GIẢI TRÍ

Kaity Nguyễn: Điểm sáng hiếm hoi giữa làng phim ảnh ‘vàng thau lẫn lộn’

Trúc Đào • 19-10-2020 • Lượt xem: 3187
Kaity Nguyễn: Điểm sáng hiếm hoi giữa làng phim ảnh ‘vàng thau lẫn lộn’

Thành công ngay từ bộ phim đầu tay “Em chưa 18”, Kaity Nguyễn nhanh chóng trở thành cái tên “hot” tại giới phim ảnh Việt Nam. Không ngủ quên trong chiến thắng, nữ diễn viên trẻ đã liên tục cải thiện bản thân và hoạt động không ngừng nghỉ.

Màn ra mắt có “1-0-2”

Kaity Nguyễn (Nguyễn Ngọc Bình An Kaity) sinh năm 1999 trong một gia đình không có truyền thống theo nghệ thuật. Sinh trưởng và học tập tại Mỹ, cô được cộng đồng mạng Việt Nam biết đến nhờ những video hát nhép, chia sẻ bí quyết làm đẹp. Tuy nhiên, đến năm 2016 - 2017, Kaity Nguyễn bất ngờ rẽ hướng sang nghiệp diễn với vai nữ chính Linh Đan trong “Em chưa 18” của nhà sản xuất Charlie Nguyễn.


Kaity Nguyễn xinh đẹp trước khi chính thức vào showbiz

Lúc bấy giờ, “Em chưa 18” trở thành hiện tượng của phòng vé điện ảnh Việt Nam. Bộ phim không ngừng đạt đến loạt con số doanh thu tiền tỉ qua mỗi tuần công chiếu và trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất năm 2017 (171 tỉ đồng). Cặp diễn viên đôi “chú cháu” Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn ngay lập tức được săn đón nồng nhiệt. 

Đối với Kaity Nguyễn, đây là màn ra mắt không thể nào tuyệt vời hơn. Trở thành nữ chính của một bộ phim tỉ đồng là điều mà bất kỳ người đẹp nào cũng mong mỏi, nhưng nhanh chóng đạt được thành tích đó ngay với bộ phim đầu tay thì chỉ có mỹ nhân 9x này làm được. Độ nổi tiếng của cô tỷ lệ thuận với lợi nhuận mà “Em chưa 18” gom được. 


Kaity Nguyễn – Nữ diễn viên nổi tiếng sau một đêm nhờ bộ phim “Em chưa 18”

Khoan hãy bàn đến vấn đề diễn xuất, thì riêng sức hút và sự duyên dáng của Kaity Nguyễn trên màn ảnh rộng trong lần đầu tiên đóng phim cũng đã khiến khán giá phải tán thưởng lớn.

Còn muốn phân tích kỹ lưỡng về diễn xuất của Kaity Nguyễn ở “Em chưa 18”, có lẽ giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Bông Sen Vàng 2017 cũng đã chứng minh cô thật sự có tài. Trong "Em chưa 18", nữ nghệ sĩ cho thấy khả năng biểu cảm thú vị, lối diễn chân thực và sự tung hứng ăn ý với các bạn diễn. Cô không hề là một bình hoa di động và chắc chắn cũng chẳng phải là một kẻ “ăn may” trong bộ phim đầu tay. Bởi phim đã có nội dung rất hấp dẫn, nhưng để thành công rực rỡ thì Kaity Nguyễn chính là một chất xúc tác không thể thiếu. 


Người đẹp giành nhiều giải thưởng nhờ vai diễn đầu tay

Từng ngày tiến bộ

Một màn khởi đầu quá hoàn hảo là niềm tự hào của một gương mặt trẻ “tay ngang” như Kaity Nguyễn, nhưng vô hình lại trở thành gánh nặng lớn cho cô. Song, người đẹp không hề hấp tấp chọn dự án mới để kéo dài độ “hot”, mà kiên nhẫn chọn thời cơ thích hợp và âm thầm tự loại bỏ những khiếm khuyết của bản thân. Chính cô thừa nhận mình phải dành thời gian dài tìm hướng đi mới và lựa chọn kịch bản một cách kỹ lưỡng bởi thành công quá lớn của “Em chưa 18”. 

