GIẢI TRÍ

Minh Luân ám ảnh giấc mơ về nghệ sĩ Anh Vũ đúng ngày anh qua đời

Ngô Tôn • 03-04-2019 • Lượt xem: 1997
Minh Luân ám ảnh giấc mơ về nghệ sĩ Anh Vũ đúng ngày anh qua đời

Nam diễn viên chia sẻ câu chuyện dài trên trang cá nhân.

Minh Luân vừa trên đường từ Mỹ về Việt Nam. Anh bàng hoàng khi hay tin đàn anh qua đời khi trước đó còn vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh chung.

Minh Luân viết: "Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vừa về đến Đài Loan thật bàng hoàng khi biết được thông tin nghệ sĩ Anh Vũ đã ra đi mãi mãi tại Mỹ.

Em nhớ vừa diễn xong vai nói là "anh mệt quá anh về nghỉ ngơi đây", em đâu ngờ rằng đó là lời chào từ biệt vĩnh viễn đâu anh Vũ, anh còn nhiều dự án, hoài bão chưa thực hiện mà. Anh còn lên kế hoạch mời em,Thanh Duy, Kha Ly diễn hổ trợ anh Liveshow sắp tới tại Mỹ kia mà...Anh Vũ.

Hôm chạy sân khấu trước đêm diễn anh chỉ than mệt vì không ngủ được, hay mất tập trung, quên thoại... Minh Luân hỏi anh thì anh nói là uống thuốc ngủ nhiều quá và bị trái múi giờ nên mệt, chứ anh đâu có nói anh bệnh gì đâu?

Ai cũng thấy anh lạ lạ, mỏi mệt lắm nhưng vẫn cố dốc hết sức mình cho vai diễn,mang tiếng cười cho khán giả. Anh còn khoe khi diễn xong cảnh "khán giả vỗ tay quá trời kìa, anh mệt nhưng ra sân khấu là Tổ đãi anh liền" vậy mà giờ đây... Anh Vũ ơi...?", 

Minh Luân, Kha Ly vừa chụp ảnh cùng nghệ sĩ Anh Vũ tại Mỹ

Minh Luân chia sẻ thêm, trên máy bay trong lúc ngủ, anh mơ thấy đàn anh. Giấc mơ đầy ám ảnh.

"Chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi không ngủ được? không hẳn là trái múi giờ đâu, nhưng không biết có phải vì tôi bàng hoàng khi nghe tin dữ về Anh Vũ hay không...?

Thật lòng em không nói xạo, em cũng không dám đăng tin trên facebook (chỉ đăng zalo rồi mọi người kêu em đăng chia sẻ) vì em nghĩ sẽ có nhiều người đọc và hiểu sai về em, sẽ cho rằng em thêu dệt thêm mọi chuyện đã rồi.

Nhưng thật sự lúc tối 1/4 nằm ngủ trên máy bay từ Los Angeles về Taipei em đã nghe tiếng Anh Vũ gọi từ rất xa và tiến sát lại gần em. Anh muốn nói với em cái gì đó, trong ánh mắt như cầu khẩn 1 điều gì đó? Muốn nói nhiều thứ nhưng không nói được, miệng cứ lắp bắp rồi khuất xa dần với gương mặt đen xạm, ánh mắt trắng xoá với tròng trắng khác thường và đầu tóc quăng như sợi mì Ý rồi anh biến mất".

Khi tỉnh giấc tôi cầm ngay chiếc phone nhưng rất tiếc trên máy bay không có internet nên đành chịu... Thường thì khi tới Taipei tôi hay thích shopping lắm nhưng không hiểu sao lại thôi thúc tôi cầm cái phone lên ngay và nhận liền những tin nhắn dữ về Anh Vũ... Tôi bàng hoàng lắm không hiểu vì sao? Chuyện gì đang xảy ra? Thông tin này thật không? Và giấc mơ ấy muốn nói lên điều gì? Tôi hoang mang và khóc ngay lúc ấy...

Khi về đến Việt Nam thì mọi việc đã rõ ràng chứ không phải ngày cá tháng 4... Giờ tôi chỉ biết cầu mong anh hãy yên nghĩ bình an nơi vĩnh hằng nhưng cũng cầu mong anh hãy hiện hình về cho tôi gặp lần nữa, và hãy nói hết những gì cần nói đi Anh Vũ...? Vì tôi và anh không những là anh em cùng sân khấu mà là hơn anh em ruột thịt. Bởi không có anh động viên thì tôi đã về quê lâu rồi từ năm 2007, lúc đó em trượt trong 1 cuộc thi diễn viên Điện ảnh triển vọng trong tuyệt vọng.

Anh đã chửi tôi là người ta càng vùi dập em thì em phải mạnh mẽ lên, người ta muốn em về quê thì em phải ở lại Sài Gòn để chứng minh cho họ thấy là em có năng lực, muốn phát triển sự nghiệp. Và em đã làm được, khán giả đã nhớ và biết đến em rồi. Nhưng khi em chưa trọn tình nghĩa và đền đáp thì anh đã đi...đi không lời từ biệt.

Em đã là người em của anh thật thụ, kết nghĩa với Anh Vũ rồi và làm tròn bổn phận của người em đối với anh rồi nhưng sao em vẫn thấy nợ anh ân tình, nợ anh lời chào tạm biệt và nợ anh giây phút ngồi cạnh anh lúc nhắm mắt lìa đời...

Anh Vũ ơi? Tạm biệt Anh trai nhé! Và cầu mong anh hãy trở về quê hương, yên nghỉ nơi vĩnh hằng không còn lưu luyến gì nơi trần thế nữa".

Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời tại Mỹ, thông tin này được truyền thông chia sẻ rộng rãi vào 2/4. Hiện tại đồng nghiệp đã quyên góp đủ tiền để đưa thi hài anh về nước trong tuần tới.