GIẢI TRÍ

Kha Ly: 'Vợ chồng tôi hạnh phúc dù chưa có con'

DDVN • 14-02-2022 • Lượt xem: 378
Kha Ly: 'Vợ chồng tôi hạnh phúc dù chưa có con'

Thấy Kha Ly buồn vì kết hôn 6 năm vẫn chưa có con, diễn viên Thanh Duy đưa cô đi du lịch, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

- Tròn sáu năm kết hôn, vợ chồng chị kỷ niệm cột mốc này ra sao?

Chúng tôi vừa kết thúc chuyến du lịch đầu xuân. Dịp Tết, tôi và anh Duy cũng ra mắt MV Ý trung nhân, kỷ niệm chặng đường gắn bó. Vợ chồng tôi vẫn tập trung vào lịch diễn dày đặc. Sau khi giãn cách, công việc hai vợ chồng thuận lợi hơn, nhận nhiều dự án phim lẫn quảng cáo. Tôi góp mặt trong hai phim truyền hình Vũ điệu đón xuân và Nơi ngọn gió dừng chân.

Chúng tôi tận hưởng hạnh phúc dù tổ ấm vẫn chỉ có hai thành viên. Vợ chồng tôi lên kế hoạch có con đã lâu mà chưa được. Ba năm trước, tôi mắc u tuyến giáp, các bác sĩ khuyến cáo chưa nên mang thai vì trong quá trình điều trị phải tiêm nhiều kháng sinh. Sau ca phẫu thuật, đến nay, bệnh tôi đã khỏi nhưng tin vui còn chưa thấy. Tôi không nản lòng vì được khuyên người mắc bệnh này vẫn có thể có con, chỉ là cơ duyên đến muộn hơn người bình thường. Có điều, thi thoảng nỗi buồn vẫn cứ len lỏi mỗi khi tôi nghe tiếng cười con trẻ từ gia đình đồng nghiệp. Mỗi lần ôm hôn, cưng nựng các bé nhà Lê Bê La, Tú Vi, lòng tôi trào lên khát khao làm mẹ.

- Chồng động viên chị vượt qua nỗi buồn như thế nào?

Anh hay ôm tôi, thủ thỉ: "Có con hay không đâu quan trọng, nhiều gia đình chỉ có hai vợ chồng vẫn vui vầy em à". Tôi hiểu chồng cố xoa dịu mình nên an ủi vậy thôi, còn sâu bên trong, anh đã mong được làm cha lắm rồi. Anh thường lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài để tôi bớt lo nghĩ. Hai năm gần đây, dịch bùng phát, chúng tôi chủ yếu về miền Tây, vui thú vườn tược.

Tôi may mắn không chịu áp lực sinh con từ hai bên gia đình. Khi hàng xóm thắc mắc, mẹ tôi thường nói vui vài câu để tôi khỏi chạnh lòng, đại loại "có cháu nó nghịch phá thêm chứ được gì". Thỉnh thoảng, chỉ lúc riêng hai mẹ con, bà mới nhắc chuyện sinh nở để bà phụ chăm trong lúc còn khỏe. Sắp tới, tôi quyết tâm giảm bớt công việc, tập trung lo sức khỏe để có cơ hội làm mẹ. Tôi chịu nhiều stress, mất ngủ suốt thời gian dịch bệnh, nhận ra bản thân không còn sung sức vì gần chạm ngưỡng 40 tuổi.


Kha Ly, Thanh Duy chụp ảnh kỷ niệm chín năm yêu hồi đầu tháng 2.

- Chị chuẩn bị nền tảng tài chính cho con cái ra sao?

Thu nhập từ đi diễn và hát chỉ đủ cho vợ chồng tôi tiêu xài. Để có khoản tiết kiệm cho tương lai con cái, tôi sợ cát-xê là chưa đủ. Chúng tôi cũng lo nghề diễn không ổn định, do bối cảnh phim truyền hình miền Nam đang đìu hiu. Hiện, chúng tôi mở rộng hơn việc kinh doanh. Tôi tận dụng trang cá nhân để bán hàng online, chủ yếu tranh thủ thời gian rảnh.

