ĐỜI SỐNG

Mùa hè xứ Phù Tang đẹp quên lối về

Linh Anh • 27-06-2023 • Lượt xem: 766
Mùa hè xứ Phù Tang đẹp quên lối về

Đừng vội thất vọng nếu bỏ lỡ mùa xuân rực rỡ sắc anh đào, vì Nhật Bản vào hè có một sức hút vô cùng đặc biệt. Đó là mùa của nắng vàng, của những sắc hoa rực rỡ và những đêm hội pháo hoa sáng rỡ cả bầu trời.

Mùa hoa Ajisai nở
Chỉ vào mùa hè, bạn mới được tận hưởng vẻ rực rỡ của hoa cẩm tú cầu Ajisai, loài hoa tượng trưng cho mùa mưa Nhật Bản. Từ giữa tháng 6, cẩm tú cầu tràn ngập khắp mọi nơi. Cẩm tú cầu Nhật Bản khác biệt nhờ khả năng chuyển tiếp nhiều màu sắc trên cùng một bông hoa, từ xanh ngọc, hồng phớt, đỏ, xanh lam, xanh biếc, tím nhạt, tím đậm… tùy theo sự chuyển tiếp của thời tiết hay độ pH của đất trồng.

Đi giữa những gốc cẩm tú cầu cao vượt đầu người, hoa nở xum xuê từng cụm bông tròn căng trĩu đầu cành, chỉ cần nâng máy ảnh lên là đã có ngay một bức ảnh đẹp kỳ ảo như cảnh thần tiên. Quanh vùng Tokyo có rất nhiều điểm ngắm hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp như đền thần Hakusan, công viên Hakusan nơi có tới 30.000 gốc cẩm tú cầu đua nở. Chùa Meigetsuin (cách Tokyo khoảng 50km) còn được mệnh danh là Ajisai-dera tức “chùa hoa cẩm tú cầu” nơi hoa cẩm tú cầu nở phủ ngập mọi lối đi. Thiên đường suối nước nóng Hakone, nơi bạn có thể ngắm cả rừng hoa cẩm tú cầu nở dọc theo tuyến đường ray cổ nhất vùng Hakone Tozan Railway. 

Mùa Lavender tím ngát
Hè về, Nhật Bản ngát thơm mùi hoa Lavender.  Điển hình như những cánh đồng oải hương tuyệt đẹp đã hiện hữu tại công viên Oishi ngay gần Tokyo. Hoa oải hương tím ngắt trải dài đến mép hồ Kawaguchiko xanh ngắt với tấm “phông nền” vĩ đại là ngọn núi thiêng Phú Sĩ. Mùa hoa đẹp oải hương công viên Oishi đẹp nhất nhất là từ trung tuần tháng 6 cho đến trung tuần tháng 7. Đặt chân đến đây, bạn có thể thỏa thích dạo bước qua những lối đi trải hoa oải hương tím ngát, đắm mình trong mùi oải hương nồng nàn dễ chịu.

Nếu thích, hãy thuê một chiếc xe đạp nhỏ chạy thong dong trên những lối đi nhỏ uốn lượn bên mép hồ xanh, hoặc đơn giản là ghé lại quán cà phê nhỏ nhấm nháp một ly nước giải khát, vài muỗng mứt hoa quả được chế biến thủ công của vùng và thả hồn ngắm núi, ngắm hoa và mặt hồ lung linh trong nắng hạ. Nếu có dịp đến đảo Hokkaido, hãy ghé thăm công viên Furano để chìm đắm trong những luống hoa oải hương trải dài ngút tầm mắt, phủ tím cả núi đồi.

Mùa trái chín ở Yamanashi
Vào tháng 7, bạn sẽ choáng ngợp trước cảnh sắc kỳ diệu của vô số các khu vườn trồng đào, nho, việt quất, cherry và nhất là anh đào Sakuranbo đang vào độ chín. Trái anh đào Sakurabon có màu giống màu đá hồng ngọc, thường chín rộ vào mùa hè nên người Nhật gọi Sakuranbo là “ruby mùa hạ” không những để ám chỉ đến màu sắc đẹp đẽ của loại trái cây này mà còn là sự khẳng định cho hương vị thơm ngọt đầy ấn tượng.

Vùng Yamanashi có hàng trăm nông trại trồng Sakuranbo. Vào mùa hè, các nhà vườn treo đủ loại cờ màu sắc báo hiệu Sakuranbo đang vào mùa thu hoạch. Hầu hết chủ vườn sẽ mở cửa cho khách du lịch vào tham quan, tự tay hái trái và thưởng thức hương vị ngọt ngào của anh đào Nhật Bản ngay tại vườn... Ngoài Sakuranbo, Yamanashi còn là quê hương của nhiều giống dâu và nho trái to, có vị ngọt đậm và hương thơm hấp dẫn. Giống nho Kyoho tím còn được dùng để ủ nên loại rượu vang nổi tiếng khắp Nhật Bản. 

Mùa lễ hội hoa lửa Hanabi
Mùa hè cũng là mùa của lễ hội pháo hoa (còn gọi Hanabi), thường tổ chức vào dịp cuối tuần trong các tháng 7 và 8. Hanabi trong tiếng Nhật có nghĩa là “hoa lửa” là sự kiện được nhiều du khách chờ mong nhất mỗi dịp hè về. Tokyo là một trong những điểm đến rộn rã nhất dịp này với hơn 20 lễ hội pháo hoa được tổ chức.

Cũng giống như lễ hội hoa anh đào, mùa “hoa lửa” Hanabi luôn là dịp tuyệt vời để gia đình bạn bè cùng quây quần, tha hồ thưởng thức các món ăn truyền thống mùa hè, nhấm nháp bí và chiêm ngưỡng những tràng pháo bông lung linh, rực rỡ thắp sáng trời đêm.