Du lịch

Mời bạn đón noel nơi vùng xa có nhà thờ đổ

Minh Nguyệt • 21-12-2017 • Lượt xem: 17774
Mời bạn đón noel nơi vùng xa có nhà thờ đổ

Mùa Noel tới rồi, bạn đã bao giờ đón Giáng sinh ở Hải Hậu, Nam Định chưa?

Mấy năm gần đây, người ta thích du lịch ở những nơi mới lạ, hoang vu và dần rời xa những chốn được gọi là thiên đường du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu.

Người dân đang thu hoạch cá từ việc đánh bắt ven biển, ngay gần nhà thờ đổ - Ảnh: Internet

Đất bồi xứ biển

Vùng biển Hải Hậu Nam Định thu hút rất nhiều du khách ghé thăm vì hình ảnh của ngôi nhà thờ đổ. Tất nhiên, trước khi đặt chân tới người ta chỉ nghĩ tới ngôi nhà thờ đổ. Nhưng đến rồi, ngoài hình ảnh ấy, bạn còn biết đến nhiều chi tiết thú vị của nơi này.

Hải Hậu là huyện gần cuối của tỉnh Nam Định, đi từ Hà Nội về tới thị trấn Yên Định mất chừng 120 km với 3 tiếng chạy xe. Vượt qua quãng đường không quá xa, Hải Hậu hiện ra trong mắt du khách bởi những cánh đồng lúa xanh mướt mát hai bên đường. Dẫu đồng ruộng miên man là thế, nhưng nhiều người khách phương xa khi đặt chân tới chốn này, sẽ thấy ngạc nhiên vì sự quy củ của đường xá, giao thông. Dù là một đường nhỏ trong xóm hay đường lớn bên ngoài, vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ và xe có thể lướt êm như ru không sợ ổ gà, ổ voi.

Xứ biển với nhiều đường hoa phủ đầy quanh năm - Ảnh: Internet

Là vùng đất với diện tích hơn 230 km2 với 32 km bờ biển, người ta gọi đây là vùng chân sóng với hầu hết các xã đều chạy dọc ven biển. Nhưng bạn sẽ ồ lên thích thú khi đôi lúc lại thấy hiện ra những con đường hoa rực lên ven ruộng lúa hoặc dẫn vào làng.

Vùng đất này có số lượng người theo đạo công giáo rất nhiều. Chiều chiều, ven những cánh đồng sát chân đê, là những con đường nhỏ dẫn vào các nhà thờ. Hầu như mỗi xã đều thấp thoáng một đến hai nhà thờ đạo. Đây có thể nói là vùng đất nhiều nhà thờ nhất với lối kiến trúc độc đáo. Mỗi nhà thờ đều toát lên một vẻ riêng nên thơ của vùng biển Hải Hậu.

Người dân lao động ngay sát bên chân sóng, rất gần với ngôi nhà thờ đổ nổi tiếng ở xã Hải Lý - Ảnh: Internet

Hoang sơ như nhà thờ đổ

Hải Hậu nổi tiếng vẻ chân chất của con người, bởi cái thật thà ấm áp của người dân nơi đây. Người ta nói vui dân Hải Hậu ăn sóng nói gió, bởi sự đáo để, sâu sắc nhưng lại chân thành từ lời ăn tiếng nói. Tiếng Hải Hậu là thứ tiếng quê dẫu xa nơi này nhiều năm người ta vẫn không thể nào giấu được giọng nói cha sinh mẹ đẻ.

Đến nơi này rồi, bạn đừng quên ghé thăm ngôi nhà thờ đổ cũ kỹ đang bị chôn dần dưới chân sóng.

Buổi chiều nơi chân sóng - Ảnh: Internet

Hình ảnh ngôi nhà sắp nghiêng, sát mép biển, giữa trời nước bao la thuộc xã Hải Lý đang là tâm điểm cho nhiều người muốn tới thăm, nhất là những nhiếp ảnh gia.

Khi biển lở, nhiều nhà thờ phải di dời. Ngôi nhà thờ này đã bị bỏ hoang từ năm 1996. Nhà thờ với cái tên rất ấm áp: Trái tim, nằm ven biển Xương Điền. Từ trung tâm huyện là trị trấn Yên Định, mời bạn đi xuống phía thị trấn Cồn chừng 8km, rẽ trái về Văn Lý 3km hình ảnh ngôi nhà thờ đổ sẽ hiện ra.

Người dân ở Hải Hậu chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt tôm cá nhờ biển - Ảnh: Internet

Nếu bạn dành cả ngày chỉ để ngồi quan sát ngôi nhà thờ, với những khoảnh khắc thời gian khác nhau, hẳn sẽ thấy được nhiều khoảnh khắc nên thơ, tuyệt vời của ngôi nhà thờ này.

Và khi đi rồi, chân sẽ chùng lại, không muốn rời xa, về một vùng biển mộc mạc, bàng bạc và nhiều thú vị.