GIẢI TRÍ

‘Mẹ đơn thân’ của showbiz Việt: ‘Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai!’

Tuấn Tuấn • 21-10-2020 • Lượt xem: 3118
‘Mẹ đơn thân’ của showbiz Việt: ‘Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai!’

“Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”, một câu nói vui của mọi người nhưng hoàn toàn đúng với các sao nữ Vbiz trên hành trình làm mẹ đơn thân.

Việc làm mẹ đơn thân với các sao nữ là chuyện không mấy dễ dàng khi xung quanh họ luôn là nhiều vấn đề phải đối mặt. Dù là thế, nhưng chính sức mạnh tiềm tàng bên trong người phụ nữ đã vực dậy tinh thần họ bởi ở nơi kết thúc luôn luôn có sự bắt đầu.

Cùng Duyendangvietnam.net.vn sẽ điểm lại những sao nữ làm mẹ đơn thân không những xinh đẹp mà còn vô cùng tại giỏi của showbiz Việt:

Phạm Quỳnh Anh – Trở lại đường đua V-Pop cùng diện mạo mới

Sau khi chia tay nhóm Sắc Màu, Phạm Quỳnh Anh bắt đầu Nam tiến và gia nhập nhóm H.A.T dưới sự quản lý của công ty WePro. Tại đây, sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ ngày một phát triển rực rỡ khi H.A.T trở thành nhóm nhạc thần tượng được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, các thành viên bắt đầu phát triển sự nghiệp cá nhân dẫn đến việc H.A.T tan rã. 

Chọn ở lại công ty, Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng vụt sáng trong vai trò ca sĩ solo. Một số ca khúc như “Không đau vì quá đau”, “Nợ ai đó cả thế giới”, “Bụi bay vào mắt”, “Tình yêu cao thượng”, … đều được nhiều người thuộc nằm lòng cho đến tận hôm nay. Đứng sau những thành công này của cô là một người đàn ông vô cùng quyền lực, giám đốc công ty WePro – Quang Huy. 


Phạm Quỳnh Anh gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ qua những ca khúc ballad đầy tự sự, mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc.

Với sự quan tâm quá nhiệt tình dành cho nữ ca sĩ “Bụi bay vào mắt”, người hâm đặt ra nghi vấn tình cảm giữa Phạm Quỳnh Anh và ông chủ WePro. Sau nhiều lần khán giả tò mò về mối quan hệ trên thì cuối cùng cả hai đều lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm của mình. Cặp đôi quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới lãng mạn vào năm 2012. Sau khi kết hôn, Phạm Quỳnh Anh tạm gác lại sự nghiệp âm nhạc, cô lui về làm hậu phương chăm lo cho gia đình nhỏ và phụ giúp chồng quản lý công ty. Đồng thời trong thời gian này, nữ ca sĩ “Bụi bay vào mắt” lên thiên chức người mẹ khi hạ sinh lần lượt hai bé gái.

Bất ngờ vào giữa năm 2018, tin đồn rạn nứt giữa Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy bắt đầu rộ lên trên truyền thông nhưng hai bên vẫn giữ động thái im lặng. Đến cuối tháng 10, nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận mình đã ly hôn và ly thân với chồng một năm trước đó. Trước sự việc này, Phạm Quỳnh Anh dù rất mạnh mẽ nhưng cô cũng không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt khi xuất hiện trước công chúng. Nhằm bảo vệ sự bình yên cho hai con nhỏ, cả hai cũng không chia sẻ gì nhiều về chuyện hôn nhân đổ vỡ này.


Phạm Quỳnh Anh có sự lột xác đầy bất ngờ trong phong cách thời trang với những bộ trang phục gợi cảm khoe lợi thế hình thể.

Sau một thời gian mọi chuyện lắng xuống, Phạm Quỳnh Anh dần lấy lại phong độ, bắt đầu quay trở lại với âm nhạc. Cô cho ra mắt nhiều sản phẩm mới, hoạt động chăm chỉ hơn bù lỗ cho nhiều năm vắng bóng. Bên cạnh đó, nhan sắc và phong cách thời trang của nữ ca sĩ có sự lột xác đầy bất ngờ, có phần quyến rũ và gợi cảm hơn trước. Nói về mối quan hệ với chồng cũ, Phạm Quỳnh Anh vẫn xem Quang Huy là bạn bè và thay phiên nhau bên cạnh, chăm sóc con cái.

