GIẢI TRÍ

Khám phá phố cổ Lệ Giang, Đoan Trường ước nguyện tìm được 'một nửa còn lại' của đời mình

Phong Du • 31-10-2023 • Lượt xem: 1638
Khám phá phố cổ Lệ Giang, Đoan Trường ước nguyện tìm được 'một nửa còn lại' của đời mình

Giọng ca “Dấu yêu” treo chuông gió với lời ghi cầu bình an, sức khỏe và mong tìm được “một nửa còn lại” của mình trong năm nay. 

Thành Cổ Lệ Giang tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là danh thắng văn hóa lịch sử, điểm du lịch được gắn 5 ngôi sao. Xây dựng cách đây hơn 800 năm, Thành Cổ Lệ Giang đã được Unessco công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 1997. Nơi đây cũng được mệnh danh là "Venice của Phương Đông" vì trước mỗi ngôi nhà đều có các dòng suối chảy qua, những cây liễu xanh biếc buông rủ xuống các bậc cửa như những tấm rèm phủ lên những cây cầu nhỏ xinh xắn. Trước cảnh đẹp của Thành Cổ Lệ Giang, nam ca sĩ Đoan Trường đã chia sẻ: “Nơi đây còn có tên gọi là Đại Nghiên Cổ Trấn bởi địa thế giống như một cái nghiên mực khổng lồ, nước từ trung tâm chảy theo những con mương nhỏ len lỏi đến khắp nơi trong phố cổ tạo nên một phong cảnh vừa hữu tình, vừa mang nét đẹp của miền ký ức xa xưa khiến nhiều lữ khách phải vấn vương”.


Nằm trên độ cao 2.410 m, Lệ Giang là phố cổ duy nhất trên thế giới được xây dựng mà không có tường thành và sở hữu một hế thống kênh rạch phức tạp, độc đáo vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay trong sinh hoạt hằng ngày. 

Nam ca sĩ ‘diện’ áo dài khám phá từng ngõ ngách trong phố cổ suốt cả một buổi chiều mùa thu nắng vàng ươm mà không muốn dừng chân. Anh ‘bật mí’ luôn mang theo 2 chiếc áo dài trong mỗi chuyến du lịch nước ngoài để giới thiệu với bạn bè khắp nơi trên thế giới. 

Tại thành cổ có rất nhiều hàng quán bán đồ lưu niệm hay đồ ăn vặt, hoa quả cho du khách lựa chọn. Đoan Trường chia sẻ, anh đã dừng chân tại một quán nhỏ ven đường thưởng thức ‘ly’ kem hương trà hoa hồng được đựng trong một đốt cây tre khá lạ mắt, vừa thân thiện với môi trường, vừa có thể mang về nhà làm vật lưu niệm.

Tham quan nơi đây, nam ca sĩ cho biết sẽ dễ dàng bắt gặp những “hành lang ước nguyện” vì người Lệ Giang có tục lệ treo chuông gió cầu điều ước, đó là những chiếc chuông đồng nhỏ xíu đính kèm một miếng gỗ. Du khách có thể mua nó trong bất kỳ quầy hàng lưu niệm rồi viết điều ước lên miếng gỗ và treo lên, nam ca sĩ cũng gửi gắm ước nguyện tại vùng đất này.

Giọng ca “Dấu yêu” treo chuông gió với lời ghi cầu bình an, sức khỏe và mong tìm được “một nửa còn lại” của mình trong năm nay. 

Tà áo dài Việt Nam tung bay trên phố cổ làm mọi người thích thú và ngạc nhiên, theo chia sẻ của nam ca sĩ, nhiều bạn nước ngoài nhận ra ngay đây là trang phục truyền thống của Việt Nam nên hào hứng chụp hình chung với anh. 

Phố cổ ban ngày rất sầm uất náo nhiệt với hàng trăm quán ăn, nước uống, cửa hàng lưu niệm, cho thuê trang phục dân tộc, chụp hình cưới,... Đoan Trường vô cùng thích thú để ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp. Ban đêm phố cổ hiện lên rực rỡ dưới hàng ngàn ánh đèn đẹp lung linh nhưng rất yên tĩnh, cũng khiến trái tim của bao người phải xao xuyến.

Phố Tứ Phương là trung tâm của Đại Nghiên cổ trấn, rất náo nhiệt vì có rất nhiều hàng quán bán đầy đủ các mặt hàng, đặc biệt người dân địa phương thường nhảy múa đốt lửa trại vào buổi tối giúp cho khung cảnh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nam ca sĩ cũng nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống đầy văn hóa nhưng cũng không kém phần sôi động tại Lệ Giang.

Khu vực trung tâm phố cổ cũng rất nổi tiếng với những cây cầu cong bắc qua những rạch nước suối trong vắt, mát lành. Theo chia sẻ của Đoan Trường, tại đây, có tổng cộng tới 354 cây cầu được xây dựng. Nhiều cây cầu gỗ khá nổi tiếng luôn được du khách chọn để ‘check-in’, nên muốn tham quan hết các cây cầu thì phải mất thêm nhiều thời gian.

Được biết, toàn thành phố Lệ Giang có tổng cộng 3 cổ trấn gồm: Đại Nghiên, Thúc Hà và Bạch Sa, nam ca sĩ đã cố gắng tham quan hết những địa điểm kể trên. Theo nam ca sĩ, chính nét đẹp kỳ diệu của Lệ Giang đã khiến anh cảm thấy thanh thản rất nhiều. Đoan Trường hy vọng đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời để mọi người có thể ghé đến, khám phá nét đẹp cổ kính cũng như có dịp hòa mình vào thiên nhiên xinh đẹp chưa bị ảnh hưởng của thời buổi công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Trang phục: Áo dài Trần Được
Photo: Trần Thiên Ngọc