GIẢI TRÍ

Mai Phương cười hồn nhiên: 'Không muốn ai thấy mình đau đớn'

Ngô Tôn • 20-05-2019 • Lượt xem: 1871
Mai Phương cười hồn nhiên: 'Không muốn ai thấy mình đau đớn'

Trò chuyện cùng Mai Thu Huyền trong chương trình gần đây, Mai Phương tiết lộ những thông tin bất ngờ.

Mai Phương, Hoa hậu bikini Kim Yến là khách mời trong Phụ nữ quyền năng do Mai Thu Huyền dẫn dắt. Mai Phương là một diễn viên của làng giải trí Việt. Cô được biết đến qua các vai diễn trong phim “Hương phù sa”, “Xóm cào cào”, “Trai nhảy”… Ngoài đóng phim, cô còn tham gia ca hát, nhảy múa, MC. Cô từng tham gia đội kịch Tuổi Ngọc, là thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông, ca sĩ trong nhóm Candy. Mai Phương cũng làm MC trong các chương trình Ngày chủ nhật của em, Bệ phóng tài năng, Chuyện phái đẹp...

 

Nói về mối quan hệ với Phùng Ngọc Huy, Mai Phương mỉm cười: "Phương xác nhận anh Huy là Ba và em là mẹ của Lavie. Với Phương, Phương cảm thấy may mắn vì đến thời điểm này không riêng anh Huy mà tất cả những người bạn đã đồng hành cùng với em 1 thời gian đều rất tốt, nhìn nhau có sự yêu thương tuy không phải tình yêu. Nhưng có việc, có chuyện họ đều chia sẻ chân thành. Sau những đau đớn, tổn thương thì Phương trở lại bình thường. Phương đã mở, cảm thấy có lỗi, và nếu như anh Huy đặt mối quan hệ bình thường thì Phương vẫn vui vẻ vì muốn giữ cho mình sự tôn trọng, vui vẻ”.

Sau gần 1 năm điều trị căn bệnh ung thư phổi, sức khỏe diễn viên Mai Phương đang tiến triển tốt. Tế bào ung thư dần teo lại, những bộ phận bị ăn mòn cũng đang được tái tạo. Hiện tại, nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng" dần trở lại với công việc để bớt nhớ nghề. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ trong suốt quá trình điều trị dù bị nhiều cơn đau hành hạ.

Chia sẻ về khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh cũng như nghị lực ở người con gái nhỏ nhắn này, Mai Phương lạc quan vui vẻ cho biết: “Thời điểm biết bệnh mỗi lần đi xét nghiệm ra mỗi kết quả khác nhau. Nhưng sau đó, Phương ho ngày một nhiều hơn, đi khám và chụp thì phát hiện ra lá phổi trái bị mất. Phòng khám bảo phải qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để được khám kỹ hơn. Phương ban đầu còn nghĩ rằng không biết mình bị lao hay ung thư. Lúc đó Phương còn nghĩ nếu như mình bệnh Lao đi làm thì phải né tránh mọi người trong khi công việc đã nhận rồi thì sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nếu ung thư thì mình vẫn có thể đi làm được (Cười). Lúc cầm trên tay kết quả ung thư, Phương gọi điện cho bạn thân của Phương là ca sỹ Trương Bảo Như báo cho bạn biết kết quả bệnh. Lúc đó cô bạn thân khóc um sùm, khóc quá trời trong khi Phương vẫn rất bình tĩnh. Phương quan niệm rằng, bệnh đã đến thì chấp nhận sống chung, chưa hiểu rõ về căn bệnh lắm nhưng nếu như bản thân mình sống lành mạnh thì phải có chế độ phù hợp để duy trì tốt trước đã”.

Là một nghệ sỹ siêng năng cần mẩn, Mai Phương vẫn luôn cố gắng hoàn thành vai trò của mình dù ở bất cứ cương vị nào. Cho dù đang chống chọi với căn bệnh, Mai Phương vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình bằng cái tâm. Chia sẻ về khoảng thời gian phát hiện căn bệnh ‘nhà giàu’ cũng là lúc Mai Phương còn nhiều show diễn đang chờ đợi. “Thời gian đó em chưa muốn nhập viện vì thời điểm đó em vẫn còn nhiều show diễn đã nhận lời trước đó, nên Phương dự định hoàn thành xong các show diễn đó rồi mới nhập viện. Ban ngày Phương vẫn đi làm bình thường nhưng tối đến các khớp, xương đau đến nỗi thuốc giảm đau vẫn không có hiệu quả.

Tuy nhiên, sau đó các bác sỹ ở bệnh viện 175 nhắn cho Phương 1 tin nhắn rất dài với nội dung yêu cầu nhập viện ngay nếu không sau 2 tuần xương sẽ bị gãy hết và sau 2 tháng mạng sống khó bảo toàn. Thấy thế, em mới nhập viện. Ngày đầu nhập viện, bác sỹ còn bảo em rằng “Em thấy chị rất lạc quan đấy, những người khác thì em không dám nói thẳng như thế đâu nhưng với chị thì em nói”. Ngày đầu tiên ở bệnh viện, mọi người thân không ai có thể đụng vào người Phương vì đụng nhẹ vào là người đau. Đau đến nỗi Phương không thể ngồi mà phải bò lê lết khắp nơi trong phòng để cho quên đi sự đau đớn. Lúc đó, ba mẹ chỉ biết nhìn rồi khóc vì thương xót. Khoảng 3 tuần cấp cứu, điều trị và uống thuốc, có rất nhiều người hỏi Phương có biết nguyên nhân vì sao không. Nhưng Phương chỉ cho rằng mình không hút thuốc, nhậu nhẹt thì chắc là do lao lực. Thay vì phải đi tìm cho ra nguyên thân thì mình hãy tìm biện pháp sống chung với nó, sống với hiện tại và hạnh phúc với cuộc sống đó”.

Khi được hỏi về sức khoẻ hiện tại cũng như quá trình điều trị, nữ diễn viên cho hay: “Sau khi sử dụng thuốc 1 thời gian thì các bệnh nhân ung thư đều có cơ chế bị lờn thuốc, chính vì thế thời gian qua Phương đã có dấu hiệu đã bị lờn thuốc dẫn đến sức khoẻ mệt. Nhưng hiện tại, Phương đang sử dụng thuốc mới rồi”. Bên cạnh đó, Mai Phương cũng có một mong muốn nhỏ trong tương lại là được đồng hành cùng con được dài hơn và mong được bình an.

Bên cạnh một nữ diễn viên nhỏ nhắn đầy nghị lực Mai Phương thì Hoa hậu Bikini Kim Yến cũng không kém cạnh khi ở chị là sự bản lĩnh, cả tính và trên hết là tài năng, sự cần mẫn miệt mài lao động nghệ thuật để có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt. Kim Yến xuất thân từ một người mẫu, sau đó Kim Yến tiếp tục chinh chiến ở các đấu trường nhan sắc trong nước và dành được những vị trí nhất định như: Top 10 và thí sinh được yêu thích nhất Nữ Hoàng Trang Sức 2012”, “ Á khôi 1 người đẹp Tỏa sáng” và đặc biệt nhất khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Đại dương và đoạt giải Miss Bikini. Cũng chính từ cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Kim Yến ngày một khẳng định chính mình trên sàn diễn thời trang và trong làng giải trí bên cạnh đó là ấn tượng tốt trong lòng khán giả hình ảnh của một cô người mẫu trẻ tuổi và phong cách.