Mới đây, giọng ca “Bụi bay vào mắt” vừa cho ra mắt MV “Chỉ cần anh hạnh phục”, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh đã được Phạm Quỳnh Anh ra mắt vào 4 năm trước. Bên cạnh đó, cô cũng đang ấp ủ kế hoạch đưa nhóm H.A.T trở lại và hy vọng sẽ mau chóng thành hiện thực, mang đến cho người hâm mộ nhiều bất ngờ.

Ngọc Lan – Gây bão truyền thông khi tái xuất màn ảnh

Sau thành công của bộ phim truyền hình “Kiều nữ và đại gia”, sự nghiệp diễn xuất của Ngọc Lan lên nhanh như diều gặp gió. Cô góp mặt trong hàng loạt bom tấn truyền hình như “Cổng mặt trời”, “Thuyền giấy”, “Hai người vợ”, “Ải trần gian”, … cũng như được giới chuyên môn đánh giá cao qua các giải thưởng mà nữ diễn viên đoạt được. Tuy nhiên, về chuyện tình cảm, Ngọc Lan gặp khá nhiều lận đận khi trải qua nhiều lần đứt gánh giữa đường.

Giữa năm 2016, Ngọc Lan tổ chức lễ hỏi cùng nam diễn viên Thanh Bình. Trước sự việc này, người hâm mộ vô cùng vui mừng khi Ngọc Lan đã chịu mở lòng sau một thời gian khép cửa trái tim. Đến đầu năm 2017, nữ diễn viên cùng chồng chào đón con trai đầu lòng tại Mỹ. Nhưng sau 3 năm hôn nhân, cặp đôi cũng đi đến quyết định ly hôn khiến nhiều khán giả tiếc nuối.


Trở thành mẹ đơn thân, Ngọc Lan có sự thay đổi hình ảnh ngoạn mục và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ.

Hậu “đường ai nấy đi”, Ngọc Lan dành toàn bộ thời gian tận hưởng cuộc sống và chăm sóc cho bé Louis. Cô cũng bắt đầu thay đổi hình ảnh mới với mái tóc ngắn cá tính cùng những bộ cánh khoe trọn đường cong cơ thể. Ngoài ra, nữ diễn viên “Kiều nữ và đại gia” cũng chịu khó xuất hiện nhiều hơn trước. Nhất là những game show truyền hình, các sự kiện thời trang, … mà hầu như trước giờ hiếm khi Ngọc Lan xuất hiện. Dẫu vậy, Ngọc Lan vẫn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, cô luôn trong trạng thái vui vẻ và rạng rỡ nhất trong mọi trường hợp. Điều đó không những giúp người hâm mộ phần nào yên tâm hơn mà còn giúp nữ diễn viên ngày một “lão hóa ngược”.

Tâm bão qua đi, Ngọc Lan dần bắt đầu trở lại với phim trường. Đầu năm nay, nữ diễn viên gây bão truyền thông khắp mọi nơi qua vai dì Thảo mưu mô, độc ác trong bộ phim truyền hình “Luật trời” của đạo diễn Võ Việt Hùng. Với vai diễn này, Ngọc Lan tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen từ phía khán giả khi cho thấy tài năng diễn xuất đa dạng, phong phú của bản thân. Vượt qua giới hạn của vai diễn phản diện, dì Thảo của Ngọc Lan trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong phim, mở ra trào lưu meme ảnh chế, góp phần tạo nên sự thành công cho “Luật trời”.


Tuy dành đến nửa năm để nghỉ ngơi, cân bằng, tận hưởng cuộc sống nhưng ngay sau đó Ngọc Lan cũng nhanh chóng trở lại phim trường và tiếp tục bùng nổ với những vai diễn mới.

Hiện tại, Ngọc Lan tiếp tục oanh tạc màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình “Trói buộc yêu thương” của đạo diễn Lê Hùng Phương. Đây cũng là lần thứ hai đánh dấu nữ diễn viên gia nhập “vũ trụ VFC” sau thành công trước đó trong bộ phim “Bán chồng” được phát sóng vào năm 2019.

Trương Quỳnh Anh – Tích cực hoạt động nghệ thuật

Biết nhau khi có cơ hội hợp tác qua bộ phim điện ảnh “Bóng ma học đường”, chuyện tình cảm giữa Trương Quỳnh Anh và Tim tốn khá nhiều giấy mực của truyền thông khi việc mang thai đến tai người hâm mộ. Tuy không tổ chức đám cưới nhưng trên mặt giấy tờ cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp do đã đăng ký kết hôn. Ngược lại, gia đình phía Trương Quỳnh Anh không chấp nhận mối quan hệ này dù con gái đã hạ sinh cháu trai. Do đó, Trương Quỳnh Anh quyết định ra riêng và cùng Tim xây dựng tổ ấm mới.

