ĐỜI SỐNG

Khán giả tràn ngập ở VCK giải bóng đá 7 người hệt như Ninh Thuận, Cần Thơ

DDVN • 26-09-2022 • Lượt xem: 244
Khán giả tràn ngập ở VCK giải bóng đá 7 người hệt như Ninh Thuận, Cần Thơ

Lâu lắm rồi mới có cảnh khán giả đông chưa từng thấy khi ngày cuối vòng chung kết giải bóng đá 7 người toàn quốc 2022 với gần 10.000 người chen chúc trên khán đài và tràn xuống cả đường chạy hệt như Ninh Thuận năm 2012 và Cần Thơ năm 2014 khi tổ chức giải U.21.

Dù trận chung kết và tranh hạng Ba 15 giờ 30 chiều qua mới bắt đầu nhưng từ 13 giờ khán đài A của sân Trung tâm văn hóa và thể thao Q. Hoàng Mai (Hà Nội) đã đầy ắp khán giả. Người xem nườm nượp đến sân không chỉ vì tính chất 2 trận cuối giữa An Biên và Mobi cũng như giữa EOC và Đạt Tín thể hiện cuộc thư hùng giữa 4 đại diện ưu tú của bóng đá Hà Nội và TP.HCM mà còn vì sự yêu thích với bóng đá phủi, mến mộ lối đá cống hiến, kỹ thuật sắc sảo của các cầu thủ mang lại nhiều cảm xúc khó tả. Đến 14 giờ khán đài A đã không còn chỗ trống, nhiều người đã ùn ùn kéo đến không có chỗ đã di chuyển xuống sân và tràn ra cả đường piste.


Người xem bóng đá 7 người đông còn hơn các trận đấu của V-League

Ông Trần Huy Đức, Trưởng phòng Tổ chức thi đấu VFF cùng với các cộng sự trong BTC Vietfootball đã xuống tận sân hò hét để khán giả không làm ảnh hưởng đến trận đấu, nhưng bất chấp người xem mỗi lúc một đông tràn sát cả 3 mặt của sân bóng tạo nên làn sóng khán giả hâm mộ đứng thành tầng tầng lớp lớp sát với rìa sân. Nhiều người chen lấn không xem được còn leo lên các nóc nhà lân cận để xem. Đặc biệt có không ít khán giả bất chấp nguy hiểm leo lên cả các ngọn cây xung quanh sân để xem cho bằng được. Thế mới thấy tình yêu của người hâm mộ dành cho bóng đá 7 người là vô cùng lớn. Điều này làm nhớ lại giải bóng đá U.21 quốc gia năm 2012 tổ chức tại Ninh Thuận, khán giả đông chưa từng thấy, có người còn leo lên cả các ngọn cây ở cuối sân để xem hay giải U.21 quốc tế ở Gia Lai năm 2012 khán giả xô sập cả hàng rào và tràn xuống cả đường piste và sau đó giải U.21 quốc tế tại Cần Thơ năm 2014 đón lượng khán giả kỷ lục gần 5 vạn người và còn khoảng 5.000 người ở ngoài không vào được. Khi vào được bên trong người xem tràn ra cả đường piste, ngồi sát mặt cỏ sân khiến BTC phải vô cùng vất vả mới có thể cho tiến hành trận đấu.


