Trên hành trình đó, Johnny Trí Nguyễn đã đối đầu với ngôi sao Ấn Độ Siriya, đảm nhận một lúc ba vai: Đạt Ma sư tổ, nghệ sĩ xiếc và một nhà khoa học.

 

Hình ảnh Johnny Trí Nguyễn trên các poster được sánh ngang hàng với nam tài tử Siriya của Bollywood. Được đảm nhận vai nam chính phản diện trong bộ phim có kinh phí “khủng” 80 triệu rupee (tương đương 12 triệu USD) là điều mà bất kỳ diễn viên Việt Nam nào cũng mơ ước nhưng không phải ai cũng có cơ hội. 

 

Khi Johnny Trí Nguyễn “đại náo”

 

Trong phim, cứ mỗi lần Johnny Trí Nguyễn xuất hiện là tình tiết trở nên gây cấn, hấp dẫn bởi những trận đánh quy mô và hoành tráng. Ngay trận mở màn, anh bị phát hiện khi tiêm hóa chất vào một con chó để lây lan cho cả thành phố và phải đấu một trận ác liệt với cảnh sát. Johnny Trí Nguyễn đã minh chứng thực lực bằng những cú đá xoay trên không, những đòn thế tay chân hoa mỹ, thể hiện bản lĩnh của một sát thủ. 

 

 

 

Bên cạnh đó, anh còn làm khán giả nín thở bởi các màn đại phá trên đường phố, tiêu biểu như cuộc truy sát đôi nam nữ diễn viên chính một cách khốc liệt. 

Để quay cảnh này, đoàn phim đã “mua đứt” một con đường dài cả chục cây số, quy tụ gần 100 chiếc xe hơi, xe buýt, xe lam, mô tô và cả xe tải hạng nặng… để Johnny Trí Nguyễn... đập phá, tạo sự bùng nổ cho khán giả. Cảnh quay này cho thấy quy mô hoành tráng của bộ phim, chinh phục người xem.

 

Cơ hội học hỏi cách làm phim của Bollywood

 

Nếu trong bộ phim “Truy tìm tượng Phật” đóng với diễn viên Thái Lan Tony Jaa, Johnny Trí Nguyễn đã chứng tỏ bản lĩnh chỉ qua vài phân đoạn đánh đấm tuyệt đẹp thì lần này, anh được đấu tay đôi một mất một còn với hậu nhân Đạt Ma sư tổ trong trận đấu dài hơn 10 phút. Anh đã thể hiện nhiều tuyệt chiêu có thể nói chưa ai thực hiện ở Việt Nam.

 

 

Johnny Trí Nguyễn cho biết: “Trận đấu này làm tôi mất khoảng 15 ngày quay, vì đoàn phim chăm chút từng chi tiết nhỏ, sẵn sàng đầu tư và không ngại tốn kém cho các cảnh quay.

Để có một trận quyết đấu với nhiều tuyệt chiêu khiến khán giả ngỡ ngàng, tôi phục nhất là chỉ đạo võ thuật Peter Hiền, một cascadeur gốc Việt, là chỉ đạo võ thuật xuất sắc đạt nhiều giải thưởng danh giá của Bollywood. Anh cũng từng được Hollywood tặng giải thưởng năm 2010. Xuất thân là dân võ thuật chính hiệu, nên anh hiểu rất rõ sở trường của từng diễn viên và cascadeur, lại giàu ý tưởng trong các pha hành động, nên khi chúng tôi hợp tác, tha hổ bay bổng trong những tuyệt chiêu của mình…”.

 

 

Khi được hỏi ấn tượng nhất điều gì trong quá trình tham gia phim, Johnny Trí Nguyễn cười tươi: “Ấn tượng nhất là diễn viên Siriya, dù là ngôi sao ở Ấn Độ nhưng anh ấy rất hoà đồng, dễ thương. Tuy không phải là dân võ nhưng anh rất chịu khó hợp tác, siêng năng tập luyện, động tác khó đến đâu anh cũng quyết tập cho thành thục, để có các cảnh quay tối ưu nhất. Trước khi khởi quay, anh ấy qua Việt Nam 2 tuần để học võ cùng cascadeur, qua các buổi tập, anh luôn chứng tỏ mình là người chịu khó và có trách nhiệm với vai diễn…”.

 

 

Johnny Trí Nguyễn bật mí tiếp: “Tôi đến với phim này là do anh Raja tình cờ giới thiệu, anh ấy là anh em cột chèo với Perter Hiền, biết Peter Hiền cần người đóng vai diễn quan trọng trong phim nên mạnh dạn giới thiệu tôi. Khi xem qua phim Dòng máu anh hùng, Peter Hiền có vẻ tâm đắc, thế là thảo luận các chi tiết trong hợp đồng rất nhanh lẹ. Sau đó, tôi đến Ấn Độ sáu lần, mỗi lần ở khoảng 2 tuần, mất gần nửa năm trời. Tuy thời gian này tôi rất bận rộn, và phải bỏ lỡ nhiều dự án nhưng tôi không hối tiếc khi tham gia phim này, bởi tôi được hiểu biết thêm rất nhiều về phong cách làm phim của Bollywood. Tuy mỗi nước có cách làm phim khác nhau, nhưng với sự đầu tư gấp 20 lần so với phim Việt Nam, rõ ràng đây là một tác phẩm đáng nể với bản thân tôi…”.

 

 

Trailer phim "Giác quan thứ 7" có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn

 

Khi hỏi Johnny Trí Nguyễn vì sao một bộ phim đình đám và thành công như thế lại không có nhiều thông tin ở Việt Nam thì anh hơi do dự một chút: “Thú thật đến giờ tôi vẫn chưa được xem phim này. Lúc ra mắt các bài hát trong phim, bên Ấn có mời tôi tham gia chiến dịch quảng bá và tôi nhận được nhiều lời chúc mừng vì vai diễn của mình được khán giả yêu thích. (Ở Ấn Độ người dân rất mê các màn ca nhạc trong phim, và lấy nó là phương tiện quảng bá cho phim). Nhưng khi phim công chiếu, do quá bận rộn với công việc nên tôi không tham gia được, và đến hôm nay, tôi gần như quên lãng thông tin về bộ phim. Có lẽ, khán giả Việt đã quen với phim Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc… nên một bộ phim Ấn Độ dù có đình đám như thế nào thì cũng có rất ít thông tin. Tôi không buồn lắm, vì trước khi nhận lời, cũng đã biết dòng phim như thế này, dù có mặt trên toàn thế giới, nhưng với thị trường Việt Nam vẫn còn xa lạ lắm!”.