GIẢI TRÍ

Kim Duyên mệt mỏi vì di chứng Covid-19

DDVN • 14-01-2022 • Lượt xem: 417
Kim Duyên mệt mỏi vì di chứng Covid-19

Sau khi khỏi Covid-19, á hậu Kim Duyên hay bị hụt hơi, khó thở, chưa lấy lại được vị giác và ho nhiều nên phải điều trị di chứng.

Kim Duyên nhận kết quả dương tính nCoV qua xét nghiệm nhanh tại nhà hôm 4/1, sau khi trở về từ cuộc thi Miss Universe. Sau gần một tuần điều trị, người đẹp quê Cần Thơ nhận kết quả âm tính. Tuy nhiên, sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi nhiễm bệnh. Chỉ cần nói chuyện nhiều một chút, Kim Duyên đã mệt và phải thở. Leo hai tầng lầu, cô phải đứng lại thở vì hụt hơi. Việc chưa lấy lại được vị giác cũng khiến cô ăn uống không ngon miệng nên thường bỏ bữa. Hiện, cô vẫn bị rối loạn giấc ngủ và ho nhiều.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cho biết sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận những vấn đề cô gặp phải là di chứng hậu Covid-19 xuất hiện ở vài bệnh nhân đã khỏi bệnh. Cô đang uống thêm thuốc điều trị sau mắc Covid-19, tập hít thở sâu, vận động nhẹ và dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.


Á hậu Kim Duyên. Ảnh: NVCC

Trước đó, Kim Duyên về Việt Nam rạng sáng 3/1 sau nhiều ngày thi Miss Universe tại Israel và trình diễn lễ hội World Expo ở Dubai. Cô sốt, đau họng và nhức mỏi cơ từ lúc về đến Việt Nam. Tuy nhiên, cô xét nghiệm hai lần ở sân bay Dubai và Nội Bài đều âm tính nên chỉ nghĩ mình bị cảm thường. Sau khi nhận kết quả dương tính, Kim Duyên tự cách ly, điều trị tại nhà riêng. Hàng ngày cô xông tỏi, gừng, sả hai lần và uống thuốc hạ sốt.

Kim Duyên sinh năm 1995, đến từ Cần Thơ, cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-62-89 cm. Người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Kim Duyên tham gia khóa học ngắn hạn ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Stamford Raffles (Singapore). Cô về nước thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, giành ngôi Á hậu 1. Sau cuộc thi, Kim Duyên chủ yếu làm mẫu và tham gia hoạt động cộng đồng. Trong chung kết Miss Universe 2021, cô vào top 16 nhờ bình chọn của khán giả.

Theo Thiên Anh/Ngoisao.net