Khán giả quá đông chật cứng khán đài

Và tràn xuống cả đường piste sát rìa mặt sân

Khán giả quá đông khiến những nhà tổ chức rất vui khi lần đầu tiên giải bóng đá 7 người toàn quốc lại thành công vượt sức mong đợi như vậy. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban bóng đá phong trào VFF và ông Trần Huy Đức, Trưởng phòng Tổ chức Thi đấu VFF đánh giá: “ Chúng tôi cũng không ngờ sức hút của loại hình bóng đá 7 người kỳ này quá lớn. Các đội tham dự VCK không chỉ giỏi về chuyên môn mà thực sự đã thể hiện tốt slogan của giải “Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng” khi mang đến một quyết tâm rất cao tạo nên bầu không khí sục sôi. Tất cả 8 đội đã thi đấu bằng niềm đam mê, sự cống hiến tận tụy và luôn đề cao phong cách, loại bỏ hẳn tư tưởng cay cú ăn thua. Sự cổ vũ của người xem rất vô tư, đội nào đá hay chơi đẹp là ủng hộ. Ngay trận tranh hạng ba khán giả của An Biên còn hơn cả chủ nhà Mobi hay lượng cổ động viên dành cho Đạt Tín luôn hùng hậu một cách choáng ngợp. Nhờ vậy mà trận đấu nào cũng rất đáng xem, mang lại những cảm xúc vô cùng thú vị”.


Khán giả cổ vũ hết mình cho các cầu thủ khi chứng kiến pha ghi bàn hoặc tình huống hay

Một nét đẹp khác mà các đội mang đến giải lần này đó là hình ảnh dù thắng hay thua, từng đội đều vỗ tay cảm ơn và cúi chào khán giả. Khi nhận thưởng xong, các đội đều chủ động kéo cả tập thể đi ngang bắt tay cảm ơn từng thành viên BTC, đại biểu, khách mời để thể hiện sự tri ân khi đã tạo nên một giải đấu diễn ra vô cùng hay đẹp này và bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục góp mặt ở ngày hội lớn này vào những lần sau. Ông Trần Duy Ly nguyên phó chủ tịch VFF và ông Dương Nghiệp Khôi, trợ lý quyền chủ tịch VFF đều cho rằng dù phải liên tục bắt tay rất mệt với hàng chục con người và cũng là lần đầu tiên trong đời mới phải bắt tay các đội trong cùng một thời điểm nhiều như thế nhưng đây là một nét văn hóa rất đáng yêu, thể hiện một thái độ, một ý thức rất cao, rất trân quý từ các đội bóng, HLV và cầu thủ.


Slogan của giải "chơi có ý thức, chơi để tận hưởng" đã được các đội thấm nhuần và phát huy

Kết quả chung cuộc: Đạt Tín thắng EOC 4-1 giành ngôi vô địch, An Biên giành hạng ba sau khi thắng FC Mobi 4/2 bằng đá 11m sau khi 2 đội hòa 3-3. Các giải thưởng còn lại: Spa Lan ngọc hạng 5, Olympic Gym hạng 6, Đắk Lắk hạng 7, Vạn Tín hạng 8 và giải phong cách.Giải Vua phá lưới thuộc về Nguyễn Văn Phong (Đắk Lắk) với 3 bàn, 3 giải còn lại đều thuộc về Đạt Tín gồm thủ môn xuất sắc Nguyễn Đăng Thao, cầu thủ xuất sắc Nguyễn Văn Hạnh (Hạnh “Ozil”) và HLV xuất sắc Phan Trần Tuấn Anh.

Một vài hình ảnh của giải đấu


Khán giả leo cả lên cây để xem chung kết bóng đá 7 người

Quá đông người xem mang đến một cảm xúc vô cùng khó tả làm nhớ đến các giải U.21 năm 2012 ở Ninh Thuận và Gia Lai hay năm 2014 tại Cần Thơ.

Người xem leo lên tầng cao của các tòa nhà chen chúc nhau để xem bóng đá

Thi đấu dưới một áp lực người xem khủng khiếp như vậy khiến cầu thủ các đội vừa tâm lý vừa cũng rất hạnh phúc thể hiện mình

Những tiếng trống thúc giục liên hồi động viên cho các cầu thủ tận hưởng đam mê

Khán giả tràn vào sân sau trận chung kết chúc mừng và chia vui với các cầu thủ

Niềm vui của FC An Biên khi giành hạng ba

Hạnh phúc giành ngôi vô địch của Đạt Tín

Tranh chấp quyết liệt ở trận chung kết

Theo Đan Khanh - Phạm Bá Duy/Thanhnien.vn