Sau 2 năm đóng bộ phim đầu tiên, Kaity Nguyễn trở lại cùng “Hồn papa da con gái”, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhật Bản “Seven Days of a Daddy and a Daughter” của tác giả Takahisa Igarashi. Bộ phim tuy không đạt hiệu ứng mạnh mẽ như “Em chưa 18”, nhưng lại giúp Kaity Nguyễn thu về một thứ: đó là sự công nhận thực lực. 


Kaity Nguyễn và Thái Hòa trong phim "Hồn papa da con gái"

Nếu như Kaity Nguyễn còn chịu nhiều ý kiến trái chiều lúc nhận giải thưởng Bông Sen Vàng 2017, thì đến bộ phim thứ hai, cô đã chinh phục được những người xem khó tính nhất. Trong “Hồn papa da con gái”, nhân vật của Kaity Nguyễn trước và sau khi “đổi hồn” như hai con người khác biệt hoàn toàn. Vẫn cùng là một diễn viên thể hiện, nhưng khán giả phân biệt rất rõ ràng, cá tính - một cô gái nổi loạn và Châu chính chắn - khi bị hồn của ba ruột nhập vào. 


Trong “Hồn papa da con gái”, khoảnh cách trình độ diễn xuất giữa Kaity Nguyễn và Thái Hòa vẫn có, nhưng đã được thu hẹp tối đa. Với một một diễn viên chỉ có 2 năm kinh nghiệm và mới diễn được 2 phim như Kaity Nguyễn việc thể hiện trọn vẹn một nhân vật khó như Châu là điều đáng khen ngợi.

Ít ai biết, Kaity Nguyễn luôn siêng năng tự rèn giũa bản thân của mình. Cô không chỉ âm thầm tham gia khóa học diễn xuất của Kathy Uyên mà còn luôn trong tâm thế sẵn sàng tiếp thu kinh nghiệm từ thế hệ tiền bối. Sự khiêm tốn, đam mê với nghiệp diễn và tinh thần cầu tiến, không quá tham vụ lợi là những điều giúp sao phim Em chưa 18 ngày càng đi lên.

Loạt dự án đình đám hứa hẹn “công phá” phòng chiếu Việt Nam

Năm 2019, Kaity Nguyễn không có dự án phim ảnh nào mà lại bất ngờ ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay “Nếu anh không phiền”. Đây là một ca khúc nhẹ nhàng và không quảng bá quá rầm rộ, được xem là một bước thử sức mới lạ của cô. Chia sẻ về đứa con tinh thần này, Kaity Nguyễn thẳng thắn: “Diễn xuất hiện tại vẫn là niềm đam mê chính yếu. Tuy nhiên, do muốn trải nghiệm ở lĩnh vực ca hát, nên tôi quyết định thực hiện dự án này như một món quà để dành tặng tuổi trẻ. Ngoài vai trò ca sĩ, Kaity cũng tập tành sản xuất về khâu sáng tạo cho kịch bản MV”.

Những tưởng nữ diễn viên kiêm ca sĩ sẽ chuyên tâm với âm nhạc một quãng thời gian nữa, thì cô lại quyết định “vòng” về phim ảnh với cùng lúc 2 phim đình đám “Tiệc trăng máu” và “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả”.

Trong “Tiệc trăng máu”, Kaity Nguyễn đóng vai một quý cô trưởng thành Kathy xinh đẹp và tự tin. Tuy nhiên, trong tình yêu, cô lại quá ngây thơ và dễ bị “dắt mũi”. Tiệc trăng máu mang màu sắc hài đen (black comedy), thể loại vốn sở hữu yếu tố trào phúng, châm biếm xen lẫn kịch tính cao trào. Vì vậy, bộ phim đòi hỏi người diễn phải vận dụng nhiều kỹ năng hóa thân và biểu đạt cảm xúc, đây là một thử thách khồng hề nhỏ với Kaity Nguyễn.

