ĐỜI SỐNG
Không khí đón Giáng Sinh ùa về tại TP.HCM
HaoKhanh • 17-12-2024 • Lượt xem: 1127

“Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride in a one horse open sleigh.
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride in a one horse open sleigh”
(Trích “Jingle Bells”, James Lord Pierpont)
Những âm thanh quen thuộc vang lên thật vui tươi, rộn rã đón chào một mùa Giáng Sinh nữa lại đến. Dù hơn 10 ngày nữa mới tới Giáng Sinh, nhưng hàng ngàn người từ khắp mọi nơi đã đổ xô về trung tâm thành phố để chào đón dịp lễ hội lớn nhất trong năm này.
Tiết trời se se lạnh, len lỏi khắp muôn nơi, hòa vào nhịp sống hiện đại, tấp nập của thành phố làm khung cảnh càng trở lên lộng lẫy, rực rỡ hơn. Những cây thông phủ tuyết lung linh sắc màu, ông già Noel hiền hòa, ấm áp vẫy tay chào, những con tuần lộc ngộ nghĩnh dễ thương và những hộp quà bí ẩn là điểm nhấn không thể thiếu trong mùa lễ hội này.
Các tòa nhà trang trí rực rỡ đón Giáng Sinh (Ảnh: HaoKhanh)
Một góc phố ở Quận 7 (Ảnh: HaoKhanh)
Các cửa hàng, khách sạn, khu chợ truyền thống và trung tâm thương mại mở cửa suốt đêm để phục vụ nhu cầu ăn uống vui chơi giải trí của người dân. Dọc trêm các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi,... mọi người tập trung đông vui, tấp lập để mua sắm. Ai ai cũng háo hức chọn những món đồ nhỏ bé, xinh xắn về trang trí trong gia đình hay làm quà cho các con nhỏ.
Các cửa hàng bán đa dạng món đồ Giáng Sinh để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân (Ảnh: HaoKhanh)
“Mình ghé mua cây thông noel và những phụ kiện như người tuyết, quả châu, bông tuyết, nơ hồng về trang trí để ngôi nhà trở nên ấm áp hơn. Mình cảm thấy rất hạnh phúc, mọi lo toan, vất vả, mệt nhọc đều biến mất” - Chị Mỹ Quyên (27 tuổi, TP.HCM) vui vẻ nói.
Những điểm đến nổi tiếng như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, Landmark 81, Chợ Bến Thành, tòa nhà Bitexco,…cũng được trang trí vô cùng bắt mắt thu hút người dân trong và ngoài nước đến thưởng ngoại.
Hòa vào không khí vui tươi, rộn rã, chị Diễm Hương (25 tuổi, TP.HCM) và các bạn của mình đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ rất sớm. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến dịp Giáng Sinh, chị và bạn bè lại hẹn nhau đến các quán cafe đẹp, nổi tiếng để chụp hình, check in, lưu giữ những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc sum vầy, đoàn tụ. Chị cho hay, vì sợ đi sát ngày sẽ đông đúc, kẹt xe và khó có được những tấm hình đẹp nên chị và các bạn đã lên kế hoạch đi chơi sớm hơn để có nhiều thời gian và không gian thoải mái hơn.
Vừa tới đây, chị cũng vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ vì có rất đông các bạn trẻ có cùng suy nghĩ nên các điểm vui chơi giải trí trong thành phố đều rất đông đúc và náo nhiệt. Ai ai cũng xúng xính những bộ quần áo đẹp, những trang phục lộng lẫy.
“Chúng mình đã lên kế hoạch từ rất sớm, chọn những nơi trang trí đẹp để cùng nhau trải qua mùa Giáng Sinh này. Đây là dịp để tụi mình nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày học tập và làm việc vất vả. Chúng mình kể cho nhau những câu chuyện vui trong cuộc sống, tặng nhau những món quà. Mình cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương của mùa lễ này.”
Xóm Đạo rực rỡ ánh đèn lung linh (Ảnh:HaoKhanh)
Bên cạnh đó, các Xóm Đạo cũng là một trong những địa điểm được nhiều người dân ghé thăm trong cuộc hành trình du ngoại của mình. Trang trí bắt mắt bằng những những hang đá khủng khổng lồ, những tiểu cảnh với những dàn đèn led nhiều màu sắc được thắp sáng muôn nơi. Cả thành phố dường như ngập tràn trong ánh sáng sặc sỡ, lung linh mang đến sự háo hức, hân hoan cho mọi người.
Tiểu cảnh Giáng Sinh ở Sài Gòn (Ảnh: HaoKhanh)
Các điểm đến lý tưởng như nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định, nhà thờ Dòng chúa cứu thế Sài Gòn,… cũng đón chào hàng ngàn người dân tới tham quan. Những ánh đèn sáng rực cả bầu trời, thánh đường thắp sáng ngày đêm để chuẩn bị cho những lễ nghi trang trọng.
Nhà thờ Đức Bà tấp nập người dân tới tham quan (Ảnh: Internet)
Là một trong những người con của Chúa, chị Hoàng Dung (28 tuổi, Đồng Nai) cùng chồng và các con đã chạy đường dài hàng tiếng đồng hồ để đến tham quan. Chị chia sẻ:
“Mình theo đạo Thiên Chúa nên mỗi dịp Giáng Sinh mình và cả nhà đều có mặt ở nhà thờ để cầu nguyện sức khỏe và bình an cho gia đình. Gia đình mình ai ai cũng vui tươi và phấn khởi tận hưởng mùa lễ hội này. Các bé đều rất thích thú khi ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ. Hi vọng rằng một năm trôi qua, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại những lo âu, muộn phiền để đón chờ niềm vui hạnh phúc và những điều tốt đẹp phía trước”.
Giáng Sinh đã trở thành một dịp lễ hội đặc biệt đa sắc màu, gắn kết mọi người với nhau. Không khí Giáng Sinh rộn ràng báo hiệu một mùa Tết mới, hứa hẹn mang đến những điều bình an, tốt lành, hạnh phúc cho mọi nhà.