GIẢI TRÍ

Khi 'ông hoàng phòng vé' Hwang Jung Min vào vai chính mình

DDVN • 25-08-2021 • Lượt xem: 588
Khi 'ông hoàng phòng vé' Hwang Jung Min vào vai chính mình

Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Hwang Jung Min (50 tuổi), người được mệnh danh là “ông hoàng” phòng vé xứ Kim chi, vừa tái xuất màn bạc trong vai diễn về... chính anh. Đó là bộ phim hành động gay cấn Hostage: Missing Celebrity (tạm dịch: Con tin - Người nổi tiếng mất tích).

Hostage là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Pil Gam Seong. Phim đã có sự mở màn ấn tượng khi chiếm vị trí đầu trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé xứ Kim chi cuối tuần qua. Và theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim về vụ bắt cóc ngôi sao Hwang Jung Min đã thu về tổng cộng 454 ngàn vé bán ra vào dịp cuối tuần, nâng tổng số lượt người xem lên hơn 638 ngàn lượt kể từ khi phát hành vào ngày 18/8.

*Bối rối với vai... Hwang Jung Min

Trong phim Hostage, nam diễn viên nổi tiếng Hwang Jung Min (do Hwang thủ vai) bị bắt cóc ở Seoul mà không có nhân chứng hay vật chứng nào để lại. Anh bị một nhóm người lạ bắt giữ trên đường trở về nhà sau một sự kiện báo chí. Ban đầu, nam diễn viên họ Hwang cho rằng đó là một trò đùa, nhưng sau đó anh nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trong tuyệt vọng, Hwang cố gắng trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc đang đòi một khoản tiền chuộc khổng lồ.


Hwang Jung Min trong phim “Hostage: Missing Celebrity”

“Tôi thực sự rất thích vai diễn này. Tôi nghĩ rằng khán giả sẽ coi tình huống trong phim giống như câu chuyện thật ngoài đời” - Hwang Jung Min nói trong cuộc họp báo trực tuyến diễn ra vào hôm 19/8 - “Hẳn họ sẽ bối rối, tự hỏi rằng đây là một phim tài liệu hay một câu chuyện hư cấu. Chính điều này cũng khiến tôi trở nên tò mò và muốn đóng phim”.

Nhưng với tư cách là một diễn viên, cũng không dễ để đóng một nhân vật đại diện cho mình trong một bộ phim và đạt được sự cân bằng giữa bản thân và nhân vật điện ảnh trong suốt dự án. Nói chuyện với báo giới sau buổi chiếu giới thiệu phim, Hwang Jung Min chia sẻ: “Rất khó để miêu tả mình là nạn nhân của một vụ bắt cóc vì tôi chưa bao giờ gặp điều ấy. Tôi hoàn toàn không biết về việc mình sẽ thực sự cảm thấy thế nào nếu ở vào hoàn cảnh này. Do vậy, để diễn xuất giống với phản ứng giả tưởng của chính mình là điều khó khăn”.

“Nếu đó là một nhân vật hư cấu, tôi sẽ cố gắng hình dung về bất cứ cảm xúc nào ở anh ta. Tuy nhiên, khi vào vai chính mình, tôi lại luôn loay hoay tự hỏi liệu những gì mình đang diễn tả có giống sự thật ?” - Hwang Jung Min chia sẻ thêm - “Dù kể về câu chuyện của nam diễn viên Hwang Jung Min nhưng đây là một cốt truyện hư cấu và tôi phải sống theo nó. Tôi vẫn cần sự tươi mới cho nhân vật này để khác với bản thân mình”.

Trong cuộc họp báo, đạo diễn kiêm tác giả kịch bản phim Pil Gam Seong cho biết anh đã nghĩ đến Hwang Jung Min cho vai chính khi viết kịch bản: “Đối diện với tình huống bị bắt cóc, mọi người có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ kinh hoàng, đau khổ, lo lắng cho tới phục tùng. Tôi nghĩ Hwang Jung Min là diễn viên duy nhất có thể thể hiện những cảm xúc này trong một khoảng thời gian và không gian giới hạn”.

Bên cạnh đó, một lý do khác phải kể tới: Những câu thoại được biết đến rộng rãi của Hwang Jung Min từ các bộ phim trước của anh cũng được đề cập trong phim. “Hwang Jung Min thể hiện những câu thoại mà khán giả quen thuộc. Tôi nghĩ rằng điều này có thể khiến khán giả cảm thấy rằng tình huống trong phim là có thật” - đạo diễn nói.