Vợ chồng tôi luôn có kế hoạch tích lũy tài chính để đề phòng biến cố. Hơn nửa năm ngành giải trí "đóng băng" vì dịch, chúng tôi không mấy lo lắng nhờ khoản dành dụm từ những năm đầu làm nghề. Tính tôi xưa nay hay lo xa, không thích bon chen, tiêu xài đồ hiệu. Hai năm trước, khi mua nhà ở quận bốn để xây tổ ấm, chúng tôi cũng vét tiền túi thay vì đi vay. Vợ chồng tôi chung quan điểm: chi tiêu trong tầm khả năng, biết đủ là đủ, không mượn nợ của ai dù người thân hay bạn bè.

- Vợ chồng chị làm cách nào để dung hòa những khác biệt?

Chủ yếu là nhờ chồng tôi. Trong nhà, tôi chủ động làm mọi thứ, từ tay hòm chìa khóa đến chuyện quản lý nhà cửa. Một phần vì tôi kỹ lưỡng còn anh Duy thoải mái, vô tư, phần vì chồng luôn chiều theo sở thích của tôi. Nhiều lúc, dù không đồng quan điểm, anh cũng nhún nhường vì tôn trọng vợ. Chẳng hạn, khi làm nội thất cho ngôi nhà, vợ chồng bàn luận ra vào. Cuối cùng, nhìn sắc mặt của tôi, anh lại chốt: "Thôi, em muốn sao cũng được". Thường là sau đó, anh nhận ra những ý kiến của vợ bao giờ cũng hợp lý (cười).

- Sau chín năm yêu, chị thấy chồng thay đổi những điểm gì?

Trước khi kết hôn, chúng tôi có ba năm gắn bó, tìm hiểu. Khi ấy, nhiều người cảnh báo tôi vì anh vốn đào hoa, nhưng tôi tin tưởng ở sự lựa chọn của mình. Và tôi nhận ra mình không lầm người. Từ đầu, tôi nói thẳng với anh: "Nếu em phát hiện có một người xen vào cuộc sống của chúng ta, em sẽ chia tay". Sáu năm qua, anh chưa làm gì để tôi ghen tuông, ngờ vực.

Anh không cờ bạc rượu chè, có điều khá bộc trực, nóng tính, nghĩ gì nói đó. Đôi khi, tính cách ấy trở nên cực đoan, gây ảnh hưởng đến công việc. Tôi và anh thường chọn cách đối thoại thẳng thắn thay vì lờ đi những khuyết điểm. Nhiều lúc, anh đóng phim về, than thở chuyện hục hặc trên trường quay. Tôi thường phân tích hay - dở để chồng hiểu anh có cái tôi khá cao, có khi lỗi không phải từ phía đồng nghiệp. Sự thật mất lòng nên vợ chồng lại hoạnh họe đôi câu, nhưng về lâu dài, chúng tôi luôn hiểu được tâm tư của nhau.

Kha Ly tên đầy đủ là Lại Thị Kha Ly, sinh năm 1985. Diễn viên từng tham gia nhiều phim truyền hình như Hàn Mạc Tử, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia... Ngoài diễn xuất, Kha Ly từng thu âm nhạc phim Tình yêu pha lê, Sóng gió cuộc đời, Nhà không có mẹ chồng (song ca Thanh Duy), Nợ ân tình (song ca Thanh Duy), Ánh sáng thiên đường... Năm 2019, cô đoạt quán quân Tình bolero.

Thanh Duy sinh năm 1986, từng là diễn viên ở sân khấu kịch Phú Nhuận của Hồng Vân. Tên tuổi Thanh Duy phổ biến hơn khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Lửa trên băng, Thẩm mỹ viện, Lưới trời... Thanh Duy, Kha Ly kết hôn năm 2016, sau ba năm hẹn hò.

Theo Tam Kỳ/Vnexpress.net