GIẢI TRÍ

Lý Nhã Kỳ: 'Đàn ông sợ bị tôi lấn lướt'

DDVN • 06-04-2022 • Lượt xem: 319
Lý Nhã Kỳ: 'Đàn ông sợ bị tôi lấn lướt'

Diễn viên Lý Nhã Kỳ phủ nhận yêu Hồ Quang Hiếu, nói cô độc thân phần vì giàu có, phần vì tính cách mạnh, khiến đàn ông dè chừng.

- Tháng 3, khi ca sĩ Minh Hằng, diễn viên Ngô Thanh Vân công bố chuyện tình yêu, chị viết nhiều về tình trạng độc thân của mình trên trang cá nhân, vì sao vậy?

- Khi biết các chị em hội độc thân lần lượt có bến đỗ hạnh phúc, tôi nôn nao không biết bao giờ đến lượt mình. Trước đây, tôi chủ quan, nghĩ rằng còn nhiều đồng nghiệp ở trạng thái giống mình, không phải lo. Ngoảnh lại, hình như giờ còn mỗi tôi lẻ bóng. Tôi ngẫm ra việc sống một mình quá lâu không phải là điều tốt.

Khi đọc những chia sẻ về chuyện tình yêu của Ngô Thanh Vân hay Minh Hằng viết, tôi xúc động, thấy mình trong câu chuyện của họ. Tôi từng có suy nghĩ sẽ không thể yêu thêm ai sau chia tay, tập trung cho công việc. Khi Ngô Thanh Vân nói đến một ngày gặp được "định mệnh cuộc đời", mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp, tôi thấy điều đó đúng. Thật lòng tôi rất vui, muốn chúc phúc các đồng nghiệp. Khi họ cưới, nếu lúc ấy chưa yêu ai, tôi mong sẽ nhận được hoa cưới từ họ.


Lý Nhã Kỳ trong loạt ảnh phong cách "nàng thơ", thể hiện tâm trạng yêu đời dù độc thân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Đầu tháng 4, có tin chị đang trong mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Hồ Quang Hiếu, chị nói gì?

- Không có chuyện chúng tôi hẹn hò, mà chỉ là bạn, sẵn sàng cho nhau lời khuyên, tư vấn nhau cuộc sống. Hiện tôi độc thân nhưng không có nghĩa bị ế. Tôi vẫn thường nhận được hoa, thư tỏ tình từ nhiều người đàn ông nhưng chưa thể gật đầu vì không phù hợp. Suốt ba năm kể từ chia tay mối tình chín năm, tôi chưa yêu trở lại.

- Tiêu chuẩn bạn trai của chị có gì thay đổi so với trước?

- Tôi không đặt ra khuôn mẫu về người đàn ông của mình, như phải môn đăng hộ đối, có chung địa vị, thành tựu. Tôi cần một mối quan hệ nghiêm túc, đồng cảm, không thể yêu vài tháng rồi chia tay. Tôi không thể tiếp tục phí hoài thanh xuân như mối tình trước.

Trong tình yêu tôi không đặt nặng chuyện tuổi tác, như việc yêu người kém tuổi chẳng có gì sai. Tôi cho rằng nhịp sống hiện tại trôi rất nhanh, hôm nay còn khỏe mạnh nhưng ngày mai có thể đã gặp chuyện không may. Điều quan trọng với tôi là sự đồng điệu, hòa quyện về tâm hồn. Tôi thấy nhiều bạn nam trẻ hiện rất tự tin, thành công, nhiều khi có chiều sâu hơn cả mình.

Việc yêu, gắn bó lâu dài với nhau đòi hỏi người đàn ông phải bản lĩnh, nghị lực. Tôi vốn sống độc lập, không nương tựa ai hết. Nếu yêu, tôi sẽ tôn trọng người đàn ông của mình, sẽ luôn nhẹ nhàng với họ, tận hưởng điều bình yên.

- Để bước vào một quan hệ mới, chị thấy bản thân cần thay đổi gì?

