GIẢI TRÍ

Miss Universe: Chuẩn mực của nét đẹp hiện đại

Bùi Tuấn • 13-06-2022 • Lượt xem: 1224
Miss Universe: Chuẩn mực của nét đẹp hiện đại

Từ một cuộc thi mang tầm quốc gia, “Miss Universe” đã dần phát triển trong suốt 7 thập kỷ qua và là một trong số các cuộc thi nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh. Bên cạnh là một sân chơi sắc đẹp cho các quốc gia trên toàn thế giới, “Miss Universe” còn mang trên mình sứ mệnh thay đổi chuẩn mực xã hội về giá trị, vai trò của nữ giới. Đồng thời, cuộc thi được xem là thước đo nhan sắc thời đại, “xóa sổ” những định kiến khắc khe về ngoại hình.

Biểu tượng vẻ đẹp gợi cảm

Kể từ khi về tay của ngài Donald Trump vào năm 1996, “Miss Universe” ngày càng được công chúng trên toàn thế giới đổ dồn sự chú ý. Cuộc thi ngày phát triển, duy trì xuyên suốt nhiều năm liền cũng như chưa bao giờ đánh mất ngôi vị đầu bảng trên bản đồ các cuộc thi nhan sắc thế giới.

Các cô gái đến với “Miss Universe” đại diện cho những nét đẹp đặc trưng quốc gia của họ. Đồng thời, đích đến cuối cùng là chiếc vương miện danh giá dành cho người chiến thắng. Trong thời kỳ hoàng kim, những Hoa hậu bước ra từ cuộc thi này luôn mang vẻ đẹp rực rỡ cùng ngoại hình nóng bỏng đến hoàn mỹ. Điều này được Donald Trump định hình thành tiêu chí trong tâm trí người hâm mộ. Những người đẹp phải có chiều cao trên 1m75, sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh, thần thái kiêu sa, cá tính mạnh cùng kĩ năng trình diễn hút mắt người xem.


Dưới thời Donal Trump, “Miss Universe” là một cuộc thi Hoa hậu mang tầm giải trí với những nhan sắc vô cùng nóng bỏng. Các nước thuộc khu vực Mỹ Latinh luôn chiếm ưu thế tại sân chơi này.

Từ tiêu chí đặc thù này, vẻ đẹp “Miss Universe” muốn hướng đến là một hình mẫu người phụ nữ gợi cảm trong kỷ nguyên mới. Một nhan sắc truyền năng lượng cho người đối diện, luôn nổi bật, tỏa sáng ở bất cứ đâu. Dưới thời của Donald Trump, ông đã “mát tay” trong việc lựa chọn người chiến thắng bám sát tiêu chí trên. Một số gương mặt như Oxana Fedorova, Jennifer Hawkins, Dayana Mendoza, … là những Hoa hậu minh chứng rõ nét nhất vẻ đẹp Donald Trump luôn đặt nhiều tình cảm.

Bên cạnh việc sản sinh ra nhiều biểu tượng nhan sắc, “Miss Universe” đã góp phần gầy dựng lại sự phát triển của các cuộc thi Hoa hậu không còn trở nên nhàm chán. Mặt khác, vẻ đẹp bên ngoài dần được xã hội chú trọng đặc biệt hơn. Có thể thấy, Donal Trump đã giúp những người phụ nữ hiểu rõ quan điểm “không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Giày cao gót bắt đầu trở thành vũ khí đắc lực, phụ nữ biết cách ăn diện hơn và luôn quan tâm, chăm chút ngoại hình bản thân.


“Miss Universe 2014” – Paulina Vega, đến từ Colombia, là nhan sắc cuối cùng kết thúc triều đại do Donal Trump quản lý. Nhan sắc của cô còn được đánh giá là một trong số các Hoa hậu đẹp nhất lịch sử “Miss Universe”.