Cũng với dự án này, Kaity Nguyễn tái hợp hai đàn anh thân thiết Kiều Minh Tuấn và Thái Hòa. Đặc biệt, cô cũng là diễn viên trẻ nhất trong dàn cast gạo gội và tiếng tăm của làng phim ảnh Việt Nam. Cô từng bày tỏ: “Dự án nào cũng áp lực, và lần này còn lớn hơn nhiều lần bởi mình được làm việc với cô chú có thể nói là thầy cô, tiền bối trong nghề của mình. Đây là cơ hội quý giá mà không phải lúc nào cũng có được. Có những lúc khi chuẩn bị diễn, tôi khá lo lắng nhưng nhờ có sự động viên, giúp đỡ của các cô chú khiến Kaity tự tin hơn. Và tôi rất biết ơn cô chú vì điều đó”. Đồng thời, Kaity Nguyễn nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng đây là một thách thức cực kì thú vị dành cho chính mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để khẳng định thực lực diễn xuất, đồng thời làm mới bản thân trong năm 2020”.


Kaity Nguyễn tái hợp Kiều Minh Tuấn trong phim "Tiệc trăng máu", kỳ vọng xóa bỏ hoàn toàn hình tượng hotgirl bấy lâu

Sau “Tiệc trăng máu”, Kaity Nguyễn còn gây bất ngờ lớn khi trở thành một phần của dự án “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả”. Vai diễn Lý Linh của cô chưa được bật mí quá nhiều, như qua teaser và hình ảnh, Lý Linh đã để lại ấn tượng mạnh với phong thái bản lĩnh, tự cao và đầy tham vọng. Tạo hình của Kaity Nguyễn cũng phát huy tối đa vẻ đẹp của cô: sự trưởng thành sắc sảo, gương mặt đẹp không góc chết và vóc dáng quyến rũ. Giới chuyên môn đánh giá màn lột xác của Kaity Nguyễn đảm bảo sẽ gây bất ngờ lớn cho những ai yêu điện ảnh cũng như đánh dấu hành trình mới của cô trên màn ảnh rộng với những vai diễn trưởng thành, sang chảnh.

“Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” xoay quanh câu chuyện về 3 chị em họ Lý nổi tiếng giàu sang, quyền lực trong giới kinh doanh, buôn bán đồ cổ. Đó là Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh), Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) và Lý Linh (Kaity Nguyễn). Kaity Nguyễn cho hay: “Lý Linh cho tôi nhiều trải nghiệm từ trong phim cho đến sự thay đổi suy nghĩ về cuộc sống ngoài đời thật mà tôi chưa từng có được. Bên cạnh bà chị già 40 tuổi của mình là một Lý Linh hiếu thắng chưa tròn 25 tuổi nhưng vô cùng tham vọng. Đây là một mẫu phụ nữ trẻ quyết liệt, táo bạo, dám nghĩ dám làm. Tôi rất thích thú khi được hóa thân vào Lý Linh và được đóng cùng những nghệ sĩ gạo cội như NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân là một sự vinh dự cho lứa diễn viên trẻ như tôi”.


“Ngọc nữ trăm triệu” của màn ảnh Việt được dự đoán sẽ thống trị phòng vé mùa phim Tết 2021 với "Gái già lắm chiêu V"

“Tiệc trăng máu” và “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” đều là hai phim điện ảnh Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm. "Tiệc trăng máu" đến với khán giả vào cuối tháng 10 này và "Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả" dự kiến chiếu vào Tết Nguyên đán 2021. Trong vòng 5 tháng tới, Kaity Nguyễn hứa hẹn sẽ “chiếm sóng” màn ảnh rộng với sự thay đổi đáng kể của mình.