*Bước chuyển gian nan từ sân khấu nhạc kịch

Hwang Jung Min sinh năm 1970 ở tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Anh hiện là một trong những nam diễn viên có doanh thu cao nhất tại xứ Kim chi và đã đóng vai chính trong một số phim ăn khách như New World (2013), Ode To My Father (2014), Veteran (2015), The Wailing (2016) và Deliver Us From Evil (2020). Hwang là diễn viên thứ 3 ở Hàn Quốc gia nhập “Câu lạc bộ 100 triệu người xem” ở Chungmuro.


“Ông hoàng” phòng vé xứ Hàn Hwang Jung Min

Nhưng để có được thành công như hôm nay ít người biết rằng Hwang Jung Min từng trải quả một thời gian đầy khó khăn khi chuyển sự nghiệp của mình từ sân khấu nhạc kịch sang lĩnh vực điện ảnh. Hwang Jung Min từng bị nhìn nhận là “không có khuôn mặt phù hợp để đóng phim” dù anh đã đóng vai chính trong nhiều vở nhạc kịch và vở kịch ở Daehangno như Jesus Christ Superstar và Cats. Vấp phải thực tế đó, Hwang Jung Min thậm chí đã từng cân nhắc từ bỏ ước mơ, nhưng cuối cùng anh quyết tâm theo đuổi niềm tin của mình.

Bước ngoặt đến với Hwang khi anh được giao vai diễn trong phim ăn khách Waikiki Brothers (2001). Trong vai một tay trống bất tài, Hwang đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và nhận được nhiều đánh giá tích cực, đạo diễn Yim Soon Rye gọi anh là “viên đá quý chưa được mài dũa”. Hwang tiếp tục có các vai diễn nổi bật trong Road Movie, A Good Law's Wife, Heaven's Soldiers và A Bittersweet Life.

Đến năm 2005, Hwang trở thành một cái tên nổi tiếng khi anh hóa thân thành anh nông dân ngây thơ yêu một cô gái điếm mắc bệnh AIDS trong bộ phim kinh dị ăn khách You Are My Sunshine. Hwang giải thích rằng anh “cảm động trước câu chuyện về tình yêu chân thật giữa 2 người. Tôi đồng ý với ý tưởng của đạo diễn là thể hiện nó như một tình yêu thuần khiết, giống như một viên ngọc chưa được mài, không thêm vào hay tô điểm một cách cẩu thả”.

Khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh cho màn trình diễn của mình trong You Are My Sunshine, nhiều người đã xúc động với bài phát biểu của anh: “Tất cả những gì tôi làm là thêm một cái thìa vào bàn ăn đã được những người khác chuẩn bị sẵn”.

Trong những bộ phim ăn khách của mình, Hwang Jung Min hầu như đảm nhận những vai diễn khó nhằn như trùm xã hội đen, thám tử và sát thủ không khoan nhượng trong việc giết kẻ phản bội và truy đuổi tội phạm. Nhưng ở Hostage, anh bị bắt làm con tin và chủ yếu bị giam trong một căn phòng với 2 tay bị trói phía sau hoặc đang chạy trốn khỏi những kẻ bắt cóc. “Tôi đã đóng vai những nhân vật mạnh mẽ. Trong bộ phim này, tôi muốn cho người xem thấy cách diễn viên Hwang Jung Min đối phó với những cảm xúc của mình trong một tình huống cấp bách” - anh nói.

Trói càng chặt, diễn càng hay

Một khó khăn mà Hwang Jung Min gặp phải là không thể di chuyển tự do trong quá trình đóng phim. “Nhân vật bị trói sau khi bị bắt cóc trong phim, nên không thể cử động được nhiều. Tuy nhiên, tôi phải mang đến những cảm xúc thật chi tiết” - Hwang Jung Min kể - “Chúng tôi cũng đã cân nhắc việc trói tôi một cách lỏng lẻo nhưng tôi sợ rằng điều này sẽ thể hiện rõ trên màn hình. Ngoài ra, tôi không thể tập trung theo cách đó. Cuối cùng, tôi vẫn yêu cầu trói mình thật chặt”.

Theo Việt Lâm/Thethaovanhoa.vn