Dẫu còn nhiều tiêu chuẩn khắt khe nhưng dưới thời Trump vẫn có một số trường hợp ngoại lệ không thuộc yếu tố đề ra ban đầu. Điển hình là “Miss Universe 2012” – Olivia Culpo, là một trong số những Hoa hậu thấp nhất lịch sử tại cuộc thi. Người đẹp sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m66 cùng kỹ năng trình diễn thuộc hàng “không ổn”. Bù lại, Olivia có nhan sắc nổi bật, tố chất ngôi sao sẵn có, đã được cô chứng minh sau khi cuộc thi kết thúc. 


Olivia Culpo tuy sở hữu chiều cao “nấm lùn” ngoài tiêu chí đánh giá nhưng sau cuộc thi người đẹp vô cùng thành công ở nhiều lĩnh vực, khẳng định tên tuổi tại thị trường showbiz.

Với 20 năm cai trị đế chế “Miss Universe”, tuy vẫn còn tồn tại nhiều sự việc bê bối nhưng phải thừa nhận Donal Trump đã vô cùng thành công, đưa cuộc thi Hoa hậu khốc liệt nhất hành tinh ngày càng trở nên phát triển. So với thời điểm ở tổ chức cũ, ông đã biết cách nâng tầm cuộc thi bằng cách định hình vẻ đẹp gợi cảm ở người phụ nữ hiện đại. Không dừng lại ở việc biến các cô gái trở thành biểu tượng sắc đẹp, các chuẩn mực ngoại hình này đã trở thành thước đo nhan sắc mới. Dù tổ chức cuộc thi đã đổi chủ, nhưng có thể nhận định thời hoàng kim của “Miss Universe” chính là triều đại dưới sự cai trị của Donal Trump. 

Cuộc cách mạng thay đổi chuẩn mực cái đẹp

Năm 2015 là một năm không thể nào quên đối với người hâm mộ “Miss Universe” nói riêng lẫn người hâm mộ sắc đẹp nói chung. “Miss Universe” chính thức đổi chủ, thuộc về tổ chức WME/IMG dưới sự quản lý của bà Paula Shugart. Điều người hâm mộ lo lắng liệu số phận của các Hoa hậu tiếp theo ở ngôi nhà mới sẽ như thế nào sau triều đại rực rỡ của Donal Trump trước đó? 

Không để nhiều người hoài nghi, trả lời trước truyền thông, bà Paula chia sẻ: “Tôi sẽ tìm kiếm một nữ hoàng thực sự. Người sẵn sàng làm việc để phục vụ người khác, người có chính kiến và cô ấy không phải kiểu người chỉ thuộc nằm lòng bài diễn văn mà phải hành động thực tế có ý nghĩa với cộng đồng.” – Chủ tịch “Miss Universe” nhấn mạnh.


Kỷ nguyên IMG mở ra đã tạo tiền đề cho nhiều nhan sắc vốn thất thế ở triều đại Donal Trump được cơ hội tỏa sáng. Giờ đây, vẻ đẹp không chỉ nằm ở bên ngoài mà còn nằm sâu bên trong với sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ.

Quyết tâm trong việc cải cách các tiêu chuẩn nhan sắc vốn đã ăn sâu trong máu người hâm mộ, “Miss Universe” dưới thời IMG gần như đã phá bỏ hoàn toàn những định kiến trước đó. Các người đẹp giờ đây không cần phải có chiều cao như một siêu mẫu, số đo hình thể có thể “vượt trội” hơn chút và ngay cả kĩ năng trình diễn chưa hẳn là yếu tố quyết định. Điều tổ chức “Miss Universe” muốn ở hiện tại là một người phụ nữ phải thực sự tự tin cả trong lẫn ngoài, phải có vẻ đẹp nội tâm, và cô ấy phải có tố chất của một nhà lãnh đạo, một người truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Với những tiêu chí mới, nàng hậu đầu tiên dưới thời IMG thuộc về đại diện đến từ Philippines – Pia Wurtzback. Người đẹp thuộc thành viên câu lạc bộ “nấm lùn” nhà “Miss Universe” với chiều cao 1m68. Nhan sắc, ngoại hình lẫn kỹ năng trình diễn của Pia Wurtzback cũng không được người hâm mộ lẫn các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Tuy nhiên, Pia chính là đại diện cho sự bản lĩnh và trí tuệ mà tổ chức IMG đang tìm kiếm. Do đó, sự lên ngôi của người đẹp Philippines chính là bước đầu “xóa sổ” tiêu chuẩn sắc đẹp của Donal Trump.