Tưởng chừng như cuộc sống hôn nhân của cả hai sẽ hạnh phúc, nhưng trong thời gian chung sống, cặp đôi liên tục gặp khá nhiều trục trặc. Đỉnh điểm nhất là sự việc nữ ca sĩ “Đơn côi” ôm con nhỏ bỏ đi trong một thời gian khiến Tim vô cùng lo lắng và tìm kiếm khắp nơi. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hàn gắn cũng như cải thiện tình cảm nhưng cuối cùng cả hai cũng tuyên bố ly hôn vào giữa năm 2018. 


Hậu “đường ai nấy đi”, Trương Quỳnh Anh tích cực hoạt động ở cả hai lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc.

Bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân, Trương Quỳnh Anh không lo sợ quá nhiều mà ngược lại cô cảm thấy rất thoải mái, nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống. Bên cạnh việc chăm sóc cho bé Sushi, người đẹp cũng nhanh chóng trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực phim truyền hình, song song đó, nữ diễn viên còn cho ra mắt nhiều dự án âm nhạc mới sau một thời gian dài không cầm mic.

Trong năm nay, khán giả sẽ được gặp lại Trương Quỳnh Anh qua hai bộ phim truyền hình là “Đường về có nhau” (đạo diễn Văn Công Viễn) và “Trói buộc yêu thương” (đạo diễn Lê Hùng Phương). Nếu Nguyệt Lam của “Đường về có nhau” là một vai diễn chính diện mang đến nhiều cảm xúc thì Hà Phương của “Trói buộc yêu thương” là một sự đối lập hoàn toàn mới mẻ. 


Con trai Trương Quỳnh Anh đến chúc mừng mẹ của mình trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới “Em muốn cùng anh về nhà”.

Riêng với âm nhạc, Trương Quỳnh Anh cũng vừa cho ra mắt sản phẩm “Em muốn cùng anh về nhà”, kết hợp cùng rapper PD Seven. Với lần trở lại này, Trương Quỳnh Anh mang đến một ca khúc có tiết tấu sôi động, bắt tai người nghe cùng phần MV được đầu tư chỉn chu với nhiều concept đẹp mắt.

Diệp Bảo Ngọc – Mở lòng, đón nhận tình yêu mới

Tham gia “Miss Teen 2010”, Diệp Bảo Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao 1m73. Bước đệm này đưa cô bước chân vào con đường nghệ thuật qua vai trò người mẫu, diễn viên. Đang trên đà phát triển sự nghiệp, Hoa khôi “Người đẹp Phụ nữ Thời đại 2011” bất ngờ lên xe hoa cùng nam diễn viên Thành Đạt ở tuổi đời còn khá trẻ.

Sau đó một năm, cô hạ sinh con trai đầu lòng và tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật của bản thân. Sau một thời gian chung sống, Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt cũng đi đến chuyện “đường ai nấy đi” do những bất đồng trong quan điểm sống. Hậu chia tay, trong khi chồng cũ đã tái hôn thì nữ diễn viên “Sức nặng tình thâm” vẫn lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, quay trở lại phim trường và chuyển hướng sang kinh doanh.


Sau khi ly hôn, Diệp Bảo Ngọc quay trở lại hoạt động nghệ thuật, tận hưởng cuộc sống với tinh thần rất lạc quan và tích cực.

Gần đây, thông qua một game show mà mình tham gia, Diệp Bảo Ngọc đã có những chia sẻ ngầm xác nhận đã bạn trai. Tuy nhiên, người đẹp cũng không nói quá nhiều về danh tính bí ẩn của người đàn ông này. Cô chỉ tiết lộ, anh ấy là một người hiểu mình, biết lắng nghe, chia sẻ cùng cô trong tất cả mọi thứ. Dẫu vậy, Diệp Bảo Ngọc cũng nhấn mạnh: “Một tình yêu thật sự thì phải hiểu rồi mới đến thương. Nếu nói thương mà không hiểu thì chỉ là sáo ngữ”.


Ở tuổi 27, Diệp Bảo Ngọc vô cùng rạng rỡ với nhan sắc ngày càng thăng hạng.