GIẢI TRÍ

Kim Xuân - Không chỉ là nghệ sĩ yêu nghề mà còn yêu cả chuyện bếp núc

Anh Vũ • 25-04-2019 • Lượt xem: 1305
Kim Xuân - Không chỉ là nghệ sĩ yêu nghề mà còn yêu cả chuyện bếp núc

Ngày 26-4 này NSUT Kim Xuân sẽ xuất hiện tại Liên hoan Phim Quốc tế Châu Á 2019 tổ chức ở Malaysia, trong vai bà Tư của phim Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa. Cùng dự có phim Song Lang. Kim Xuân đã có mặt trước đó từ 24-4 để đi một vòng tham quan đất nước Malaysia.

Kim Xuân nói: “Thật vui khi phim được ban tổ chức chọn thi. Mình đi không chỉ để xem mình có giải hay không, mà còn là dịp tới nước bạn để học hỏi cái hay, cái lạ. Làm nghề thì phải ham học như vậy”. Nói xong bà lại cười: “Và đi còn là để… du lịch nữa. Mắc gì không tranh thủ đi chơi chứ”.

Nghệ sĩ Kim Xuân - Trong phim Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa

Phải đi chơi thôi, vì quanh năm bà làm việc nhiều quá. Bà có mặt trong rất nhiều vở diễn sân khấu, phim nhựa, phim truyền hình, rồi làm giám khảo gameshow, đóng quảng cáo… Với gương mặt phúc hậu lẫn tràn đầy hạnh phúc, và tài năng nghệ thuật thì khỏi nói, bà luôn được các đạo diễn săn đón. Muốn đóng vai hiền có hiền, vai già có già, nhưng vai dữ cũng được, vai khó chịu cũng được, rồi nhân vật nghèo bà hoá trang thành nghèo thấy tội nghiệp, nhưng nhân vật giàu thì bà cũng thừa sức lộng lẫy kiêu sa. Bà giữ dáng khá tốt, nên trông thật đẹp khi lên sàn diễn. Bên ngoài cũng vậy, lúc nào cũng xinh đẹp, thân thiện.

Nghệ sĩ Kim Xuân và Thành Lộc - Vở Ngôi nhà không có đàn ông

Ngoài hình ảnh một nghệ sĩ sành về làm đẹp, Kim Xuân cũng rất rành về chuyện bếp núc. Bà nói: “Ngày chúa nhật hoặc ngày nào rảnh là tôi tranh thủ đi chợ và nhào vô bếp ngay. Mê nấu lắm. Mình nấu cho cả nhà ăn thì ngon và sạch. Nấu ăn cũng xả stress lắm chứ. Nấu thấy vui chứ đâu có mệt”.

Theo bà, công việc và gia đình phải cân đối, người phụ nữ đừng bỏ quên cái bếp và tổ ấm của mình.