Mở hàng triều đại IMG, Pia Wurtzback đã hứng trọn gạch đá từ cộng đồng nhan sắc trên toàn thế giới vì sự cố trao nhầm vương miện với người đẹp Colombia. Tuy gây nhiều tranh cãi về phương diện ngoại hình nhưng không thể phủ nhận sự trí tuệ của người đẹp đến từ Philippines.

Sau màn lên ngôi dấy lên nhiều tranh cãi tại “Miss Universe 2015”, nhiều năm sau đó tổ chức IMG tiếp tục giữ vững quan điểm này. Các Hoa hậu kế nhiệm đa phần sở hữu chiều cao khiêm tốn dưới 1m70, nhan sắc không quá nổi bật nhưng bù lại khoản “nuốt mic” thượng thừa bên cạnh sự thông minh, khéo léo. Điều này như ngầm mở ra cơ hội cho nhiều cô gái khác cũng như thay đổi tư duy cái đẹp ở thời điểm hiện tại.

Trong số những lần phá bỏ định kiến về chuẩn mực cái đẹp, “Miss Universe” bắt đầu tôn vinh những nhan sắc da màu vốn yếu thế trên các đấu trường nhan sắc trước đây. Sự lên ngôi của người đẹp Nam Phi – Zozibini Tunzi tại “Miss Universe 2019” được đánh giá là thời điểm cái đẹp đã thực sự thay đổi. Cô là một trong 6 người đẹp da màu lên ngôi Hoa hậu trong suốt 70 mùa giải đã tổ chức. 


Zozibini với mái tóc xoăn cá tính, làn da nâu đặc trưng không phải là vẻ đẹp theo chuẩn số đông. Tuy nhiên, cô luôn đặt mục tiêu, lý tưởng sống rõ ràng với quyết tâm chấm dứt nạn bạo lực, kì thị tại quê nhà bên cạnh các hoạt động công tác xã hội.

Trong lần tổ chức gần nhất, “Miss Universe” tiếp tục chào đón những vẻ đẹp khác biệt sẵn sàng tự tin giới thiệu bản thân trên đấu trường quốc tế. Đó là đại diện Canada – Nova Stevens, một nét đẹp hiếm hoi ít xuất hiện tại các cuộc thi Hoa hậu. Đó là vẻ đẹp dũng cảm của đại diện Myanmar – Wint Lwin, đứng lên kêu gọi sự giúp đỡ cho quê hương mình. Hay đại diện Thái Lan – Anchilee, mang đến góc nhìn mới về vẻ đẹp “Real Size Beauty” dành cho các cô nàng mũm mỉm.


Anchilee Scott-Kemmis – đại diện Thái Lan tại “Miss Universe 2021”, cô mang đến câu chuyện vẻ đẹp ngoại cỡ được lấy cảm hứng từ chính bản thân mình. Tuy chấm dứt chuỗi in-top bất bại của Thái Lan nhưng Anchilee nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ quê nhà.

Nhìn lại hành trình của “Miss Universe” giữa quá khứ và hiện tại, có thể thấy cuộc thi Hoa hậu khốc liệt nhất hành tinh đã dần có sự thay đổi trong tiêu chí đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ. Sự thay đổi này không phải làm hài lòng số đông mà đó là cách giúp số đông nhìn nhận lại chuẩn mực nét đẹp trong thời đại mới. Những thân hình nóng bỏng, những cỗ máy catwalk điêu luyện đã lùi về sau một bước, nhường spotlight cho sự trí tuệ, tư duy sắc bén cùng khả năng truyền cảm hứng đến mọi người. Dẫu vậy, dù bạn sở hữu bất kỳ vẻ đẹp nào, điều mà “Miss Universe” luôn muốn nói với các cô gái hãy luôn là chính mình. Bởi vì bạn là duy nhất, hãy tạo ra giá trị bằng cách biến bản thân trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.