- Tôi có tính cách mạnh, cuộc sống chẳng thiếu gì. Đàn ông ai cũng có sĩ diện riêng, việc họ dè chừng là điều khó tránh. Nhiều người bạn của tôi từng nói, đàn ông khi yêu tôi thường áp lực, sợ bị lấn át nên không dám thể hiện, dễ bị khớp. Chẳng hạn, họ không biết sẽ phải mua gì tặng tôi vì nhà cửa hay kim cương tôi đều có, dư chứ không thiếu. Còn trong công việc, họ chưa tư vấn cho tôi có thể đã được tư vấn ngược.

Tôi đang cố gắng cân đối, tương tác với đàn ông theo cách tinh tế hơn, để không tạo ra cảm giác đó. Tôi không cần về vật chất nhưng muốn được quan tâm, như việc khi thèm ăn bánh tráng trộn, anh sẵn sàng mua cho hoặc đi cùng.

Tôi rút kinh nghiệm từ lần chia tay trước đây. Ngày xưa, tôi dành thời gian cho công việc, xã hội quá nhiều, ít quan tâm đến nửa kia, nhất là vào ngày lễ hay kỷ niệm, dễ khiến họ chạnh lòng. Tôi còn khá khắt khe, gò ép cảm xúc, hay kiểm soát bản thân. Bao năm yêu nhau, chúng tôi chẳng dám ngồi ăn lề đường, nắm tay trên phố như các cặp tình nhân. Giờ nếu tìm thấy người đàn ông đời mình, tôi phải học cách vun đắp, sẽ không ngại thể hiện, chọn thời điểm thích hợp để công khai. Tôi đang nghiêm túc chờ đón tình yêu.


Lý Nhã Kỳ chụp ảnh phong cách doanh nhân thành đạt, tung hồi tháng 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Quan điểm về tình yêu của chị ở hiện tại?

- Tình yêu với tôi không có thất bại, thắng hay thua. Có người nói với tôi rằng đã lỡ kết hôn thì gắng chịu đựng mà sống. Tôi không hiểu tại sao họ lại có suy nghĩ đó. Cuộc sống nếu thấy hạnh phúc, hãy vun đắp để đi đường dài. Còn hết vui, hãy giải thoát cho nhau, chia tay văn minh, đừng gắng gượng vì dễ khiến áp lực, dằn vặt nhau thôi. Tôi sẽ chọn sống thoải mái, được là chính mình trước tiên.

Trong tình cảm, tôi không muốn trải qua nhiều mối tình vì rất dễ chai cảm xúc. Nếu bị rơi vào trạng thái ấy, với tôi đó là bất hạnh. Tôi cố gắng khiến bản thân lúc nào cũng tươi vui, luôn có cảm xúc thổn thức, thương thầm ai đó, bởi những thứ này có tiền cũng không mua được. Khi mọi thứ trở nên khô cằn, làm gì cũng không vui, cuộc sống nhạt nhẽo, vô cảm giống robot.

Việc xây dựng một công ty, thương hiệu có thể dễ dàng hơn vun đắp tình cảm kéo dài 30 - 40 năm. Ai làm được điều đó, tôi đều rất phục.

- Chị làm gì để luôn giữ tinh thần tích cực?

- Từ sau đại dịch, tôi trân trọng hơn từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Tôi có hội bạn chơi rất thân. Nếu buồn, chúng tôi gặp gỡ, cùng ăn uống, trò chuyện, ngày mai lại có năng lượng trở lại. Tôi không thiếu người để chia sẻ, chỉ thiếu người khiến mình rung động.

Gia đình là một điểm tựa vững vàng của tôi. Ngày xưa, mẹ hay mong con gái sớm có mái ấm riêng.. Khi tôi trưởng thành, tự lập được mọi thứ, mẹ yên tâm. Mẹ hiểu mọi quyết định của tôi đều có lý do.

Theo Tân Cao/vnexpress.net