GIẢI TRÍ

Kathy Uyên: ‘Từng tư vấn tình cảm cho chồng...đi cua gái’

Phong Du • 22-08-2023 • Lượt xem: 737
Kathy Uyên: ‘Từng tư vấn tình cảm cho chồng...đi cua gái’

Đạo diễn, diễn viên Kathy Uyên lần đầu xuất hiện cùng ông xã Vũ Ly Việt trên chương trình TKS.

Miếng ghép đầu tiên host Nguyên Khang mang đến cho cặp vợ chồng đẹp đôi là Chợ Bến Thành, hình ảnh đại diện cho nơi vợ chồng Kathy Uyên trở về sau một thời gian dài sinh sống ở nước ngoài. 

Anh Vũ Ly Việt vốn sinh ra và lớn lên ở Canada. Mãi tới khi tốt nghiệp Đại học, anh mới được một công ty Nhật Bản mời qua làm việc về lĩnh vực phần mềm, phần cứng trong khoảng thời gian 1-2 năm. Lúc này, anh chưa biết tiếng Nhật cũng như văn hóa nơi đây nên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh đã dành khoảng 2 tuần để bay từ Nhật về thăm Việt Nam. Tại đây, anh được gặp gỡ người thân, họ hàng, được sử dụng tiếng Việt, ăn những món ăn thuần Việt – những điều giống như anh vẫn làm khi ở cùng với ba mẹ ở Canada hàng ngày. Điều này khiến anh thấy vô cùng thân thương, giống như được trở về nhà. Và đó cũng là lý do khiến ông xã Kathy Uyên quyết định về sống hẳn tại Việt Nam. Một điều thú vị là tên của anh – Ly Việt, nghĩa là “Living Vietnam” (rời khỏi Việt Nam) xuất phát từ việc anh là người con đầu tiên trong gia đình ba mẹ sinh tại nước ngoài.

Về phần Kathy Uyên, lúc mới về Việt Nam cô được mời đóng phim “Chuyện tình xa xứ”, tiếp đó là “Để Mai Tính”. Những dự án phim nối tiếp nhau, cộng với sự gần gũi, ấm áp của con người, văn hóa khiến Kathy quyết định ở lại nơi này.

Thời gian đầu khi về Việt Nam, Kathy Uyên được giao những vai Việt kiều, lúc đó khá mới lạ và được khán giả đón nhận. Song khi xu hướng này dần qua đi, bản thân nữ diễn viên “Để Mai Tính” muốn được sáng tạo những vai diễn, những cốt truyện của riêng mình. “Âm mưu giày gót nhọn” và “Chị chị em em” ra đời từ đó.

Bên cạnh vai trò diễn viên và đạo diễn, Kathy Uyên gần đây còn chuyển hưởng qua lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên với cô, đây là sự chuyển tiếp rất tự nhiên thay vì hai lĩnh vực khác biệt hoàn toàn như nhiều người vẫn nghĩ. Sau quãng thời gian làm việc với vai trò đạo diễn, Kathy Uyên nhận ra điều cô đam mê nhất là được làm việc trực tiếp với các diễn viên, chỉ đạo diễn xuất, xây dựng nhân vật. Cô muốn dùng những kinh nghiệm, đam mê ấy của mình truyền lại cho các bạn trẻ, cảm thấy đó là điều thực sự ý nghĩa và khiến cô hạnh phúc.

Bản thân mẹ Kathy Uyên cũng là người dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực giáo dục. Sau khi bà mất, những đam mê bà truyền lại càng thôi thúc Kathy Uyên tiếp tục công việc đang làm. Đặc biệt hơn nữa, Kathy Uyên trải lòng bản thân cô từng là một người không tự tin. Chính diễn xuất đã giúp cô thay đổi. Nay cô muốn giúp những người xung quanh cũng có những thay đổi tích cực giống như mình.

Miếng ghép thứ 2, máy ảnh, cũng là hình ảnh liên hệ trực tiếp tới Kathy Uyên và ông xã. Cặp đôi kể lại rằng, họ có một mảnh đất nhỏ ở Bảo Lộc, nơi đó có một thác nước rất đẹp. Anh Vũ Ly Việt vốn định cầu hôn vợ bên thác nước vào ngày 1/2/2022, sau khi xin phép ba của Kathy nhưng vô tình hôm đó ba của cô không được khỏe, nên mọi việc dời sang ngày hôm sau, 2/2/2022, là một ngày với toàn con số đẹp.

Vào ngày diễn ra việc cầu hôn, ông xã Kathy Uyên vốn chỉ định dùng điện thoại di động để ghi lại kỷ niệm. Có lẽ vì quá hồi hộp, anh ấn nhầm nút hẹn giờ chụp trên điện thoại thay vì nút quay phim, kết quả là điện thoại chỉ ghi lại được hình ảnh lúc anh quỳ xuống nhưng Kathy lại đang quay đi chỗ khác, chưa biết chuyện gì xảy ra. May mắn, ba của Kathy và người cô của nữ diễn viên đã kịp thời ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Màn cầu hôn không diễn ra theo kế hoạch nhưng với anh Vũ Ly Việt, đây vẫn là màn cầu hôn “hoàn hảo” vì cuối cùng, anh đã được nghe lời đồng ý của người mình thương, sau câu hỏi “Em có muốn đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại không?”.

