ĐỜI SỐNG
Một ngày trải nghiệm từ giảng đường đến đời sống sinh viên
Nguyễn Thanh Mai • 06-12-2024 • Lượt xem: 188

Trong một thế giới đầy biến động, thị trường lao động không còn là sự cạnh tranh giữa người với người mà còn là giữa người với máy móc, với trí tuệ nhân tạo (AI), giới trẻ nhất là các bạn học sinh cấp 3 đang đứng trước ngưỡng cửa đại học phải gánh trên mình một nỗi lo và áp lực rất lớn trong việc chọn ngành, chọn nghề và chọn trường sao cho phù hợp. Vì vậy, một ngày trải nghiệm tại RMIT, một trong các trường đại học quốc tế có tiếng tại Việt Nam đã mang lại cho các bạn trẻ một cơ hội hiếm có để được thử trải nghiệm đời sống sinh viên khi tham gia các lớp học thử với những ngành mình mong muốn; được trò chuyện với giảng viên và các bạn có định hướng cùng ngành với mình
Chúng tôi tình cờ biết đến ngày trải nghiệm này chỉ qua một lần lướt mạng xã hội và với tâm thế đi cho biết, chúng tôi cũng không hy vọng gì quá nhiều nhưng RMIT đã đáp lại chúng tôi bằng những điều vượt quá sức tưởng tượng. Khi chúng tôi được trải nghiệm trọn vẹn một ngày từ sáng sớm đến chiều tối với các lớp học thử được dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh do các giảng viên đang làm việc tại trường đứng lớp. Đó không chỉ là những buổi học với lý thuyết suông mà các bạn học sinh còn được thực hành, làm việc nhóm, tham gia trả lời và đặt câu hỏi cho giảng viên. Nhưng điều làm chúng tôi ấn tượng hơn cả là một phòng học vô cùng ấm cúng mang tên “Tâm sự trà sữa cùng sinh viên RMIT”, nơi chúng tôi đã có cơ hội được nghe tâm sự của các bạn sinh viên đang và đã từng học tại trường với những khó khăn và niềm vui mà các bạn nhận được từ ngành mình lựa chọn. Qua các lời chia sẻ ấy, cuộc sống sinh viên trước và sau khi tốt nghiệp trải ra trước mặt các bạn trẻ không chỉ là một màu hồng nữa mà còn là những khó khăn và hành trình họ đã vượt qua như thế nào, cách họ nắm bắt cơ hội và họ đã thất bại ở những đâu.
Không chỉ thế, ngày trải nghiệm hôm ấy thu hút một lượng lớn người tham dự bởi chính các buổi hội thảo hướng nghiệp dành cho phụ huynh đến tham gia để hiểu, để định hướng cho con mình tốt hơn hay các hoạt động ngoài trời xuyên suốt ngày như ca nhạc, trò chơi do chính các bạn sinh viên của trường cả người Việt lẫn người nước ngoài đứng ra tổ chức.
Phòng triển lãm các dự án, bài tập và sản phẩm của các bạn sinh viên đã đưa chúng tôi đến một không gian hết sức sống động. Ở nơi đây, chúng tôi được nghe họ nói về ý tưởng của mình, được trò chuyện và học hỏi từ những điểm đã và chưa hoàn thiện trong sản phẩm của họ. Điểm đặc biệt, khi khu triển lãm không chỉ có các bạn sinh viên người Việt mà còn là sự đóng góp một phần lớn của các bạn du học sinh trao đổi đến từ Úc. Ở đây, chúng tôi đã có một cơ hội đặc biệt khi được nghe chia sẻ từ Thủy Tiên, một học sinh cấp 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia buổi trải nghiệm: “Mình đã tham gia buổi trải nghiệm này 2 mùa rồi. Và mỗi một năm lại mang đến cho mình một sự thích thú và hứng khởi riêng. Mục đích mình tham gia ngày trải nghiệm là để có cơ hội hiểu hơn về chính mình và thế giới bên ngoài hơn khi việc chọn ngành vẫn đang còn quá mông lung với mình. Đây là một cơ hội rất tốt để mình có thể khoanh vùng được những ngành mình hướng tới và chuẩn bị một hành trang tốt nhất cho tương lai.”