GIẢI TRÍ

Long Nhật, Trinh Kim Chi nghẹn giọng cầu siêu cho Vương Bảo Tuấn

Trần Tiến • 26-05-2019 • Lượt xem: 1021
Long Nhật, Trinh Kim Chi nghẹn giọng cầu siêu cho Vương Bảo Tuấn

Nam ca sĩ Long Nhật nhiều lần nấc nghẹn khi chia sẻ về sự ra đi đột ngột của người anh thân thiết Vương Bảo Tuấn đã để lại cho mình khoảng trống quá lớn.

Được sự đồng ý của gia đình Vương Bảo Tuấn, ca sĩ Long Nhật đã tổ chức buổi lễ cầu siêu cho anh vào chiều 25/5 tại chùa An Phú, quận 8 (TP.HCM). Buổi lễ kéo dài gần 3 giờ với sự tham gia của nhiều sư thầy, phật tử cùng con trai, vợ chồng chị ruột và người thân của cố nghệ sĩ.

Nam nghệ sĩ không cầm được nước mắt trong giây phút đại diện gia đình đọc lời tiễn đưa người bạn tri kỷ. Trong những ngày diễn ra tang lễ, anh trực tiếp đội khăn tang, đứng ra thay mặt gia đình lo liệu hậu sự cho “người tình âm nhạc”.

Long Nhật cho hay trong những giây phút chiến đấu với căn bệnh, Vương Bảo Tuấn từ chối cho anh gặp mặt vì không muốn để anh thấy bản thân tiều tụy, xấu xí. “Tôi cầm tay anh Tuấn và hôn tay anh trong giây phút cuối cùng. Hai con mắt anh mở hé ra, hai hàng nước mắt chảy xuống. Hình ảnh đó tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Nó sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời”, Long Nhật nghẹn ngào.

Sự gắn kết trong công việc lẫn đời sống suốt 15 năm khiến không ít người cho rằng Long Nhật và Vương Bảo Tuấn là một đôi. Tuy nhiên, chính Long Nhật đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng giữa cả hai chỉ tồn tại tình cảm giữa những người tri kỷ.

Có mặt tại buổi lễ cầu siêu còn có NSƯT Trịnh Kim Chi, Xuân Hương, ca sĩ Ngọc Ánh và các phật tử, bạn bè Vương Bảo Tuấn... Đều có dịp tiếp xúc, làm việc cùng Bảo Tuấn, sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của nam ca sĩ khiến họ không khỏi xót xa.

NSƯT Trịnh Kim Chi đội mưa đến dự lễ cùng mọi người. Trước đó, cô tỏ ra bàng hoàng khi đón nhận tin dữ về người em thân thiết. “Nhiều lần rủ Tuấn đi diễn chỗ này, chỗ kia, Tuấn toàn bảo em đang đi khám bệnh. Hỏi thì Tuấn nói dối bệnh. Không ngờ em mắc bệnh nặng vậy mà không cho ai biết”, cô nói.


 

Thanh Thủy - người chị nuôi của Bảo Tuấn cho biết cô rất sốc khi nghe tin nam ca sĩ đột ngột qua đời. Thời gian trước, cô biết em mình mắc bệnh nhưng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến mức không thể cứu chữa.

Theo Long Nhật, tâm nguyện cuối cùng của cố ca sĩ là mong muốn để anh tiếp quản công ty giải trí mình gầy dựng nhiều năm qua. Bảo Tuấn cũng có ý nguyện về những tài sản để lại sẽ phân chia hợp lý trong gia đình.
 

Vương Bảo Tuấn từ trần lúc 10 giờ sáng 19/05 tại nhà riêng vì bệnh ung thư đại tràng. Trước khi chọn hoạt động lĩnh vực kinh doanh, anh từng có thời gian làm MC, ca hát với một số bài hát trữ tình, nổi bật trong đó có “Thuyền giấy chiều mưa”. Nam Ca sĩ cũng là người biên tập âm nhạc cho các album của ca sĩ Long Nhật và Danh ca Bảo Yến lúc sinh thời. Ra đi ở tuổi 44, Vương Bảo Tuấn gửi gắm người con trai duy nhất của mình cho chị gái ruột cùng Long Nhật cố gắng chăm sóc. Linh cữu của anh cũng đã được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (Bình Chánh).