Nhớ lại ngày diễn ra màn cầu hôn giản dị, Kathy Uyên vẫn rất shock. Bởi cô không ngờ anh sẽ làm chuyện đó. Ông xã cô thì run tới nỗi quên cả kịch bản, thậm chí cô con gái của anh đứng bên cạnh còn phải liên tục nhắc “Ba ơi đeo nhẫn đi ba”.Hồi mới về Việt Nam, anh Ly có một người bạn là nhà sản xuất phim “Chuyện tình xa xứ” mà Kathy Uyên đóng chính. Người bạn này muốn tìm một công ty tài trợ cho phim và ông xã Kathy Uyên lúc bấy giờ là cầu nối. Hai người quen nhau từ đó, sau khi được cô bạn kia giới thiệu. Tuy nhiên, lúc bấy giờ họ chỉ là bạn vì cả hai đều đã có người yêu. Anh Vũ Ly Việt cũng không hề biết Kathy Uyên là ai, tới lúc được bạn giới thiệu mới lên mạng tìm hiểu về cô và xem từng phim cô đóng.

 

Kathy Uyên kể lại ông xã vốn là người mê phim ảnh. Mỗi lần gặp nhau từ khi chưa hẹn hò, họ nói rất nhiều chuyện về kịch bản, cách làm phim. Kathy Uyên cũng chính là người thường xuyên tư vấn cho Vũ Ly Việt chuyện tình cảm với vai trò bạn thân. Mãi tới 5-6 năm sau kể từ khi làm bạn, hai người mới tiến tới mối quan hệ yêu đương. Trước đó, bạn bè ra sức gán ghép nhưng bản thân Kathy Uyên và ông xã cũng sợ sẽ làm hỏng mối quan hệ bạn bè.

Vũ Ly Việt chia sẻ anh từng là người chỉ biết đến công việc và kiếm tiền. Nhưng sau này, anh dần nhận ra tiền bạc không phải tất cả. Và Kathy Uyên chính là cô gái anh luôn tìm kiếm, cũng như điều mà anh biết mình còn thiếu trong cuộc đời.

Kathy Uyên tự nhận mình là người phụ nữ truyền thống. Cô cũng từng mơ về một gia đình, những đứa trẻ. Nhưng mặt khác, cô cũng biết mình phải chọn đúng người. Với ông xã, anh cho cô cảm giác tự tin, đầy đủ, cảm thấy đây là người đàn ông tinh tế. Anh cũng không bao giờ đòi hỏi gì từ cô, điều này khiến cô thấy thoải mái. Kathy Uyên kể chuyện mỗi lần cô trễ giờ, anh thường kiên nhẫn ngồi đợi dưới lầu và chơi đàn thay vì thúc giục. Anh cầu hôn cô vào ngày 2/2/2022 nhưng phải tới ngày 4/3/2023, lễ cưới mới được tổ chức. Lúc đó, họ khá áp lực vì cùng lúc phải lo nhiều chuyện trong khi con trai mới được 7 tháng. Song họ vẫn rất hạnh phúc vì lễ cưới có sự tham dự của nhiều bạn bè từ Mỹ, Canada bay qua.

Hình ghép thứ 3 – hai mẹ con, là câu chuyện làm mẹ của Kathy Uyên. Ở tuổi 40 và lần đầu làm mẹ, Kathy Uyên cảm thấy mọi thứ đến với mình tự nhiên và may mắn. Cô và ông xã từng bàn với nhau nếu được, họ muốn có con càng sớm càng tốt. May mắn điều này đã sớm thành sự thật. Kathy Uyên tiết lộ ông xã từng cổ vũ cô chuyện sinh nở, cũng như đảm bảo sẽ hỗ trợ cô hết mình để sau khi sinh con, cô vẫn có thể quay lại tiếp tục công việc yêu thích.

Sau khi gia đình có thêm thành viên, cặp đôi thừa nhận cuộc sống vất vả nhưng cũng hạnh phúc, trọn vẹn hơn. Họ cùng nhau dùng bữa sáng, bữa tối, trưa đến thì ông xã ghé về cho con ăn. Vũ Ly Việt thừa nhận con cái chính là yếu tố khiến anh thay đổi.

Ở thời điểm hiện tại, Kathy Uyên cùng lúc điều hành nhiều công việc cũng như gánh trên vai trách nhiệm của một người mẹ có con nhỏ. Cô thừa nhận không hề dễ dàng khi phải sắp xếp cùng lúc nhiều công việc, song luôn tự nhủ người khác làm được thì mình cũng làm được. Trước kia, cô thường ôm đồm cùng lúc nhiều việc nhưng giờ đây, cô sẽ chỉ tập trung vào từng việc một. Cô dành thời gian buổi sáng cho con, sau đó tới công ty làm việc với team, tiếp đó là sáng tạo giáo trình cho các lớp và đảm bảo trở về nhà lúc 6 giờ tối để ăn tối cùng gia đình. Khi Kathy Uyên lên đến giường ngủ cũng là 22g30. Cô và chồng ít có thời gian hàng ngày cho nhau nhưng mỗi tối thứ 6, họ sẽ ra ngoài hẹn hò. Ông xã Kathy Uyên có nhiệm vụ chọn nhà hàng, không cho vợ biết để tao bất ngờ cho “nửa kia”. Đó là cách họ tạo ra sự mới mẻ và duy trì sự lãng mạn trong mối quan hệ.