GIẢI TRÍ

Kiều Trinh nghẹn ngào kể về người mẹ ung thư

Ngô Tôn • 05-08-2019 • Lượt xem: 1049
Kiều Trinh nghẹn ngào kể về người mẹ ung thư

Thời điểm cô mang thai mẹ bị bệnh.

Ai cũng nghĩ thời trẻ Kiều Trinh quyến rũ đến vậy sẽ dễ dàng thu phục đàn ông và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như bao mỹ nhân khác. Tuy nhiên, có lẽ phận đời đa đoan trong các vai diễn đã vận vào đời thực của người phụ nữ xinh đẹp ấy.

Nghĩ về quá khứ của Kiều Trinh, nhiều người sốc và thương xót cho số phận đầy bi kịch của chị khi trải qua 3 lần thất bại trên đường tình duyên. Đặc biệt trong lần tan vỡ hôn nhân lần thứ 2, nữ diễn viên đang mang thai con thứ 2 nhưng cuộc sống rơi vào cùng cực vì quá nghèo túng.

Kiều Trinh

"Khi mang thai đứa con thứ hai, tôi thường xuyên khám sức khỏe tại một bệnh viện ở Sài Gòn nhưng lúc sắp sinh thì số tiền còn lại không đủ chi trả. Thế là tôi về Bình Phước sinh con trong bệnh viện nhà quê. Sinh con xong, trong túi tôi chỉ còn đúng 50 ngàn đồng. Buồn hơn là lúc đó mẹ tôi đã phát bệnh ung thư, ít lâu sau bà qua đời", Kiều Trinh trải lòng trong một bài phỏng vấn. 

Diễn viên Kiều Trinh đã khiến khán giả nhói lòng khi nhắc lại sự mất mát người thân và điều ân hận nhất của chị lúc bấy giờ.

“Cách đây 9 năm, lúc đó tôi ở TP. HCM còn mẹ chị ở quê, thì mẹ tôi bị bệnh ung thư mà mẹ giấu không cho tôi biết. Cũng giai đoạn đó tôi đang mang thai đứa con thứ 2 nên không thể quan tâm đầy đủ đến mẹ. Trước lúc mẹ mất chị chỉ gặp mẹ được 3 tháng thôi… Từ đó về sau tôi luôn tự trách mình, tự trách sao mình không ở gần mẹ, không dành nhiều thời gian quan tâm đến mẹ hơn. tôi nhớ mãi câu mà mẹ nói trước khi mất là ‘Con phải luôn luôn đi kiểm tra sức khoẻ’, từ đó tôi mới thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của mình”, diễn viên Kiều Trinh chia sẻ.

Chị chia sẻ thêm sau khi mẹ mất, cũng như nhìn thấy những người bạn của mình đã mất đi vì những căn bệnh rất nguy hiểm, chị nhận thức được thói quen bỏ qua những triệu chứng nhỏ rất tai hại.

“Chị giật mình ý thức ra nếu chị đổ bệnh sẽ không có ai lo cho 3 đứa nhỏ. Từ đó chị thay đổi thói quen sống rất là nhiều, nhất là trong cách ăn uống sao cho lành mạnh và đi kiểm tra sức khoẻ định kì. Thời gian trước chị rất thích ăn đồ chiên giòn và đồ ngọt, nhưng khi ý thức được chị đã tự thay đổi thói quen, khẩu vị của mình. Sau này do tập ăn thì chị cũng dần quen và thấy thích ăn rau củ quả nhiều hơn”, Kiều Trinh cho biết.

Nam Cường

Chung cảnh ngộ với diễn viên Kiều Trinh, ca sĩ Nam Cường cảm thấy rất khó chịu khi không được người thân cho biết bệnh tình sớm. “Những bà mẹ thường chỉ biết lo cho chồng, cho con mà hay bỏ qua bệnh của mình. Nhưng điều đó lại làm cho các thành viên trong gia đình cảm thấy rất khó chịu. Chẳng hạn như em, khi mà mẹ lướt qua những vấn đề sức khoẻ của bản thân thì em cảm thấy bản thân mình rất vô dụng trong nhà, mà mình nói mẹ không chịu nghe. 

Có một khoảng thời gian mẹ của Cường bị bệnh mà tự đi khám, không hề nói cho Cường hay biết vì sợ Cường lo lắng ảnh hưởng đến công việc. Mẹ tự đi bệnh viện, tự khám rồi tự xuất viện, đến mấy tháng sau Cường mới được biết. Lúc biết được thì Cường khó chịu dễ sợ, cứ hỏi mẹ tại sao không cho con biết”, nam ca sĩ chia sẻ.