GIẢI TRÍ

Lâm Khánh Chi đồng cảm câu chuyện người thứ 3 của chàng trai trẻ

Tim • 02-01-2019 • Lượt xem: 3185
Lâm Khánh Chi đồng cảm câu chuyện người thứ 3 của chàng trai trẻ

Lâm Khánh Chi cùng Minh Tuân vừa lắng nghe câu chuyện tình cảm khác của khách mời Nguyễn Bảo (Nguyễn Thanh Bình) trong "Bước ra ánh sáng". 

Ngay từ nhỏ, Nguyễn Bảo đã thích chơi các trò chơi của các bạn nữ. Đến khi lên lớp 10, anh chàng đã bắt đầu nhận thức được bản thân thuộc giới tính thứ 3 khi mối tình đầu xuất hiện. Ngưỡng mộ vì tài năng, Nguyễn Bảo càng vui hơn khi lần đầu có một người con trai đáp lại tình cảm với mình. Đặc biệt sau khi được tỏ tình lãng mạn “người hát - kẻ đệm đàn piano”, tình cảm của họ trở nên sâu sắc hơn và kéo dài được hơn nửa năm. 

Nguyễn Bảo, Lâm Khánh Chi, Minh Tuân trong chương trình.

Tuy nhiên sau đó, anh chàng phát hiện mối tình đầu của mình đang “bắt cá 2 tay”. Điều không ngờ đến người thứ 3 không ai khác là người bạn thân mà anh chàng hay nhờ vả để đưa thư hộ. Câu chuyện “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân” lần đầu được tiết lộ nhận được sự đồng cảm của Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ khuyên rằng đừng nên để bạn thân nói chuyện với người yêu có ngày mất bạn trai như chơi: “Lúc đầu là người đưa đò, cuối cùng qua được là đi luôn. Mọi người hãy nhớ đừng bao giờ nhờ bạn mình đi nói chuyện hộ với người yêu mình là có người mất người yêu”. 

Sau nhiều lần bị Lâm Khánh Chi “gài” vào thế khó, MC Minh Tuân tiết lộ lần đầu biết yêu năm 19 tuổi. Nữ ca sĩ hài hước trách móc sao anh chàng “yêu trễ vậy” vì có nhiều người “chín rất sớm”, 14 -15 tuổi đã biết yêu. Cố tình gặng hỏi thêm nhưng Lâm Khánh Chi lại không đạt được mục đích khi anh chàng lại cố tình “đánh trống lảng” nói sang chuyện khác. 

Chuyện tình cảm của Nguyễn Bảo khiến "Nữ hoàng chuyển giới"xúc động.

Tuy chưa lần nào chính thức “come out” với gia đình, Nguyễn Bảo vẫn rất thoải mái vì nghĩ rằng gia đình ai cũng ngầm hiểu được giới tính và thông cảm cho mình. Đó là câu chuyện ở thời điểm hiện tại, thế những về những năm về trước nó lại khác. Mẹ mất sớm, ở cùng bố và các anh chị. Có lần ba nghe được về những lời nói không hay về giới tính của con trai mình, ông nổi giận, tỏ vẻ xấu hổ và lần đầu xưng hô “mày - tao” với chàng trai. Lúc đó anh chàng cảm thấy tủi thân vì không ai hiểu được mình nên đã thốt lên câu nói: “Sao lúc ba sinh con ra, ba không giết con chết đi”. Cuối cùng anh chàng quyết định bỏ nhà đi mặc cho ba của mình có níu tay lại. Sau đó ít hôm, cả hai bình tĩnh, anh chàng đã quay về nhà. Tuy nhiên sau đó tận 3 tháng, mọi người trong gia đình mới thoải mái và nói chuyện lại với nhau cho đến bây giờ. 

Kết thúc mối tình đầu, đến tận những năm đầu của đại học, Nguyễn Bảo mới bắt đầu mối quan hệ mới thứ 2. Người này là nhà tài trợ cuộc thi mà Nguyễn Bảo tham gia và đã giúp đỡ cho anh chàng rất nhiều. Ở cả 2 mối tình, anh chàng đều bị chinh phục bởi những người giỏi. Lâm Khánh Chi cũng khẳng định các bạn thuộc cộng đồng LGBT có rất nhiều người giỏi và tài năng. Nữ ca sĩ cũng kêu gọi cộng đồng LGBT, đặc biệt là những bạn chuyển giới nên giữ hình ảnh cho bản thân và cho cả cộng đồng để có một hình ảnh đẹp: “Các bạn nên giữ hình ảnh cho mình. Vì khi mình làm con gái là mình đánh đổi rất là đau đớn, tốn tiền, giảm tuổi thọ thì tại sao các bạn cởi áo, cởi quần, đưa ra trước mặt mọi người giống như một cái trò chơi mà để người ta coi thường cộng đồng của mình. Đừng bao giờ làm cái việc đó”. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Bảo còn là một thành viên của các tổ chức về tuyên truyền việc quan hệ tình dục an toàn cho các bạn thuộc cộng đồng LGBT để họ có một cuộc sống an toàn và lành mạnh hơn. 

Ý kiến về nhận định những người đồng tính đến với nhau vì tình dục rất dễ dàng. Cả 2 MC lẫn khách mời cho rằng ở bất kỳ giới nào cũng xảy ra vì đó là nhu cầu sinh lý bình thường. Đặc biệt, cộng đồng LGBT được cho là khá lạ với mọi người nên thường bị đem ra phê phán mổ xẻ nhiều hơn. Thông qua chương trình, chàng trai Nguyễn Bảo hy vọng các bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT nên suy nghĩ trước khi hành động và luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người xung quanh.