GIẢI TRÍ

Mối quan hệ phức tạp của chị em Jackie Kennedy qua ngòi bút Laurence Leamer

DDVN • 11-10-2021 • Lượt xem: 461
Mối quan hệ phức tạp của chị em Jackie Kennedy qua ngòi bút Laurence Leamer

Tình chị em gắn bó và phức tạp của đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy và em gái Lee Radziwill được nhà văn Laurence Leamer kể trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình. 

Văn sĩ Mỹ Truman Capote (1924-1984) luôn bị những phụ nữ quyến rũ nhất trong giới thượng lưu Mỹ vào những năm 1950, 1960 và 1970 mê hoặc. Ông gọi họ là “những con thiên nga của mình”. Nhà văn Laurence Leamer viết trong cuốn sách mới Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, And a Swan Song for an Era, ghi lại mối quan hệ thắm thiết giữa Truman Capote và cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy cùng em gái Lee Radziwill.

Laurence Leamer nói với People trong một cuộc phỏng vấn trước khi cuốn sách ra mắt vào ngày 12.10: “Lee không thể buông bỏ. Đó là một căn bệnh, thực sự đã tàn phá cuộc sống của cô ấy”.


Truman Capote và Lee Radziwill

Leamer tiết lộ rằng Truman Capote say mê “những con thiên nga” xuất phát từ sự khởi đầu khiêm tốn của ông ở miền Nam nước Mỹ, “một cậu bé đến từ một thị trấn nhỏ ở Alabama”, khác xa giới thượng lưu, tổng thống và ngôi sao điện ảnh.

“Lee Radziwill giàu có, xứng đáng được coi là một con thiên nga. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp. Lee kết hôn với Hoàng tử Ba Lan Radziwill và có một cuộc sống hoàn toàn hào nhoáng. Truman chỉ yêu cô ấy”, Laurence Leamer nói về em gái Jackie Kennedy.

Năm 1962, Leamer viết về Capote: “Nhà văn đã tạo ra một điểm độc đáo trong xã hội New York: một vị khách sắc sảo ghê gớm, luôn thích ăn chơi, người có sức quyến rũ mở ra cánh cửa cho những gì độc quyền nhất”.

Và Leamer xác nhận việc kết bạn với Lee Radizwill đã mang lại cho Capote những gì ông ta muốn khi cô tiết lộ với ông sự nghi ngờ bản thân cùng sự ghen tị dữ dội liên quan đến địa vị của chị gái mình.

“Lee ghen tị với Jackie Kennedy đến nỗi cô ấy khó nói nên lời. Nếu chị gái của bạn là đệ nhất phu nhân Mỹ, có lẽ bạn có thể hơi ghen tị một chút”, Leamer nói.


Jackie Kennedy (trái) cùng em gái Lee Radziwill

Hai chị em cách nhau không quá 4 tuổi. Jackie sinh năm 1929 còn Lee là 1933 từng có một mối quan hệ chị em bền chặt hiếm có trong nhiều thập kỷ - kể từ thời thơ ấu. Cả hai sau đó trải qua một thời gian dài ít liên lạc nhưng đã kết nối lại trước khi Jackie qua đời vào năm 1994.

Bản thân Truman Capote cũng cảm thấy mối quan hệ chặt chẽ với Lee Radziwill (qua đời ở tuổi 86 vào năm 2019). Leamer cho biết: “Là một người đồng tính nam, Truman luôn cảm thấy bất an khi ông được mời vào nhà của những người cực kỳ giàu có này vì ông cảm thấy họ có thể quay lưng lại và vứt bỏ ông ra ngoài bất cứ lúc nào. Và vì vậy ông đã có mối ràng buộc đó với Lee”.

Sự gần gũi của nhà văn với Lee Radziwill, những người trong dòng họ Kennedy đã tạo cảm hứng cho Truman Capote một cơ hội để viết hai cuốn tiểu thuyết kinh điển rất thành công Breakfast at Tiffany (1958) và In Cold Blood (1965). Leamer nói: “Ông kết thân với những phụ nữ giàu có và thanh lịch nhất thế giới. Ông quyết định sẽ viết một cuốn sách về họ. Ông học mọi thứ liên quan trong nhiều năm và sau đó viết một kiệt tác”.

Answered Prayers chưa bao giờ được hoàn thành. Nhưng trên con đường hình thành cuốn tiểu thuyết, Truman Capote luôn song hành cùng chị em Kennedy trong mối quan hệ phong phú, đầy phức tạp giữa một đệ nhất phu nhân và một công nương.

Lee Radziwill từng dành rất nhiều thời gian ở Nhà Trắng trong nhiệm kỳ Tổng thống của John F. Kennedy, người có vợ luôn “dựa dẫm vào Lee”. Clint Hill, nhân viên Sở Mật vụ của đệ nhất phu nhân, trước đó đã nói với báo giới rằng “bất cứ sự kiện quan trọng nào diễn ra, Lee đều có mặt”.


Bìa cuốn Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, And a Swan Song for an Era

Sau cái chết đứa con trai sơ sinh vào năm 1963 của Jackie là Patrick, chỉ sống được sau khi sinh vỏn vẹn 39 giờ, Lee Radziwill đã mời chị gái tham gia cùng cô trên du thuyền của người đàn ông mà cô từng say mê trong nhiều năm: ông trùm vận tải biển Hy Lạp Aristotle “Ari” Onassis.

“Họ lên du thuyền và khoảnh khắc Onassis nhìn thấy Jackie, mọi chuyện đối với Lee đã kết thúc. Khi họ rời đi, Onassis tặng 2 món quà cho hai chị em: chiếc vòng cổ kim cương tuyệt đẹp cho Jackie và một chiếc vòng tay nhỏ bé cho Lee”, Leamer kể.

Lee Radziwill tỏ vẻ không hài lòng, theo Leamer. Ông đã viết trong cuốn sách của mình rằng cô ấy nói về chiếc vòng tay: “Ngay cả Caroline cũng không đeo nó”, ám chỉ con gái của Kennedy, lúc đó chưa được 6 tuổi.

Khi Jackie đính hôn rồi kết hôn với Onassis, Leamer cho biết: “Lee đã khóc về việc Jackie kết hôn với Onassis, thật khủng khiếp”. Tuy nhiên Lee Radziwill vẫn nói với các phóng viên vào thời điểm đó: “Tôi rất hạnh phúc vì đã là nguyên do dẫn đến cuộc hôn nhân này”.

Jackie Kennedy qua đời năm 1994 sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong di chúc của mình, bà đã chu cấp cho các con của Lee Radziwill: Anthony và Anna mỗi người 500.000 USD. Nhưng bà rõ ràng không để lại gì cho em gái mình khi từng nói: “Lee là người mà tôi rất yêu quý, tôi không để lại gì cho cô ấy vì tôi đã cho Lee mọi thứ trong suốt cuộc đời mình”.

Theo Đỗ Tuấn/Thanhnien.vn